Cô gái 18 tuổi giết bạn trai của mẹ: Đã bị bắt sau gần 24h trốn chạy

MunSky7346

New member
0610bf3d0d91ae6c1494.jpg


Theo nguồn tin mới nhất từ CA quận Tây Hồ, cơ quan này vừa bắt giữ được Nguyễn Thanh Thủy (18 tuổi) - nghi phạm trong vụ án mạng nghiêm trọng khiến dư luận xôn xao, sau gần 1 ngày lẩn trốn.

Sự việc gây shock xảy ra vào lúc 1h sáng ngày 13/5 tại một căn nhà ở ngõ 462 đường Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Trong cơn nóng giận, cô gái trẻ Nguyễn Thanh Thủy (sinh năm 1997) đã dùng dao đâm chết ông Phạm Ngọc C. (60 tuổi) - bạn trai của mẹ mình. Nghe xong mà sốc luôn á!

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do Thủy đi chơi về muộn, thấy ông C. đến nhà thì không vui, lấy shisha ra hút rồi bị mẹ là bà Kim la mắng.

Khi 2 mẹ con cãi nhau và giằng co, ông C. vào can ngăn thì bị Thủy dùng dao gọt hoa quả đâm vào hông, dẫn đến tử vong. Drama gia đình leo thang thành bi kịch thật sự

2322c125e61acf0a9a1d.jpg


**Căn nhà đóng cửa im lìm sau vụ án kinh hoàng**

Sau khi vụ việc xảy ra, PV có mặt tại hiện trường ghi nhận căn nhà số 462B của hai mẹ con Thủy đóng cửa im lìm.

Nhiều người dân xung quanh xác nhận Thủy đã bỏ trốn, còn bà Kim đang ở cơ quan công an để làm việc và lấy lời khai.

Ông Trần Văn Vinh (72 tuổi), hàng xóm và cũng là người đầu tiên báo cho công an, chia sẻ: Khoảng 1h sáng 13/5, đang ngủ trên tầng 3 thì ông bị đánh thức bởi tiếng gào khóc từ nhà bà Kim.

"Lúc đầu tôi nghe tiếng khóc của Thủy, sau đó là tiếng khóc của bà Kim và những tiếng kêu cứu... Biết có chuyện không ổn tôi vội chạy xuống xem, đồng thời gọi điện cho công an phường Bưởi", ông Vinh kể lại với vẻ mặt còn bàng hoàng.

Theo ông Vinh, khoảng 30 phút sau khi nhận tin báo, công an phường đã đến hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện 354. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, ông C. đã tử vong

Tìm hiểu thêm, được biết ông C. và bà Kim có quan hệ tình cảm hơn 1 năm nay. Ông C. thường xuyên về nhà bà Kim qua đêm. Giữa ông C. và Thủy có mối quan hệ không mấy tốt đẹp.

"Ông C. hay uống rượu lắm. Cách đây gần 1 tháng, hai người có cãi nhau, ông ấy còn đánh cả bà Kim nữa", một hàng xóm tiết lộ.

Nguồn tin cũng cho biết thêm, Thủy khá đáng thương khi mất bố từ nhỏ, học hành không đến nơi đến chốn, hiện đang làm thuê tại các shop quần áo để kiếm sống.

Tuy nhiên, Thủy được đánh giá là cô gái khá ngoan và hòa đồng với hàng xóm. Còn bà Kim và ông C. cũng không khá giả gì, thu nhập chính từ quán trà đá của bà Kim. Ông C. thi thoảng còn chạy xe ôm kiếm thêm.

Nguồn tin từ cơ quan công an khẳng định, sau khi gây án, Thủy đã bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng đã bị bắt giữ vào chiều tối 13/5.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top