Sau 14 ngày nằm viện và trải qua ca vi phẫu căng não, cánh tay bị đứt lìa đã sống lại trong cơ thể của cô công nhân cắt giấy. Đúng là phép màu y học thật sự!
Ngày 5/4, bác sĩ CK II Võ Hòa Khánh, chuyên gia vi phẫu của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM, vui mừng thông báo tin vui: sau 14 ngày điều trị, cánh tay trái bị đứt lìa của cô công nhân cắt giấy đã được cứu sống hoàn toàn luôn á! Bệnh nhân sẽ được ghép da bổ sung và chuẩn bị ra viện trong nay mai thôi.
**Tai nạn kinh hoàng trong một buổi sáng bình thường**
Nữ công nhân Đỗ Thị Ngọc Trâm (21 tuổi, quê Ninh Thuận) đã gặp một tai nạn siêu khủng vào buổi sáng ngày 22/3/2017. Vào khoảng 10 giờ 30 sáng hôm đó, chiếc máy cắt giấy đột ngột khởi động, dao cắt giấy lao xuống bàn với tốc độ ánh sáng. Lúc này cánh tay trái của cô vẫn còn đang để trên bàn giấy. Không kịp rút về, máy cắt giấy đã cắt gọn luôn cánh tay trái. Ôi trời ơi!
Cô gái ngay lập tức được đưa vào Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận và khoảng 14 giờ cùng ngày thì được chuyển cấp tốc vào Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM.
**Chạy đua với tử thần**
Khi được đưa vào bệnh viện, các bác sĩ thấy rõ bệnh nhân bị đứt lìa 1/3 cẳng tay trái, ở vị trí gần khuỷu tay. Phần bị đứt lìa chỉ còn dính vào cánh tay một phần da rất nhỏ: chỉ khoảng 5mm da thôi nha các bạn - mỏng hơn cả sợi chỉ luôn ý!
Hình chụp X-quang cho thấy cánh tay khi bị gãy đã vỡ ra thành nhiều mảnh xương nhỏ. Máy cắt giấy còn cắt cánh tay của nạn nhân đến 2 lần khiến một vị trí gần chỗ đứt đôi bị dập nát luôn.
Các bác sĩ đã phải cắt bỏ phần xương và cơ bị dập nát, cắt ngắn một đoạn xương khoảng 3cm. Tuy nhiên, khi tiến hành vi phẫu đã gặp khó khăn khi kiểm tra mạch máu thấy động mạch quay bị mất đoạn rất khó nối ghép. Ê kíp vi phẫu quyết định cắt bỏ đoạn động mạch bị dập để nối động mạch cánh tay vào động mạch trụ.
Ca phẫu thuật được tiến hành nhanh chóng. Tuy nhiên, có một thực tế là bệnh nhân đã chuyển lên bệnh viện tuyến trên bị trễ khoảng 2 giờ so với thời gian vàng trong vi phẫu nối mạch máu. Nghe hơi stress nhỉ!
**Kỳ tích y học có thật**
Ê kíp phẫu thuật gồm bác sĩ Võ Hòa Khánh, Đỗ Ngọc Xuân Quỳnh và Hà Đức Tuấn trong 3 giờ đã thông được mạch máu của bệnh nhân vào giờ thứ 8 (tức là trễ hơn 2 tiếng so với thời gian vàng là 6 tiếng).
Bác sĩ Võ Hòa Khánh khẳng định: "Sau 14 ngày điều trị, tay bệnh nhân đã được cứu sống hoàn toàn, không nhiễm trùng, không hoại tử cơ, bệnh nhân được ghép da bổ sung và chuẩn bị xuất viện". Nghe xong muốn rơi nước mắt luôn á!
Vi phẫu để nối liền tay hoặc chân là chuyện không phải hiếm tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM. Tuy nhiên, điều khiến ê kíp phẫu thuật hết sức ngạc nhiên là dù đã quá thời gian vàng đến 2 giờ thì cánh tay của cô gái 21 tuổi vẫn có một sự hồi sinh kỳ diệu. Literally phép màu này mà!
**Lời cảnh tỉnh về an toàn lao động**
Kể về tai nạn khủng khiếp của mình, nữ công nhân Đỗ Thị Ngọc Trâm cho biết cô chỉ mới vào làm tại cơ sở cắt giấy khoảng 1 tuần và chưa hề được huấn luyện hay chỉ bảo cặn kẽ về công việc. Công việc của Trâm là bưng giấy đặt vào hệ thống cắt giấy.
Tuy nhiên, trong khi ôm chồng giấy thì sơ ý bị vấp té. Bàn chân đạp trúng nút khởi động của dao cắt giấy trong khi cánh tay do bị té đã để sẵn lên bàn cắt giấy. Trời ơi, kinh quá đi mất!
Một điều nữa cũng khiến ê kíp bác sĩ thấy vô cùng nhẹ nhõm là cô gái này còn rất trẻ và còn sắp lấy chồng. Cứu sống được một cánh tay cô gái 21 tuổi lúc này cũng chính là mang lại cho cô ấy cả một cuộc đời trọn vẹn.
Nguồn: kenh14.vn