TổngTàiMầmNon
New member
Chuyện bi kịch đến thật bất ngờ và đau lòng Một cô gái 21 tuổi ở Brazil đã ra đi mãi mãi sau khi bị ném khỏi bục nhảy bungee từ độ cao khoảng 40m mà... chưa được móc dây an toàn. Nghe xong ai cũng phải sốc!
Vụ việc kinh hoàng xảy ra vào sáng 13/6 tại cầu Ponte do Esqueleto (hay còn gọi là "Cầu Bộ Xương" nghe đã thấy rùng rợn rồi) ở thành phố Limeira, bang São Paulo, Brazil. Nạn nhân là bạn Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, mới 21 tuổi đã gặp nạn khi đang chơi rope jump.
Theo thông tin từ cảnh sát và các nhân chứng có mặt, Maria Eduarda đến đây để trải nghiệm hoạt động nhảy dây từ cầu - một trò chơi mạo hiểm được nhiều bạn trẻ yêu thích. Nhưng một sai sót CỰC KÌ NGHIÊM TRỌNG đã xảy ra: nhân viên vận hành quên móc dây an toàn cho cô trước khi thực hiện cú nhảy
Clip ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng đã lan trả khắp mạng xã hội. Trong đoạn video, ba nhân viên đưa Maria Eduarda đến khu vực nhảy. Chỉ vài giây sau đó, cô bị đẩy khỏi bục ở độ cao khoảng 40m mà không có dây bảo hiểm!
Mọi người tại hiện trường lập tức hoảng loạn khi phát hiện sự cố. Lực lượng cứu hỏa và đội cấp cứu khẩn cấp SAMU đã nhanh chóng có mặt, nhưng đáng tiếc là Maria Eduarda đã tử vong rồi
Điều đau lòng hơn nữa là chỉ vài giờ trước khi tai nạn xảy ra, Maria Eduarda vẫn còn đăng story trên mạng xã hội. Cô chia sẻ ảnh cây cầu, vòng đeo tay tham gia hoạt động và cả hình ảnh các bạn khác đang nhảy với đầy đủ thiết bị bảo hộ. Ai ngờ đó lại là những bài đăng cuối cùng...
Theo profile cá nhân, Maria Eduarda vừa tốt nghiệp ngành giáo dục thể chất và quản lý thể thao. Cô rất thích các hoạt động ngoài trời và hay khám phá thiên nhiên. Gia đình và bạn bè cho biết chuyến đi này vốn dĩ chỉ là một trải nghiệm thú vị cuối tuần thôi mà...
Sau khi vụ việc xảy ra, hai người đàn ông đã bỏ chạy khỏi hiện trường nhưng bị phát hiện trong khu vực rừng gần đó nhờ trực thăng cảnh sát Águia. Hiện tại, tổng cộng 6 người có liên quan đã bị bắt giữ để điều tra, trong đó 3 người vẫn đang bị tạm giam.
Hồ sơ vụ án đã được chuyển cho Đồn cảnh sát số 2 của thành phố Limeira phụ trách rồi.
Hình ảnh tại hiện trường cho thấy những người trong video mặc áo có logo của hai công ty Entre Cordas và Ih Voei - các đơn vị được cho là tổ chức hoạt động rope jump ở đây. Tuy nhiên đến giờ, các công ty này vẫn chưa lên tiếng gì cả
Plot twist là sau thảm kịch, chính quyền thành phố Limeira tuyên bố sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý đối với chính phủ liên bang Brazil luôn!
Theo chính quyền địa phương, trách nhiệm kiểm tra, bảo trì và kiểm soát cầu Ponte do Esqueleto thuộc về cơ quan liên bang. Thành phố cho biết đã nhiều lần gửi đơn yêu cầu tăng cường biện pháp an toàn tại đây nhưng... không thấy động tĩnh gì.
"Không có biện pháp thực chất nào được triển khai cả", chính quyền thành phố tuyên bố thẳng thừng.
Thị trưởng Murilo Félix cho rằng vụ việc một lần nữa cho thấy những lo ngại kéo dài về mức độ an toàn tại địa điểm này.
"Đáng tiếc, sự chậm trễ và thiếu hành động của chính phủ liên bang đã dẫn đến thêm một bi kịch nữa tại Limeira", ông nói.
Trong khi đó, các điều tra viên vẫn đang cố gắng làm rõ làm sao một người chơi rope jump lại có thể bị đẩy khỏi bục nhảy cao 40m mà không được gắn dây bảo hộ - một quy trình an toàn CƠ BẢN NHẤT của loại hình mạo hiểm này
Vụ việc đã gây ra làn sóng phẫn nộ cực mạnh trên mạng xã hội. Ai nghe xong cũng không thể tin được!
"Họ không hề kiểm tra xem dây đã được gắn chưa mà vẫn đẩy cô ấy xuống. Thật khó tin", một người comment.
Một người khác nhận xét: "Đây không đơn thuần là một tai nạn, mà là sự thất bại của các quy trình an toàn cơ bản".
