Cô gái 21 tuổi tốt nghiệp ĐH Kinh tế Quốc dân chỉ sau 3 năm: Vừa là Đảng viên vừa là sinh viên 5 tốt! ✨

fc9e84c6a788632ebb16.webp


Nguyễn Thị Khánh Chi, sinh năm 1999, chính là tân cử nhân Kiểm toán khóa 59 duy nhất "chốt đơn" tốt nghiệp năm 2020 sau đúng 3 năm học tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Nghe xịn xò chưa nè! Với thành tích học tập và rèn luyện "xịn sò" như vậy, cô nàng còn vinh dự được kết nạp vào Đảng ngay tại trường luôn nha!

cc36d59a28130a72d7a3.jpg


97dd2d3cbe8fa777b9de.jpg


d539d172c7292e07d3e0.jpg


Kể từ hồi còn nhỏ xíu, Chi đã mê bố lắm rồi, nên ước mơ trở thành một kiểm toán viên giỏi và tài năng. Chính vì vậy, ngay từ lớp 10 tại một trường chuyên ở tỉnh, cô bạn đã đặt mục tiêu rõ ràng cho bản thân luôn! Thời điểm đó vừa phải cày cuốc học hành, vừa phải làm quen môi trường mới và bắt đầu cuộc sống tự lập xa nhà. Nhưng với quyết tâm "thép", cô gái 9X này đã thực hiện được mong ước của mình khi chính thức trở thành sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân

Với Chi, mỗi thử thách chính là một "núi phải leo" để chinh phục. Kết thúc 3 năm đại học "thần tốc", cô nàng ẵm về cả núi thành tích đáng tự hào: Khen thưởng sinh viên 5 tốt do Hội sinh viên Hà Nội trao tặng, giải nhất nghiên cứu khoa học cấp trường và giải khuyến khích cấp Bộ với đề tài "Văn hóa ứng xử của sinh viên ngành kinh tế trên địa bàn thành phố Hà Nội". Chưa hết đâu! Cô bạn còn là thành viên cấp cơ sở của nhiều đề tài, được các thầy cô tin tưởng ngay từ năm hai luôn

288c407786ea167d1c79.jpg


29d32719fbeeaad5c8c7.jpg


a665df131357ee646e7b.jpg


Ngoài ra, trong công tác Đoàn, cô Đảng viên trẻ này còn siêu tích cực! Là phó bí thư lớp, ủy viên ban chấp hành Liên chi đoàn Viện Kế toán – Kiểm toán, Chi dành nhiều tâm huyết cho công tác Đoàn – Hội và các phong trào thanh niên của trường. Và đỉnh hơn nữa, cô nàng còn là giọng ca của đội văn nghệ trường, thường xuyên "cháy" trên các sân khấu lớn nhỏ trong và ngoài trường nữa nha!

05cfbbb6a61df929086e.jpg


Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng "ez game" đâu nhé! Dù luôn vui vẻ, tích cực nhưng cũng có lúc Chi cảm thấy áp lực và mệt mỏi, đặc biệt là thời gian năm nhất. "Đầu năm, mình đang còn khá ham chơi nên dẫn đến các môn học kết quả đều ngang tầm, không cao. Sang năm hai, mình quyết tâm cải thiện và nâng cao điểm số như kế hoạch. Thời điểm ấy lịch học của mình khá dày, cộng thêm các hoạt động ngoại khóa và nghiên cứu khiến mình hơi áp lực."



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top