Chuyện nghe xong mà giận muốn "quắn quéo" luôn các bạn ơi! Một cô gái 19 tuổi ở Pakistan đã dũng cảm lên tiếng tố cáo anh họ cưỡng hiếp mình, nhưng thay vì được công bằng thì lại bị... kết án tử hình vì tội ngoại tình. Wtf?!
Theo như lời kể của nạn nhân, vụ tấn công tình dục xảy ra ngay khi cô đang ngủ trong nhà ở Rajanpur, miền trung tỉnh Punjab, Pakistan. Nghĩ là báo lên hội đồng làng sẽ được bênh vực, ai ngờ cô lại bị lật kèo kiện ngược tội ngoại tình và "cố tình quyến rũ" kẻ tấn công. Ủa, victim blaming kiểu gì vậy trời?
Điều khiến mọi người "toát mồ hôi" hơn nữa là trong hội đồng làng xét xử vụ này còn có cả... cha của kẻ cưỡng hiếp nữa chứ! Theo Express Tribune đưa tin, kết quả cuối cùng là cô gái bị kết án tử hình bằng hình thức ném đá (info từ Hindustan Times xác nhận luôn).
Trong khi đó, anh chàng bị tố cáo cưỡng hiếp thì sao? Thôi khỏi phạt gì hết, về nhà ngủ một giấc ngon lành. Vô lý đến mức không thể tin nổi!
May mắn là cô gái và bố không "nuốt hận" mà đã quyết định đấu tranh đến cùng. Ngày hôm sau, hai bố con đã tìm đến trụ sở cảnh sát địa phương để trình báo toàn bộ vụ việc.
Cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và đưa ra lệnh bắt giữ cả tên bị tố cáo cưỡng hiếp lẫn các thành viên hội đồng làng. Còn cô gái thì được đưa đến nơi an toàn, xa khỏi ngôi làng đầy nguy hiểm kia.
Nguồn: kenh14.vn