MamNho7968
New member
Gần đây, story về một cô gái 20 tuổi đã phá thai đến tận 7 lần đang làm dân mạng "hết hồn" Nhân vật chính trong câu chuyện này đến từ thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Lý do cô quyết định phá thai lần thứ 7 là do drama với bạn trai, cộng thêm túi tiền rỗng tuếch không đủ nuôi con một mình nên cô đành phải đến bệnh viện nhờ bác sĩ xử lý
Theo clip được ghi lại, sau khi được đưa ra từ phòng mổ, cơn đau dữ dội khiến cô gái không thể tự đứng dậy mà phải quỳ bên giường bệnh, hai tay ôm chặt bụng còn cơ thể không ngừng vặn vẹo. Điều đau lòng hơn là cô không có một ai ở cạnh chăm sóc hay hỏi thăm, kể cả người bạn trai kia. Quá đau đớn, cô gái liền òa khóc nức nở
Nhưng plot twist ở đây là cô gái lại tự trấn an bản thân rằng mình ổn và "may mắn" vì vẫn còn được bạn trai yêu. "Mình không sao cả, mình có thể chịu được. Anh ấy vẫn còn yêu mình" - câu nói này của cô khiến các bác sĩ phải "đứng hình" luôn
Sau khi câu chuyện được đăng tải lên mạng xã hội, netizen thi nhau vào comment. Đa số đều thương xót cho cô gái nhưng cũng "bóc phốt" lối sống buông thả, bất chấp của cô. Một số người lại khuyên cô nên "cắt đứt" với gã bạn trai tệ bạc để tìm kiếm hạnh phúc mới.
Một số comment đáng chú ý:
"Nếu thực sự yêu em thì anh ta đã cho em một mái ấm ngay từ lần đầu tiên em mang thai rồi. Em gái à, em đừng tự dối mình nữa, buông bỏ anh ta đi"
"Gã đàn ông đó thật tồi tệ, cô gái vừa đáng thương vừa đáng trách, tại sao lại để phá thai tới 7 lần như vậy chứ? Không biết phòng tránh thai ư"
"Tôi nghĩ cô gái này nên chữa bệnh não trước đi, chắc não cô ta có vấn đề rồi nên mới đâm đầu đi yêu một gã khốn nạn như vậy để rồi phải bỏ thai nhiều lần"
Nguồn: soha.vn