BongSao2k8
New member
Chạy xe cub "cà tàng" khắp các buôn làng ở Gia Lai, Lê Ánh Thùy Trang (18 tuổi) đã mang đến vô số phần quà đầy yêu thương cho người già, trẻ nhỏ và những hoàn cảnh khó khăn. Một hành trình thiện nguyện đầy ý nghĩa mà không phải ai cũng làm được!
Lớn lên ở vùng quê nghèo khó, Lê Ánh Thùy Trang (18 tuổi, ở làng Blo, xã A Dơk, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) luôn ấp ủ một ước mơ: giúp đỡ được nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. Từ hồi học lớp 9, Trang đã bắt đầu hành trình thiện nguyện của mình rồi nè! Trên chiếc xe cub "cà tàng" bố mua tặng, cô bạn này đã rong ruổi khắp các buôn làng để chia sẻ những món quà yêu thương. Vì những hành động ý nghĩa này, Trang được ví như đóa hoa Pơ Lang giữa núi rừng Gia Lai đó
"Tạo ra một thế giới đầy ắp tiếng cười" - ước mơ ngô nghê nhưng đầy ý nghĩa
Được làm thiện nguyện, làm những việc có ích cho đời chính là điều Trang luôn mong muốn. Cô bạn cho biết, hành trình thiện nguyện của mình bắt nguồn từ ước mơ "tạo ra một thế giới đầy ắp tiếng cười" và tình yêu thương to lớn dành cho buôn làng quê mình.
"Lúc nhỏ, mình có một ước mơ rất là ngô nghê đó là 'tạo ra một thế giới đầy ắp tiếng cười'. Làm thiện nguyện, làm nhiều việc có thể giúp đỡ những người còn gặp khó khăn chính là cách mình thực hiện ước mơ này. Giờ mình cảm thấy vui, vinh dự và hạnh phúc lắm khi có thể nói rằng mình đã là một hạt cát trong ước mơ biển cả này", Trang chia sẻ đầy xúc động.
Suốt 4 năm trời, trên chiếc xe cub, Trang đã rong ruổi khắp các bản làng. Cô bạn không thể nhớ hết số buôn làng mà mình đã đặt chân đến nữa rồi Trong mỗi chuyến đi, hành trang Trang mang theo là những túi quần áo cho người lớn tuổi và kẹo bánh dành cho các em nhỏ. Không chỉ vậy, Trang còn thăm hỏi, động viên và trò chuyện với mọi người như đã quen biết từ lâu vậy!
Lúc còn là học sinh, không có nhiều tiền, Trang từng nhịn ăn sáng để dành dụm tiền. Có một khoản là lại đi mua quà tặng những người có hoàn cảnh khó khăn ngay. Respect quá!
Sau 3 năm kể từ chuyến đi thiện nguyện đầu tiên, năm học lớp 11, Trang thành lập nhóm thiện nguyện Flowers với sự đóng góp của các mạnh thường quân để các chuyến thiện nguyện đi xa hơn và hiệu quả hơn nữa.
Động lực giúp Trang duy trì những chuyến thiện nguyện đều đặn suốt 4 năm qua chính là niềm vui, sự hạnh phúc của người dân ở buôn làng mỗi khi nhận được quà. Trang tâm sự: "Điều khiến mình duy trì được những chuyến thiện nguyện đó là ánh mắt biết cười, biết nói của các em nhỏ và người dân trong buôn làng. Họ vui và hạnh phúc lắm khi nhận được quà. Nhiều người khi mình đến thì mừng rỡ, lúc về lại xúc động rơi nước mắt, cứ nói lời cảm ơn và mong một ngày nào đó gặp lại".
4 năm làm thiện nguyện đã cho Trang cơ hội đến nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh khác nhau. "Chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn, nhiều em nhỏ không đủ ăn, đủ mặc, mình mong muốn góp chút sức trẻ để làm cuộc sống có thêm nhiều niềm vui tiếng cười. Đặc biệt là với bà con khó khăn trong các bản làng xa xôi", Trang nói thêm.
Mặc dù dành nhiều thời gian, tâm huyết cho thiện nguyện, nhưng Trang vẫn có thành tích học tập siêu đỉnh nha! Cô bạn đạt 11 năm là học sinh giỏi, giải khuyến khích cuộc thi "Nữ sinh thanh lịch" năm 2022 và cuộc thi "Tôi và dự án tình nguyện" do Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai tổ chức. Giỏi quá đi mất!
"Trái tim sẽ chạm đến trái tim" - câu chuyện đầy cảm xúc
Trên hành trình làm thiện nguyện, Trang cũng gặp nhiều khó khăn lắm: Đang trên đường chở quần áo thì trời đổ mưa bất chợt, xe hết xăng, hỏng xe ở đoạn đường vắng... Nhưng cô bạn vẫn rất quyết tâm: "Những khó khăn này không phải rào cản với mình, không thể khiến mình chùn bước được. Bởi vì tấm lòng mình luôn hướng về việc mang đến những điều tốt đẹp cho bà con. Thật sự tình yêu thương dành cho buôn làng, dành cho những mảnh đời kém may mắn trong mình lớn lắm... Nhiều hôm mình cảm thấy mệt, nhưng chỉ cần nghĩ đến những khoảnh khắc hạnh phúc của mọi người là mọi thứ đều tan biến hết".
Dù đều đặn rong ruổi khắp các buôn làng làm thiện nguyện suốt 4 năm, nhưng ở mỗi chuyến đi, Trang vẫn háo hức xen lẫn lo lắng. "Tối hôm trước hôm đi thiện nguyện, mình thường lo lắng và cầu mong thời tiết thuận lợi để bà con di chuyển đỡ cực, có khi mình trằn trọc mãi không ngủ được. Lúc trên xe thì rất hân hoan và háo hức để gặp mọi người. Lúc thực hiện thì mệt nhưng vô cùng vui. Mỗi chuyến đi, mình cảm thấy mừng lắm, luôn khởi tâm biết ơn các mạnh thường quân vì đã tin tưởng và gieo duyên", Trang nói thêm.
Nguồn: soha.vn