Một quyết định trong phút chốc có thể khiến bạn phải trả giá cả đời
Dân mạng xứ Trung vừa qua không khỏi chấn động trước câu chuyện của một cô gái 20 tuổi ở thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang. Sau khi cãi nhau với bạn trai, cô đã liều mình nhảy từ tầng 18 của một tòa chung cư. May mắn sống sót nhờ... một cái cây to, nhưng hậu quả để lại thật sự quá nặng nề cho cả gia đình.
Thoát chết thần thánh nhờ cây to, nhưng cuộc đời từ đây chỉ còn đau khổ
Lúc 4 giờ 15 phút sáng ngày 12 tháng 7, tại một khu chung cư ở quận Tú Châu, Tiểu Lý (20 tuổi) đã rơi từ cửa sổ tầng 18 xuống đất.
Ở độ cao gần như "bay màu" như vậy mà cô vẫn sống sót được là nhờ một phép màu thực sự: tán lá của một cây cổ thụ bên dưới đã "đỡ" được một phần lực rơi, như một cái đệm khổng lồ trước khi cô rơi xuống thảm cỏ. Theo gia đình, Tiểu Lý rơi trúng khoảng đất mềm, chỉ cách mấy centimet là gờ bê tông cứng rồi. Chỉ chênh lệch vài cm thôi mà đã cứu cả mạng người!
Ngay sau đó, Tiểu Lý được đưa cấp cứu tại Bệnh viện Quốc tế Tân An. Tổn thương quá nặng nên cô phải nằm ICU và hôn mê suốt một tuần trời.
Kết quả chẩn đoán nghe xong mà rợn cả người: chấn thương đầu, ngực và phổi bị thương nặng, gan lá lách vỡ, xương chậu gãy và cả hai chân gãy phức tạp nữa.
"Đầu thì ổn hơn rồi, nhưng từ xương chậu xuống bàn chân toàn gãy nát cả" - chú của nạn nhân nghẹn ngào kể lại.
Dù đã tỉnh lại và chuyển sang khoa hồi phục, nhưng giờ đây Tiểu Lý phải chịu đựng cơn đau triền miên mỗi đêm, không thể ngủ được. Con đường phục hồi phía trước còn dài lắm...
Drama toxic: Cãi nhau suốt đêm, bị khóa trong phòng đến mức tuyệt vọng
Khi tỉnh dậy, Tiểu Lý mới kể lại toàn bộ câu chuyện đau lòng.
Cô và bạn trai quen qua mạng xã hội được khoảng 2 năm. Gần đây hay cãi vã, thậm chí công an phải đến hòa giải nhiều lần luôn á. Ngày 10 tháng 7, Tiểu Lý phát hiện bạn trai có tin nhắn lèo nhèo với đồng nghiệp nữ nên đòi chia tay và mua vé máy bay về quê.
Nhưng đến ngày 11 tháng 7, khi Tiểu Lý ở tại căn hộ của bạn trai thì drama bùng nổ. Hai người cãi nhau từ tối đến sáng hôm sau. Theo lời Tiểu Lý, bạn trai nhất quyết không chịu chia tay, khóa hết cửa lại, giật luôn cả điện thoại và không cho cô ra khỏi nhà.
Trải qua cả đêm dài mệt mỏi vì cãi vã, bị "giam" trong không gian ngột ngạt mà không thể gọi ai cứu, tâm lý Tiểu Lý sụp đổ hoàn toàn. Cô chóng mặt, tuyệt vọng đến mức trèo lên cửa sổ ban công rồi nhảy xuống với suy nghĩ duy nhất: "Em chỉ muốn thoát khỏi căn phòng đó, thoát khỏi anh ta"
Nằm trên giường bệnh với đôi chân không còn nguyên vẹn, cô gái trẻ ngấn lệ: "Nghĩ lại giờ em hối hận lắm. Không nên cãi nhau đêm đó, càng không nên bốc đồng làm điều ngu ngốc như vậy..."
Gia đình kiệt quệ, còn bạn trai thì... "phủi" trách nhiệm
Hành động trong phút chốc của Tiểu Lý không chỉ hủy hoại sức khỏe mà còn đẩy gia đình vào khủng hoảng tài chính.