Rất nhiều netizen kêu gọi những người chịu trách nhiệm phải bị xử lý nghiêm khắc nếu kết quả điều tra xác định có hành vi tắc trách hoặc vi phạm quy định an toàn.
Nguồn: kenh14.vn
Vụ việc kinh hoàng xảy ra vào sáng 13/6 tại cầu Ponte do Esqueleto (hay còn gọi là "Cầu Bộ Xương" nghe đã thấy rùng rợn rồi) ở thành phố Limeira, bang São Paulo, Brazil. Nạn nhân là bạn Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, mới 21 tuổi đã gặp nạn khi đang chơi rope jump.
Theo thông tin từ cảnh sát và các nhân chứng có mặt, Maria Eduarda đến đây để trải nghiệm hoạt động nhảy dây từ cầu - một trò chơi mạo hiểm được nhiều bạn trẻ yêu thích. Nhưng một sai sót CỰC KÌ NGHIÊM TRỌNG đã xảy ra: nhân viên vận hành quên móc dây an toàn cho cô trước khi thực hiện cú nhảy
Clip ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng đã lan trả khắp mạng xã hội. Trong đoạn video, ba nhân viên đưa Maria Eduarda đến khu vực nhảy. Chỉ vài giây sau đó, cô bị đẩy khỏi bục ở độ cao khoảng 40m mà không có dây bảo hiểm!
Mọi người tại hiện trường lập tức hoảng loạn khi phát hiện sự cố. Lực lượng cứu hỏa và đội cấp cứu khẩn cấp SAMU đã nhanh chóng có mặt, nhưng đáng tiếc là Maria Eduarda đã tử vong rồi
Điều đau lòng hơn nữa là chỉ vài giờ trước khi tai nạn xảy ra, Maria Eduarda vẫn còn đăng story trên mạng xã hội. Cô chia sẻ ảnh cây cầu, vòng đeo tay tham gia hoạt động và cả hình ảnh các bạn khác đang nhảy với đầy đủ thiết bị bảo hộ. Ai ngờ đó lại là những bài đăng cuối cùng...
Theo profile cá nhân, Maria Eduarda vừa tốt nghiệp ngành giáo dục thể chất và quản lý thể thao. Cô rất thích các hoạt động ngoài trời và hay khám phá thiên nhiên. Gia đình và bạn bè cho biết chuyến đi này vốn dĩ chỉ là một trải nghiệm thú vị cuối tuần thôi mà...
Sau khi vụ việc xảy ra, hai người đàn ông đã bỏ chạy khỏi hiện trường nhưng bị phát hiện trong khu vực rừng gần đó nhờ trực thăng cảnh sát Águia. Hiện tại, tổng cộng 6 người có liên quan đã bị bắt giữ để điều tra, trong đó 3 người vẫn đang bị tạm giam.
Hồ sơ vụ án đã được chuyển cho Đồn cảnh sát số 2 của thành phố Limeira phụ trách rồi.
Hình ảnh tại hiện trường cho thấy những người trong video mặc áo có logo của hai công ty Entre Cordas và Ih Voei - các đơn vị được cho là tổ chức hoạt động rope jump ở đây. Tuy nhiên đến giờ, các công ty này vẫn chưa lên tiếng gì cả
Plot twist là sau thảm kịch, chính quyền thành phố Limeira tuyên bố sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý đối với chính phủ liên bang Brazil luôn!
Theo chính quyền địa phương, trách nhiệm kiểm tra, bảo trì và kiểm soát cầu Ponte do Esqueleto thuộc về cơ quan liên bang. Thành phố cho biết đã nhiều lần gửi đơn yêu cầu tăng cường biện pháp an toàn tại đây nhưng... không thấy động tĩnh gì.
"Không có biện pháp thực chất nào được triển khai cả", chính quyền thành phố tuyên bố thẳng thừng.
Thị trưởng Murilo Félix cho rằng vụ việc một lần nữa cho thấy những lo ngại kéo dài về mức độ an toàn tại địa điểm này.
"Đáng tiếc, sự chậm trễ và thiếu hành động của chính phủ liên bang đã dẫn đến thêm một bi kịch nữa tại Limeira", ông nói.
Trong khi đó, các điều tra viên vẫn đang cố gắng làm rõ làm sao một người chơi rope jump lại có thể bị đẩy khỏi bục nhảy cao 40m mà không được gắn dây bảo hộ - một quy trình an toàn CƠ BẢN NHẤT của loại hình mạo hiểm này
Vụ việc đã gây ra làn sóng phẫn nộ cực mạnh trên mạng xã hội. Ai nghe xong cũng không thể tin được!
"Họ không hề kiểm tra xem dây đã được gắn chưa mà vẫn đẩy cô ấy xuống. Thật khó tin", một người comment.
Một người khác nhận xét: "Đây không đơn thuần là một tai nạn, mà là sự thất bại của các quy trình an toàn cơ bản".
Rất nhiều netizen kêu gọi những người chịu trách nhiệm phải bị xử lý nghiêm khắc nếu kết quả điều tra xác định có hành vi tắc trách hoặc vi phạm quy định an toàn.
Nguồn: kenh14.vn