Cô gái 19 tuổi tăng 15kg rồi tập thể dục điên cuồng, phát hiện thận gần hỏng vì bệnh quái ác không chữa được

MèoCon2k5

New member
Tăng 15kg trong thời gian ngắn, cô gái 19 tuổi này tưởng mình béo nên lao vào tập luyện điên cuồng. Ai ngờ đó là dấu hiệu của căn bệnh nguy hiểm đang âm thầm phá hủy cơ thể

Trong khi hội bạn cùng trang lứa đang chill ở giảng đường đại học, tận hưởng tuổi 19 rực rỡ, thì một nữ sinh họ Lý (Đài Loan, Trung Quốc) lại phải trải qua biến cố kinh hoàng. Nguyên nhân xuất phát từ một sai lầm mà rất nhiều chị em bây giờ hay mắc phải: nhầm lẫn giữa phù nề bệnh lý với... béo phì

Chuyện bắt đầu từ khoảng 10 tháng trước. Cô Lý bỗng dưng thấy cơ thể mình có vấn đề nghiêm trọng. Cân nặng cứ leo thang không phanh, từ 47kg bay luôn lên 62kg, tăng gần 15kg. Không chỉ cân nặng tăng, mặt, bụng và đặc biệt là đôi chân của cô cứ ngày một "phình to" ra, sưng phù đến mức không còn đi vừa đôi giày nào. Đành phải mặc lại đồ cũ rộng thùng thình của bố mới ra ngoài được

9561c0df1ad1097495ae.jpg


Cô Lý nghĩ ngay: "Chắc mình béo rồi!". Nỗi sợ body sập xệ khiến cô quyết tâm lao vào giảm cân theo kiểu... hardcore. Mỗi ngày dù có mệt thế nào cũng chạy bộ 2km sáng + 2km tối, rồi còn đi thêm lớp khiêu vũ, yoga nữa. Ăn uống thì kham khổ lắm luôn. Nhưng mà kết quả? Cân nặng đứng im một chỗ, còn người thì ngày càng kiệt quệ hơn

Sau hơn 1 tháng rưỡi tập điên cuồng, cơ thể cô Lý bắt đầu "kêu cứu" liên tục. Ho không ngừng, mệt rã rời, khó thở. Đáng sợ nhất là mỗi lần đi vệ sinh, nước tiểu chuyển sang màu đỏ, sủi bọt nhiều và ngày càng ít đi. Lúc này cô mới hoảng hồn nhận ra mọi chuyện không đơn giản là béo lên, rồi vội đến bệnh viện.

Kết quả xét nghiệm như một cái tát đau điếng: protein niệu vượt ngưỡng báo động, chức năng thận bị tổn thương nghiêm trọng. Chẩn đoán: **suy thận cấp mức độ nặng**, phải nhập viện lọc máu khẩn cấp để giữ mạng

6b6597b8b9a8d9ddfbd6.jpg


Plot twist đau lòng hơn: thủ phạm chính là căn bệnh **Lupus ban đỏ hệ thống** - một bệnh tự miễn quái ác không thể chữa khỏi hoàn toàn. Nghe bác sĩ nói có thể phải gắn liền với máy chạy thận suốt đời, cô gái trẻ hoàn toàn sụp đổ. Giá quá đắt cho cái nhầm tưởng giữa phù nề và béo phì

Bác sĩ Thái Mân Duệ (Tsai Min-jui) thuộc Bệnh viện Changhua (Đài Loan, Trung Quốc) giải thích, Lupus ban đỏ là bệnh tự miễn cực kỳ nguy hiểm, hay gặp ở chị em trẻ tuổi. Khi mắc bệnh này, hệ miễn dịch "nổi loạn", không bảo vệ cơ thể nữa mà quay sang tấn công khớp, da và phá hủy các cơ quan nội tạng như hệ thần kinh, phổi, tim, thận.

Khi bệnh tấn công thận, nó làm mất protein qua đường nước tiểu, dẫn đến phù nề nghiêm trọng. Trường hợp của cô Lý đặc biệt khó chẩn đoán vì giai đoạn đầu chỉ sưng phù mà không có vết bầm tím hay loét da điển hình của Lupus. Chính vì vậy cô chủ quan, cứ nghĩ mình béo nên càng cố tập thể dục, vô tình đẩy bản thân vào tình trạng nguy kịch, thận gần như hỏng hoàn toàn

3688a3cfe487a46c7806.jpg


May mắn sau hơn 2 tháng kiên trì lọc máu, chức năng thận của cô Lý đã hồi phục đáng kể. Kết hợp điều trị và thay đổi lối sống, hiện tại cô không còn phải chạy thận nữa. Tuy nhiên, cuộc sống từ nay về sau của cô gái 19 tuổi này sẽ gắn liền với thuốc uống kiểm soát và phải tái khám định kỳ hàng tháng tại khoa Thận học và Miễn dịch học để "sống chung" với căn bệnh mãn tính này.

Qua câu chuyện đau lòng này, các chuyên gia y tế gửi lời cảnh báo thật to: Nếu người trẻ, đặc biệt là chị em, thấy cơ thể sưng phù không rõ nguyên nhân thì phải đi khám NGAY. Phù nề có thể là hồi chuông cảnh báo sớm của bệnh thận, xơ gan, huyết khối tĩnh mạch hay suy tim. Đừng bao giờ tự đoán là tăng cân rồi lao vào giảm cân cực đoan, vì đó không khác gì đang tự hủy hoại mạng sống của chính mình

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top