Mới 19 tuổi mà đã có cả rổ vai diễn để đời, cô nàng diễn viên này đang hứa hẹn sẽ làm mưa làm gió trên màn ảnh Việt đấy!
"Đứa trẻ vàng" của làng phim Việt
Lâm Thanh Mỹ sinh năm 2005 tại Sài Gòn, bén duyên với nghệ thuật từ năm... 3 tuổi luôn á! Giờ tuy đã lên 19 nhưng vẫn được mọi người gọi yêu là "diễn viên nhí". Tuổi đời thì còn trẻ trung lắm nhưng thành tích thì "xịn sò" không kém với cả tá vai diễn đình đám và hợp đồng quảng cáo đủ kiểu
Năm 2015, Lâm Thanh Mỹ gây bão với vai diễn trong "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" - phim chuyển thể từ truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Lúc đó mới 10 tuổi nhưng diễn xuất đã đỉnh của chóp rồi! Hình ảnh cô bé Mận với nụ cười hồn nhiên nhưng đôi mắt buồn buồn đã khắc sâu vào tim khán giả luôn.
Không chỉ dừng lại ở hình tượng trong trẻo, Lâm Thanh Mỹ còn có biệt danh "em bé ma của màn ảnh Việt" khi góp mặt trong các phim kinh dị đình đám như "Đoạt Hồn", "Bóng Đè"...
Không chỉ làm tốt thể loại kinh dị, các dạng phim cô nàng tham gia cũng đa dạng lắm nha. Ngoài những bom tấn được yêu thích như "Nghề Siêu Dễ", "Cô dâu đại chiến 2", "Âm mưu giày gót nhọn"... Năm 2018, Lâm Thanh Mỹ còn hóa thân cực cute vào vai "mối tình đầu" trong phim tình cảm học đường "First Love" với nam thần Jsol. Hình ảnh nữ sinh đáng yêu, trong sáng giúp Lâm Thanh Mỹ khẳng định mình "cân" được nhiều kiểu nhân vật khác nhau
Comeback đỉnh nóc kịch trần với bom tấn kinh dị "Con Cám"
Ở tuổi 19, khi đang theo style nàng thơ với những tấm hình xinh xỉu trên mạng xã hội, vai phản diện Cám với tạo hình xấu xí trở thành thử thách siêu to khổng lồ với Lâm Thanh Mỹ. Nhưng cô nàng không ngại làm mình xấu đi, mà là xấu kinh dị trên màn ảnh rộng luôn nha!
Thay vì chọn hình ảnh tươi sáng để đánh dấu sự trưởng thành, Lâm Thanh Mỹ dũng cảm chọn con đường khác với nhân vật "Cám". Trong bản gốc truyện cổ tích, Cám vốn là nhân vật phản diện bị ghét nhất. Nhưng trong dị bản này, Cám lại có số phận đáng thương và tâm lý phức tạp, đòi hỏi diễn viên phải hiểu sâu vai diễn hơn nhiều.
Từng thể hiện nhiều vai trong phim kinh dị, Lâm Thanh Mỹ cho biết vẫn còn rất nhiều thứ để học hỏi và thử sức trong dòng phim này. Diễn cùng một thể loại nhiều sẽ dễ gây nhàm chán cho khán giả, nhưng vì đã có kinh nghiệm nên cô nàng cảm thấy tự tin hơn và luôn cố gắng mang màu sắc mới cho bản thân lẫn vai diễn.
Trong quá trình quay phim, Lâm Thanh Mỹ phải thay lớp mặt nạ cho vai Cám hằng ngày, vì phần silicon phải dán chặt vào da để tạo cảm giác chân thật nhất. Điều này khiến thời gian đầu phần mắt của cô bị cộm và khó chịu lắm. Để đảm bảo an toàn cho thị lực, ekip phim mỗi ngày đều phải làm mới lại chiếc mặt nạ. Nhà sản xuất phim "Cám" từng tiết lộ, riêng lớp mặt nạ của Lâm Thanh Mỹ đã "burn" gần 40.000 đô (khoảng 980 triệu đồng)
Bộ phim quay trong thời gian Lâm Thanh Mỹ đang là sinh viên năm nhất ngành Quan hệ công chúng tại Đại học Văn Lang. Cô nàng cho biết nhà trường, khoa và các bạn bè đều rất hỗ trợ để có thể cân bằng việc học và tham gia phim.
Hoạt động nghệ thuật từ bé, dù bận rộn với các dự án phim ảnh, Lâm Thanh Mỹ vẫn không lơ là việc học ở trường. Cô từng chia sẻ với báo Thanh Niên: "Ba cháu có nói là cháu phải học giỏi thì ba mới nhận phim cho cháu đóng. Nếu học lực từ giỏi xuống khá thì cháu phải ngưng việc đóng phim".
