DauLovely6655
New member
"Em đã phải tập luyện rất nhiều, thậm chí có lúc khóc vì không đạt được như mong muốn" – Thanh Chúc tâm sự. Chill thôi chứ hành trình theo đuổi Opera của cô nàng này không hề đơn giản chút nào đâu!
Cúp vàng tại Liên hoan nghệ thuật châu Á - Asia Artist Festival 2025 chính là cột mốc khủng đánh dấu sự nghiệp âm nhạc của Nguyễn Thanh Chúc – cô gái 2004 đến từ Chương Mỹ, Hà Nội. Đây là minh chứng sống cho việc theo đuổi dòng nhạc Opera đầy thử thách nhưng không hề bỏ cuộc nha các bạn ơi!
Sinh ra trong gia đình không ai làm nghệ thuật chuyên nghiệp nhưng lại "sống trong môi trường âm nhạc" từ bé xíu, Thanh Chúc được nghe nhạc văn nghệ làng xã từ khi còn chưa biết đọc luôn á. Cô chia sẻ: "Em đứng trên sân khấu lần đầu tiên khi còn chưa biết đọc chữ. Âm nhạc với em đến rất tự nhiên, như một phần của tuổi thơ". Vibe âm nhạc từ nhỏ là có thật nè!
Turning point đến khi Chúc 18 tuổi gặp cô Đặng Hồng Nhung – người đã kết nối cô với thầy Đào Nguyên Vũ. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của thầy, Chúc thi đỗ vào khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam luôn. Hiện tại cô đang là sinh viên năm 3 hệ trung cấp, học trực tiếp với thầy Vũ đó nha!
Muốn thử thách bản thân nhiều hơn, Chúc đăng ký tham gia Asia Artist Festival 2025 (AAF) – một sân chơi âm nhạc scale châu Á với hơn 2.600 thí sinh đến từ hơn 20 quốc gia, vùng lãnh thổ như Nga, Đức, New Zealand, Scotland... Cô chọn trình diễn aria Le violette (trích opera Pirro e Demetrio của Alessandro Scarlatti), một tác phẩm khó xử lý đòi hỏi kỹ thuật cao lắm luôn!
"Bài hát có tiết tấu nhanh, đặc biệt khó xử lý nốt cao ở cuối. Em đã phải tập luyện rất nhiều, thậm chí có lúc khóc vì không đạt được như mong muốn" – Thanh Chúc tâm sự. Áp lực lên đến trăm nghìn nhưng cô nàng vẫn cố gắng hết mình nha!
Vượt qua áp lực khủng, Chúc đã trình diễn trọn vẹn phần thi với tất cả đam mê, nhận về giải Cúp Vàng xịn sò! Cô xem đây là món quà tinh thần đặc biệt dành tặng thầy Vũ – người đã nâng bước cô từ những ngày đầu. Tình thầy trò đẹp quá trời!
Được thầy định hướng phát triển ở dòng nhạc Opera và dân gian thính phòng, Thanh Chúc hiểu rõ hành trình này không dễ dàng tẹo nào. "Em vẫn luôn cố gắng học hỏi từ thầy cô, bạn bè để ngày một hoàn thiện hơn. Âm nhạc là hành trình không có đích đến, chỉ có sự trau dồi không ngừng" – cô nói thêm. Mindset này đúng chuẩn rồi!
Giảng viên – ca sĩ Đào Nguyên Vũ chia sẻ về học trò: "Tôi luôn tin rằng, người làm nghệ thuật trước hết phải có tâm hồn nhạy cảm và lòng kiên nhẫn. Ở Thanh Chúc, tôi nhìn thấy cả hai điều đó. Khi mới gặp Chúc, em còn là một cô học trò rất mộc mạc, còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng tôi đã cảm nhận rõ sự nghiêm túc và khao khát theo đuổi âm nhạc một cách bền bỉ.
Điều khiến tôi ấn tượng nhất ở em không phải là chất giọng – dù em có một chất giọng đẹp, phù hợp với thanh nhạc cổ điển – mà là tinh thần học hỏi không ngừng và thái độ cầu thì, tôn trọng nghệ thuật. Trên lớp, em là người chăm chỉ, cầu tiến và luôn lắng nghe.
Em không ngại khó, cũng không chọn con đường dễ dàng để toả sáng. Em sẵn sàng luyện tập đến kiệt sức chỉ để làm tốt một câu nhạc, xử lý đúng một sắc thái. Với tôi, đó là tinh thần quý giá nhất của một nghệ sĩ đang trưởng thành.
Thành công đầu tiên tại cuộc thi AAF mà Chúc đạt được là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ suốt thời gian qua. Nhưng quan trọng hơn, tôi tin em còn có thể đi xa hơn nữa – nếu giữ được sự khiêm tốn, đam mê và luôn đặt chất lượng nghệ thuật lên hàng đầu. Là người thầy, tôi rất tự hào và kỳ vọng vào hành trình phía trước của em". Thầy khen ngợi thế này thì quá là proud luôn nha!
