Cô gái 18 tuổi tự tử sau 1 tuần cưới: Mẹ chồng kể lại câu chuyện đau lòng

Cam01

New member
7552f6a716cb9038c222.jpg


Đã 4 ngày trôi qua từ ngày bi kịch xảy ra, nhưng không khí trong gia đình ông Nguyễn Văn D. (ở xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, Bắc Giang) vẫn nặng trĩu buồn đau. Cô dâu trẻ Nguyễn Thị Q. A. (18 tuổi) đã qua đời trong căn phòng trọ, để lại biết bao tiếc nuối

Anh Đ. - chồng của Q. A. - từ khi sự việc xảy ra đến giờ cứ nằm im một chỗ, suy sụp hoàn toàn. Dù nhiều người bạn thân gửi lời động viên, nhưng mất mát này quá lớn đối với anh.

831f372172f6cc47f93e.jpg


Theo lời ông D. chia sẻ với PV, duyên phận giữa con trai ông và Q. A. bắt đầu từ người mai mối trong họ hàng. Suốt 2 tháng sau khi dạm ngõ, cô gái trẻ thường xuyên ghé nhà chơi vào cuối tuần, ăn cơm cùng gia đình, mọi thứ đều rất bình thường.

"Hôm xảy ra chuyện, tôi có hỏi con trai, nó bảo phát hiện tin nhắn của Q.A. với người yêu cũ, có lẽ hai đứa đã cãi nhau. Từ đó đến giờ con tôi cứ nằm im, gia đình chưa hỏi han được gì thêm", ông D. kể lại với giọng đầy đau xót.

Mẹ anh Đ. cho biết thêm, Q. A. và con trai bà làm cùng chỗ, anh Đ. là người lo lắng, chỉ bảo cho vợ mọi thứ.

Trước đám cưới khoảng 2 tháng, bà đã nhiều lần tâm sự với cô dâu tương lai. Q. A. từng chia sẻ về chuyện có người yêu cũ, nhưng bà an ủi: "Tuổi trẻ ai chẳng có vài mối tình, mấy ai một phát ăn ngay được đâu, chuyện đó không sao cả".

2fde7efb57616c9c9e7b.jpg


"Cháu còn trẻ lắm, mới tròn 18 thôi nhưng tôi có ngồi phân tích cho cháu là nếu chờ sang năm thì Đ. đã gần 30 tuổi, lại không hợp cưới. Muốn được tuổi phải chờ thêm 2 năm nữa. Nếu cháu đồng ý cưới bây giờ thì gia đình lo, còn không thì hai đứa chia tay, tôi bảo cháu về suy nghĩ kỹ rồi trả lời", mẹ chồng tâm sự với giọng nặng trĩu.

1 tuần sau, Q. A. đồng ý và hai gia đình bắt đầu bàn bạc chuyện hôn lễ.

831f372172f6cc47f93e.jpg


Sau đám cưới, vợ chồng trẻ xuống phòng trọ đi làm. Q. A. vẫn chụp ảnh mâm cơm, đồ đạc trong phòng gửi về khoe với mẹ chồng như bao cô dâu mới khác.

Trưa hôm xảy ra sự việc, mẹ anh Đ. gọi điện cho con dâu nhưng không liên lạc được. Đến tối, con trai bà gọi về với giọng ú ớ, nói không nên lời...

Vào tối 24/11, người dân xã Hoàng Ninh (huyện Việt Yên, Bắc Giang) phát hiện Q. A. đã qua đời trong tư thế treo cổ tại căn nhà ở thôn My Điền và báo cho chính quyền.

Công an xã Hoàng Ninh phối hợp với Công an huyện Việt Yên đã đến khám nghiệm hiện trường, tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Sau khi xác định nạn nhân tự tử, không phải án mạng, cơ quan chức năng đã hoàn thiện thủ tục pháp lý, bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Lãnh đạo xã Lam Cốt cho biết, cán bộ địa phương cũng đã tìm hiểu câu chuyện. Được biết, trước đó giữa anh Đ. và Q. A. có xảy ra mâu thuẫn nhỏ.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top