Bố của Tiểu Lý cay đắng kể rằng gia đình vốn đã khó khăn. Trước đó để chữa bệnh cho mẹ, ông đã gánh khoản nợ hơn 160.000 Nhân dân tệ (hơn 620 triệu đồng) chưa trả xong. Giờ tai nạn xảy ra, ông phải vay mượn khắp nơi để cứu con. Chi phí phẫu thuật, điều trị, phục hồi chức năng là con số quá sức với gia đình nghèo.
Còn bạn trai thì sao? Sau khi đưa Tiểu Lý vào viện, anh ta chỉ đóng khoảng 20.000 Nhân dân tệ (khoảng 70 triệu đồng) rồi "phủi" trách nhiệm, nói rằng chuyện này không liên quan gì đến mình, thích thì trả tiếp không thì thôi. Không những thế, anh ta còn thường xuyên đến bệnh viện quấy rối, tự ý xông vào khiến gia đình phải báo cảnh sát tới 6 lần luôn!
Hiện tại, công an địa phương đã vào cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm pháp lý. Còn các phóng viên liên hệ với bạn trai nhiều lần nhưng anh ta vẫn im lặng, không phản hồi gì.
Lời nhắn nhủ đến GenZ: Đừng để cảm xúc lấn át lý trí
Câu chuyện của Tiểu Lý là bài học đắt giá về việc kiểm soát cảm xúc và giải quyết mâu thuẫn trong tình yêu. Khi bế tắc trong tình cảm, nếu không được giải tỏa đúng cách rất dễ dẫn đến những hành vi bốc đồng, tự hại bản thân.
Mạng sống là điều quý giá nhất và mọi mâu thuẫn tình cảm đều có thể giải quyết bằng nhiều cách khác. Việc chọn cách "cực đoan" không chỉ khiến bản thân gánh chịu đau đớn suốt đời mà còn để lại vết thương tâm lý và gánh nặng tài chính cho người thân. Khi gặp bế tắc hoặc bị đe dọa, hãy giữ bình tĩnh, tìm kiếm sự hỗ trợ từ cơ quan chức năng hoặc người thân - đó luôn là giải pháp an toàn và sáng suốt nhất!
Nguồn: gamek.vn
Dân mạng xứ Trung vừa qua không khỏi chấn động trước câu chuyện của một cô gái 20 tuổi ở thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang. Sau khi cãi nhau với bạn trai, cô đã liều mình nhảy từ tầng 18 của một tòa chung cư. May mắn sống sót nhờ... một cái cây to, nhưng hậu quả để lại thật sự quá nặng nề cho cả gia đình.
Thoát chết thần thánh nhờ cây to, nhưng cuộc đời từ đây chỉ còn đau khổ
Lúc 4 giờ 15 phút sáng ngày 12 tháng 7, tại một khu chung cư ở quận Tú Châu, Tiểu Lý (20 tuổi) đã rơi từ cửa sổ tầng 18 xuống đất.
Ở độ cao gần như "bay màu" như vậy mà cô vẫn sống sót được là nhờ một phép màu thực sự: tán lá của một cây cổ thụ bên dưới đã "đỡ" được một phần lực rơi, như một cái đệm khổng lồ trước khi cô rơi xuống thảm cỏ. Theo gia đình, Tiểu Lý rơi trúng khoảng đất mềm, chỉ cách mấy centimet là gờ bê tông cứng rồi. Chỉ chênh lệch vài cm thôi mà đã cứu cả mạng người!
Ngay sau đó, Tiểu Lý được đưa cấp cứu tại Bệnh viện Quốc tế Tân An. Tổn thương quá nặng nên cô phải nằm ICU và hôn mê suốt một tuần trời.
Kết quả chẩn đoán nghe xong mà rợn cả người: chấn thương đầu, ngực và phổi bị thương nặng, gan lá lách vỡ, xương chậu gãy và cả hai chân gãy phức tạp nữa.
"Đầu thì ổn hơn rồi, nhưng từ xương chậu xuống bàn chân toàn gãy nát cả" - chú của nạn nhân nghẹn ngào kể lại.
Dù đã tỉnh lại và chuyển sang khoa hồi phục, nhưng giờ đây Tiểu Lý phải chịu đựng cơn đau triền miên mỗi đêm, không thể ngủ được. Con đường phục hồi phía trước còn dài lắm...