Nguồn: soha.vn
Cúp vàng tại Liên hoan nghệ thuật châu Á - Asia Artist Festival 2025 chính là cột mốc khủng đánh dấu sự nghiệp âm nhạc của Nguyễn Thanh Chúc – cô gái 2004 đến từ Chương Mỹ, Hà Nội. Đây là minh chứng sống cho việc theo đuổi dòng nhạc Opera đầy thử thách nhưng không hề bỏ cuộc nha các bạn ơi!
Sinh ra trong gia đình không ai làm nghệ thuật chuyên nghiệp nhưng lại "sống trong môi trường âm nhạc" từ bé xíu, Thanh Chúc được nghe nhạc văn nghệ làng xã từ khi còn chưa biết đọc luôn á. Cô chia sẻ: "Em đứng trên sân khấu lần đầu tiên khi còn chưa biết đọc chữ. Âm nhạc với em đến rất tự nhiên, như một phần của tuổi thơ". Vibe âm nhạc từ nhỏ là có thật nè!
Turning point đến khi Chúc 18 tuổi gặp cô Đặng Hồng Nhung – người đã kết nối cô với thầy Đào Nguyên Vũ. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của thầy, Chúc thi đỗ vào khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam luôn. Hiện tại cô đang là sinh viên năm 3 hệ trung cấp, học trực tiếp với thầy Vũ đó nha!
Muốn thử thách bản thân nhiều hơn, Chúc đăng ký tham gia Asia Artist Festival 2025 (AAF) – một sân chơi âm nhạc scale châu Á với hơn 2.600 thí sinh đến từ hơn 20 quốc gia, vùng lãnh thổ như Nga, Đức, New Zealand, Scotland... Cô chọn trình diễn aria Le violette (trích opera Pirro e Demetrio của Alessandro Scarlatti), một tác phẩm khó xử lý đòi hỏi kỹ thuật cao lắm luôn!
"Bài hát có tiết tấu nhanh, đặc biệt khó xử lý nốt cao ở cuối. Em đã phải tập luyện rất nhiều, thậm chí có lúc khóc vì không đạt được như mong muốn" – Thanh Chúc tâm sự. Áp lực lên đến trăm nghìn nhưng cô nàng vẫn cố gắng hết mình nha!
Vượt qua áp lực khủng, Chúc đã trình diễn trọn vẹn phần thi với tất cả đam mê, nhận về giải Cúp Vàng xịn sò! Cô xem đây là món quà tinh thần đặc biệt dành tặng thầy Vũ – người đã nâng bước cô từ những ngày đầu. Tình thầy trò đẹp quá trời!
Được thầy định hướng phát triển ở dòng nhạc Opera và dân gian thính phòng, Thanh Chúc hiểu rõ hành trình này không dễ dàng tẹo nào. "Em vẫn luôn cố gắng học hỏi từ thầy cô, bạn bè để ngày một hoàn thiện hơn. Âm nhạc là hành trình không có đích đến, chỉ có sự trau dồi không ngừng" – cô nói thêm. Mindset này đúng chuẩn rồi!
Giảng viên – ca sĩ Đào Nguyên Vũ chia sẻ về học trò: "Tôi luôn tin rằng, người làm nghệ thuật trước hết phải có tâm hồn nhạy cảm và lòng kiên nhẫn. Ở Thanh Chúc, tôi nhìn thấy cả hai điều đó. Khi mới gặp Chúc, em còn là một cô học trò rất mộc mạc, còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng tôi đã cảm nhận rõ sự nghiêm túc và khao khát theo đuổi âm nhạc một cách bền bỉ.
Điều khiến tôi ấn tượng nhất ở em không phải là chất giọng – dù em có một chất giọng đẹp, phù hợp với thanh nhạc cổ điển – mà là tinh thần học hỏi không ngừng và thái độ cầu thì, tôn trọng nghệ thuật. Trên lớp, em là người chăm chỉ, cầu tiến và luôn lắng nghe.
Em không ngại khó, cũng không chọn con đường dễ dàng để toả sáng. Em sẵn sàng luyện tập đến kiệt sức chỉ để làm tốt một câu nhạc, xử lý đúng một sắc thái. Với tôi, đó là tinh thần quý giá nhất của một nghệ sĩ đang trưởng thành.
Thành công đầu tiên tại cuộc thi AAF mà Chúc đạt được là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ suốt thời gian qua. Nhưng quan trọng hơn, tôi tin em còn có thể đi xa hơn nữa – nếu giữ được sự khiêm tốn, đam mê và luôn đặt chất lượng nghệ thuật lên hàng đầu. Là người thầy, tôi rất tự hào và kỳ vọng vào hành trình phía trước của em". Thầy khen ngợi thế này thì quá là proud luôn nha!
Nguồn: soha.vn