Nguồn: soha.vn
"Đứa trẻ vàng" của làng phim Việt
Lâm Thanh Mỹ sinh năm 2005 tại Sài Gòn, bén duyên với nghệ thuật từ năm... 3 tuổi luôn á! Giờ tuy đã lên 19 nhưng vẫn được mọi người gọi yêu là "diễn viên nhí". Tuổi đời thì còn trẻ trung lắm nhưng thành tích thì "xịn sò" không kém với cả tá vai diễn đình đám và hợp đồng quảng cáo đủ kiểu
Năm 2015, Lâm Thanh Mỹ gây bão với vai diễn trong "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" - phim chuyển thể từ truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Lúc đó mới 10 tuổi nhưng diễn xuất đã đỉnh của chóp rồi! Hình ảnh cô bé Mận với nụ cười hồn nhiên nhưng đôi mắt buồn buồn đã khắc sâu vào tim khán giả luôn.
Không chỉ dừng lại ở hình tượng trong trẻo, Lâm Thanh Mỹ còn có biệt danh "em bé ma của màn ảnh Việt" khi góp mặt trong các phim kinh dị đình đám như "Đoạt Hồn", "Bóng Đè"...
Không chỉ làm tốt thể loại kinh dị, các dạng phim cô nàng tham gia cũng đa dạng lắm nha. Ngoài những bom tấn được yêu thích như "Nghề Siêu Dễ", "Cô dâu đại chiến 2", "Âm mưu giày gót nhọn"... Năm 2018, Lâm Thanh Mỹ còn hóa thân cực cute vào vai "mối tình đầu" trong phim tình cảm học đường "First Love" với nam thần Jsol. Hình ảnh nữ sinh đáng yêu, trong sáng giúp Lâm Thanh Mỹ khẳng định mình "cân" được nhiều kiểu nhân vật khác nhau
Comeback đỉnh nóc kịch trần với bom tấn kinh dị "Con Cám"
Ở tuổi 19, khi đang theo style nàng thơ với những tấm hình xinh xỉu trên mạng xã hội, vai phản diện Cám với tạo hình xấu xí trở thành thử thách siêu to khổng lồ với Lâm Thanh Mỹ. Nhưng cô nàng không ngại làm mình xấu đi, mà là xấu kinh dị trên màn ảnh rộng luôn nha!
Thay vì chọn hình ảnh tươi sáng để đánh dấu sự trưởng thành, Lâm Thanh Mỹ dũng cảm chọn con đường khác với nhân vật "Cám". Trong bản gốc truyện cổ tích, Cám vốn là nhân vật phản diện bị ghét nhất. Nhưng trong dị bản này, Cám lại có số phận đáng thương và tâm lý phức tạp, đòi hỏi diễn viên phải hiểu sâu vai diễn hơn nhiều.
Từng thể hiện nhiều vai trong phim kinh dị, Lâm Thanh Mỹ cho biết vẫn còn rất nhiều thứ để học hỏi và thử sức trong dòng phim này. Diễn cùng một thể loại nhiều sẽ dễ gây nhàm chán cho khán giả, nhưng vì đã có kinh nghiệm nên cô nàng cảm thấy tự tin hơn và luôn cố gắng mang màu sắc mới cho bản thân lẫn vai diễn.
Trong quá trình quay phim, Lâm Thanh Mỹ phải thay lớp mặt nạ cho vai Cám hằng ngày, vì phần silicon phải dán chặt vào da để tạo cảm giác chân thật nhất. Điều này khiến thời gian đầu phần mắt của cô bị cộm và khó chịu lắm. Để đảm bảo an toàn cho thị lực, ekip phim mỗi ngày đều phải làm mới lại chiếc mặt nạ. Nhà sản xuất phim "Cám" từng tiết lộ, riêng lớp mặt nạ của Lâm Thanh Mỹ đã "burn" gần 40.000 đô (khoảng 980 triệu đồng)
Bộ phim quay trong thời gian Lâm Thanh Mỹ đang là sinh viên năm nhất ngành Quan hệ công chúng tại Đại học Văn Lang. Cô nàng cho biết nhà trường, khoa và các bạn bè đều rất hỗ trợ để có thể cân bằng việc học và tham gia phim.
Hoạt động nghệ thuật từ bé, dù bận rộn với các dự án phim ảnh, Lâm Thanh Mỹ vẫn không lơ là việc học ở trường. Cô từng chia sẻ với báo Thanh Niên: "Ba cháu có nói là cháu phải học giỏi thì ba mới nhận phim cho cháu đóng. Nếu học lực từ giỏi xuống khá thì cháu phải ngưng việc đóng phim".
Nguồn: soha.vn