Thấy cân nặng tăng chóng mặt, người "phình to" bất thường, thay vì đi khám thì cô gái này lại quyết tâm tập gym điên cuồng để giảm cân. Plot twist là bệnh càng thêm trầm trọng luôn ạ
Ở tuổi 19 - độ tuổi mà lẽ ra phải chill với cuộc sống campus cùng hội bạn thân, thì cô Lý (Đài Loan, Trung Quốc) lại phải đối mặt với biến cố kinh hoàng. Mọi chuyện bắt đầu từ một sai lầm mà nhiều cô gái trẻ giờ hay mắc phải: nhầm lẫn phù nề bệnh lý với tăng cân béo phì.
Khoảng 10 tháng trước, cô Lý bắt đầu thấy cơ thể mình có dấu hiệu kỳ lạ. Cân nặng tăng vọt không phanh, từ 47kg lên tận 62kg - tăng gần 15kg luôn. Không chỉ số cân tăng, mặt mũi, bụng và đặc biệt là đôi chân cứ ngày một to ra, sưng phù đến mức không đi vừa đôi giày nào. Để sinh hoạt hàng ngày, cô gái trẻ phải mặc lại quần áo cũ rộng thùng thình của bố mới được
Cô Lý nghĩ bụng chắc mình đang béo phì thôi. Nỗi sợ vóc dáng xuống cấp thúc đẩy cô lao vào chế độ giảm cân cực khổ.
Hàng ngày, dù mệt thế nào cô vẫn duy trì lịch chạy bộ sắt đá: sáng 2km, tối 2km. Chưa dừng ở đó, cô còn ép bản thân tham gia thêm các lớp khiêu vũ và yoga với mong muốn lấy lại body thon gọn, ăn uống cũng hà khắc vô cùng. Nhưng dù có cố gắng đến mức nào, cân nặng vẫn đứng im một chỗ, còn cơ thể thì càng ngày càng nặng nề, kiệt sức.
Hơn một tháng rưỡi sau chuỗi ngày tập gym cuồng nhiệt, cơ thể cô Lý bắt đầu kêu cứu khẩn cấp. Cô ho liên tục không dứt, thường xuyên mệt rã rời và khó thở. Đáng sợ nhất là mỗi lần đi vệ sinh, cô thấy nước tiểu chuyển màu đỏ và sủi bọt siêu nhiều, lượng nước tiểu càng ngày càng ít.
Đến lúc này, cô mới nhận ra mọi chuyện không đơn giản chỉ là tăng cân và quyết định đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả xét nghiệm máu và sinh thiết thận đã dội gáo nước lạnh vào cô gái trẻ. Các bác sĩ chỉ ra rằng mức protein niệu đã vượt ngưỡng nguy hiểm, chức năng thận bị tổn thương nghiêm trọng. Cô bị chẩn đoán suy thận cấp mức độ nặng và phải nhập viện khẩn cấp để lọc máu duy trì sự sống.
Đau lòng hơn, nguyên nhân phá hủy cặp thận của cô lại đến từ một căn bệnh tự miễn quái ác, không thể chữa khỏi hoàn toàn: Bệnh Lupus ban đỏ hệ thống. Nhận bản án từ bác sĩ rằng mình có thể phải gắn liền với máy chạy thận suốt đời, cô gái trẻ hoàn toàn sụp đổ và chấn động khi nhận ra cái giá quá đắt của việc nhầm lẫn tai hại giữa phù nề và béo phì
Bác sĩ Thái Mân Duệ (Tsai Min-jui) thuộc Bệnh viện Changhua (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, Lupus ban đỏ là một căn bệnh tự miễn cực kỳ nguy hiểm, hay gặp hơn ở chị em trẻ tuổi. Khi mắc bệnh này, hệ miễn dịch thay vì bảo vệ cơ thể sẽ quay sang tấn công các khớp, da và phá hủy các cơ quan nội tạng quan trọng như hệ thần kinh, phổi, tim và thận.
Khi bệnh tấn công vào thận, nó sẽ làm mất protein qua đường nước tiểu, dẫn đến tình trạng phù nề nghiêm trọng. Trường hợp của cô Lý cực kỳ đặc biệt và khó chẩn đoán vì ở giai đoạn đầu, cô chỉ bị sưng phù cơ thể mà không xuất hiện các vết bầm tím hay loét da điển hình của bệnh Lupus. Chính điều này khiến cô chủ quan, tưởng mình béo lên nên càng cố tập thể dục, vô tình đẩy cơ thể vào tình trạng nguy kịch, thận gần như hỏng hoàn toàn.
May mắn đã mỉm cười khi sau hơn 2 tháng kiên trì lọc máu, chức năng thận của cô Lý đã dần hồi phục đáng kể. Kết hợp với các phương pháp điều trị khác và điều chỉnh lối sống, hiện tại cô không còn phải chạy thận nữa. Nhưng cuộc sống từ nay về sau của cô gái 19 tuổi này sẽ gắn liền với thuốc uống kiểm soát và phải đến bệnh viện tái khám định kỳ hàng tháng tại khoa Thận học và Miễn dịch học để chung sống hòa bình với căn bệnh mãn tính này.
Qua câu chuyện đau lòng của nữ sinh 19 tuổi, các chuyên gia y tế đưa ra lời cảnh báo: Nếu những người trẻ, đặc biệt là chị em, nhận thấy cơ thể bị sưng phù không rõ nguyên nhân thì phải đi khám ngay lập tức nhé! Phù nề có thể là triệu chứng cảnh báo sớm của bệnh thận, xơ gan, huyết khối tĩnh mạch hay suy tim. Tuyệt đối không được tự ý đoán mò là tăng cân rồi lao vào giảm cân cực đoan, vì hành động đó trong nhiều trường hợp không khác gì đang tự hủy hoại mạng sống của chính mình
Nguồn và ảnh: Tw.bg3, Good Morning Health, Sohu
Nguồn: kenh14.vn