KẹoNgọtXinhXắn
New member
Xuất hiện với diện mạo tiều tụy, gầy guộc đến khó nhận ra, mỹ nhân Việt này đang khiến dân tình phải bật ngửa vì sự thay đổi 180 độ so với hình ảnh thường thấy!
Mới đây, NSX đã thả thính loạt ảnh hậu trường của bộ phim Ma Xó, lập tức viral khắp mạng xã hội luôn á! Trong bối cảnh phim kinh dị đang lên ngôi và được hội mê thể loại này đu theo, dự án này nhận về cả tấn kỳ vọng mặc dù chưa chính thức lên sóng. Giữa dàn cast toàn gương mặt quen mặt, Tín Nguyễn bỗng nhiên trở thành tâm điểm bàn tán nhờ tạo hình xuống sắc, tiều tụy đến mức khó lòng nhận ra. Sự chênh lệch quá lớn so với vẻ ngoài trẻ trung thường ngày đã khơi dậy hết sức tò mò của netizen về vai diễn lần này của cô nàng.
Trong vai Thảo, Tín Nguyễn xuất hiện với diện mạo đối lập hoàn toàn: gương mặt hầu như không makeup, da mặt nhợt nhạt, lộ rõ vẻ mệt mỏi kiệt sức. Ánh mắt không còn sức sống, thay vào đó là nỗi lo âu dai dẳng, kết hợp với mái tóc đen cắt ngang vai để tự nhiên càng tôn lên vẻ tiều tụy của nhân vật. Outfit đơn giản với họa tiết nhỏ li ti, dáng áo oversized càng khiến tổng thể trở nên nhạt nhòa hết sức, như thể Thảo đang bị bào mòn cả về body lẫn tâm hồn vậy.
Không chỉ dừng ở tạo hình, thần thái của Tín Nguyễn trong vai diễn cũng góp phần vẽ nên bức tranh tàn tạ của nhân vật một cách rõ nét. Từng cử chỉ nhỏ nhẹ, cách đặt tay ôm bụng hay dáng đứng khép mình đều toát lên cảm giác bất an, kiệt quệ hết sức. Gương mặt ít biểu cảm nhưng lại chất chứa sự căng thẳng âm ỉ, như đang bị đè nặng bởi một nỗi sợ vô hình. Chính sự tiết chế này đã khiến hình ảnh Thảo trở nên ám ảnh gấp bội, mang lại cảm giác chân thực và gần gũi với tinh thần u ám mà Ma Xó muốn truyền tải. Màn lột xác 180 độ này đang khiến cõi mạng vừa tò mò, vừa hóng cú chuyển mình của nữ diễn viên trên màn ảnh rộng nè!
Trước khi góp mặt trong dự án điện ảnh này, Tín Nguyễn từng ghi điểm với visual nhỏ nhắn, trong trẻo, là gương mặt quen mặt trên mạng xã hội với hơn 5,5 triệu followers trên TikTok đó nha! Starting point là content creator, cô nàng dần được chú ý nhiều hơn về khả năng diễn xuất sau phân đoạn ấn tượng trong Lật Mặt 7: Một Điều Ước (2024). Sau đó, Tín Nguyễn tiếp tục thử sức qua các dự án như Thám Tử Kiên (2025), Phá Đám Sinh Nhật Mẹ (2025)... với nhiều dạng vai khác nhau, từng bước tích lũy exp và làm mới hình ảnh của mình. Việc tham gia Ma Xó được xem là bước chuyển đáng chú ý khi nữ diễn viên lựa chọn một vai diễn nặng tâm lý, có chiều sâu, khác biệt so với hình ảnh thường thấy, qua đó cho thấy định hướng nghiêm túc hơn với con đường nghệ thuật và tham vọng mở rộng hoạt động sang lĩnh vực điện ảnh.
Chia sẻ về quá trình hoá thân vào nhân vật, Tín Nguyễn cho biết điều khiến cô cảm thấy khó khăn và ngột ngạt nhất không nằm ở những cảnh nghi lễ hay yếu tố tâm linh, siêu nhiên, mà là cảm giác thiếu thốn và bất lực của một người mẹ không có đủ điều kiện để dưỡng thai và đối diện với thực tế kinh khủng rằng đứa con trong bụng có thể không chào đời. Nói về nhân vật Thảo, Tín Nguyễn chia sẻ: "Thảo nhà nghèo, trước sau đều thiếu. Không có tiền khám thai định kỳ, không có thuốc bổ và cũng không có tiền để có thể mua được những món ăn tốt, bồi dưỡng cho thai phụ mà tâm lý lúc nào cũng sống trong nỗi sợ bị lưu thai. Mỗi ngày trôi qua đều là một ngày căng thẳng". Theo cô nàng, khi mang thai vốn dĩ người phụ nữ đã rất nhạy cảm rồi và Thảo lại ở trong trạng thái lo âu kéo dài nên đã khiến nhân vật này đưa ra những lựa chọn cực đoan khi tìm kiếm tia hy vọng nhằm bảo vệ, giữ đứa con trong bụng của mình.
Tín Nguyễn thừa nhận Thảo là vai diễn nhiều tranh cãi, khó phân định rạch ròi đúng sai. "Thảo có thể hành động sai, nhưng sai trong tâm thế của một người mẹ quá sợ mất con. Bản thân của nhân vật này không ác, chỉ là quá tuyệt vọng để đánh mất phần lương thiện trong mình" - Tín Nguyễn cho biết. Việc giữ được sự chân thật, không tô vẽ bi kịch và cũng không làm nhân vật trở nên cực đoan là thử thách lớn nhất trong quá trình diễn xuất luôn đó!
Để chuẩn bị cho vai diễn, Tín Nguyễn đã tham gia các buổi luyện tập chuyên sâu cùng Lý Thu Uyên, nữ chính của bộ phim "Đêm tối rực rỡ" và từng đoạt giải Cánh Diều Vàng với vai một người mẹ mang thai bị trầm cảm. Bên cạnh đó, Tín Nguyễn cũng có nhiều buổi trao đổi trực tiếp với đạo diễn Phan Bá Hỷ và nhà sản xuất, đồng thời là biên kịch của phim, Nguyễn Ngọc Thạch, để hiểu rõ hơn về hành trình tâm lý của Thảo. Theo nữ diễn viên, cả đạo diễn và biên kịch đều thống nhất rằng Thảo không được xây dựng như một nạn nhân thuần túy hay một phản diện bị đẩy đi quá xa, mà là một người phụ nữ với những quyết định sai lầm xuất phát từ nỗi sợ mất con.
Ma Xó là bộ phim kinh dị khai thác sâu yếu tố tâm linh Việt, xoay quanh những nghi thức cổ xưa và nỗi sợ vô hình ăn sâu trong tiềm thức. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên thực lực với những vai diễn giàu chiều sâu: Lê Khánh đảm nhận vai Bà Tánh - vai thầy cúng bí ẩn, người nắm giữ những nghi thức tâm linh then chốt trong câu chuyện. Tín Nguyễn vào vai Thảo - người vợ trẻ đang mang thai, mang trong mình nỗi lo lắng, bất an. Đồng hành cùng cô là Avin Lu trong vai Phú - người chồng luôn giằng xé giữa lý trí và tâm lý kém cỏi không có tiền để lo lắng được cho vợ con. Hạnh Thúy hóa thân thành oan hồn, nhân vật ma của người mẹ.
Nguồn: kenh14.vn