Drama toxic: Cãi nhau suốt đêm, bị khóa trong phòng đến mức tuyệt vọng
Khi tỉnh dậy, Tiểu Lý mới kể lại toàn bộ câu chuyện đau lòng.
Cô và bạn trai quen qua mạng xã hội được khoảng 2 năm. Gần đây hay cãi vã, thậm chí công an phải đến hòa giải nhiều lần luôn á. Ngày 10 tháng 7, Tiểu Lý phát hiện bạn trai có tin nhắn lèo nhèo với đồng nghiệp nữ nên đòi chia tay và mua vé máy bay về quê.
Nhưng đến ngày 11 tháng 7, khi Tiểu Lý ở tại căn hộ của bạn trai thì drama bùng nổ. Hai người cãi nhau từ tối đến sáng hôm sau. Theo lời Tiểu Lý, bạn trai nhất quyết không chịu chia tay, khóa hết cửa lại, giật luôn cả điện thoại và không cho cô ra khỏi nhà.
Trải qua cả đêm dài mệt mỏi vì cãi vã, bị "giam" trong không gian ngột ngạt mà không thể gọi ai cứu, tâm lý Tiểu Lý sụp đổ hoàn toàn. Cô chóng mặt, tuyệt vọng đến mức trèo lên cửa sổ ban công rồi nhảy xuống với suy nghĩ duy nhất: "Em chỉ muốn thoát khỏi căn phòng đó, thoát khỏi anh ta"
Nằm trên giường bệnh với đôi chân không còn nguyên vẹn, cô gái trẻ ngấn lệ: "Nghĩ lại giờ em hối hận lắm. Không nên cãi nhau đêm đó, càng không nên bốc đồng làm điều ngu ngốc như vậy..."
Gia đình kiệt quệ, còn bạn trai thì... "phủi" trách nhiệm
Hành động trong phút chốc của Tiểu Lý không chỉ hủy hoại sức khỏe mà còn đẩy gia đình vào khủng hoảng tài chính.
Bố của Tiểu Lý cay đắng kể rằng gia đình vốn đã khó khăn. Trước đó để chữa bệnh cho mẹ, ông đã gánh khoản nợ hơn 160.000 Nhân dân tệ (hơn 620 triệu đồng) chưa trả xong. Giờ tai nạn xảy ra, ông phải vay mượn khắp nơi để cứu con. Chi phí phẫu thuật, điều trị, phục hồi chức năng là con số quá sức với gia đình nghèo.
Còn bạn trai thì sao? Sau khi đưa Tiểu Lý vào viện, anh ta chỉ đóng khoảng 20.000 Nhân dân tệ (khoảng 70 triệu đồng) rồi "phủi" trách nhiệm, nói rằng chuyện này không liên quan gì đến mình, thích thì trả tiếp không thì thôi. Không những thế, anh ta còn thường xuyên đến bệnh viện quấy rối, tự ý xông vào khiến gia đình phải báo cảnh sát tới 6 lần luôn!
Hiện tại, công an địa phương đã vào cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm pháp lý. Còn các phóng viên liên hệ với bạn trai nhiều lần nhưng anh ta vẫn im lặng, không phản hồi gì.
Lời nhắn nhủ đến GenZ: Đừng để cảm xúc lấn át lý trí
Câu chuyện của Tiểu Lý là bài học đắt giá về việc kiểm soát cảm xúc và giải quyết mâu thuẫn trong tình yêu. Khi bế tắc trong tình cảm, nếu không được giải tỏa đúng cách rất dễ dẫn đến những hành vi bốc đồng, tự hại bản thân.
Mạng sống là điều quý giá nhất và mọi mâu thuẫn tình cảm đều có thể giải quyết bằng nhiều cách khác. Việc chọn cách "cực đoan" không chỉ khiến bản thân gánh chịu đau đớn suốt đời mà còn để lại vết thương tâm lý và gánh nặng tài chính cho người thân. Khi gặp bế tắc hoặc bị đe dọa, hãy giữ bình tĩnh, tìm kiếm sự hỗ trợ từ cơ quan chức năng hoặc người thân - đó luôn là giải pháp an toàn và sáng suốt nhất!
Nguồn: gamek.vn