Cô gái 17 tuổi tỏa sáng với làn điệu Quan họ Bắc Ninh ✨

4bce5451dc3e60873f6f.webp


7 tuổi yêu âm nhạc, 17 tuổi sống vì đam mê - đó là câu chuyện của "viên ngọc" Quan họ Minh Ngọc!

15f585cf665844d550c5.jpg


Sinh năm 2004, lớn lên giữa vùng đất Kinh Bắc - Bắc Ninh với những làn điệu Quan họ mượt mà đến "gây nghiện", Minh Ngọc hiện đang là sinh viên khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Có thể nói là "đúng người đúng chỗ" luôn!

Yêu ca hát từ bé xíu, Ngọc may mắn có ba mẹ siêu ủng hộ, thường xuyên dẫn đi xem các hội thi văn nghệ từ xã đến tỉnh. Chính những làn điệu Quan họ quê hương đã "thấm" vào máu thịt cô nàng từ thuở còn thơ. "Hồi nhỏ, mình toàn mơ ước được đứng trên sân khấu với ánh đèn lung linh. Đến giờ vẫn một lòng hướng về nghệ thuật dân gian" - Ngọc tâm sự.

e40dc12dc64c551f60d9.jpg


Những cột mốc đáng nhớ trên hành trình âm nhạc

Thành tích đầu tay của Ngọc là giải Nhì cuộc thi Sơn Ca Bắc Ninh 2011 do Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh tổ chức cách đây 10 năm. Lúc đó mới 7 tuổi mà đã "gây bão" rồi nè! Đó là kỷ niệm mà Ngọc không bao giờ quên được, vừa hạnh phúc vừa trân trọng vô cùng.

bf952e2ffb40fbec7788.jpg


Dấu ấn tiếp theo phải kể đến cuộc thi Tuyệt đỉnh song ca nhí. Lần này Ngọc đi với tâm thế chill, mục tiêu rõ ràng nhưng không "stress" về giải thưởng. Tự tin thể hiện bài Quan họ "Buôn Bấc Buôn Dầu" nói về nét đẹp truyền thống Bắc Ninh, cô nàng đã nhận về cơn mưa vỗ tay từ khán giả.

Trong chương trình này, Ngọc được đồng hành cùng những cái tên "xịn sò": ca sĩ Cẩm Ly, diễn viên Huỳnh Lập, và nhạc sĩ Minh Vy. Được các nghệ sĩ "chỉ point" tận tình, Ngọc càng "cháy" hơn với những bài hát khó. Và kết quả? Sau 7-8 vòng thi căng não, Ngọc xuất sắc ẵm trọn giải Quán Quân khi mới 14 tuổi! Quá đỉnh luôn!

Ra khỏi cuộc thi, Ngọc không chỉ "lên level" kiến thức âm nhạc mà còn tự tin hơn hẳn, tập trung cao độ, đặc biệt là được khán giả Bắc Ninh quê nhà yêu mến.

e0cb1b8bc190c8e9559b.jpg


Xác định mục tiêu và cháy hết mình

"Sau cuộc thi, mình đã nhận ra niềm đam mê âm nhạc trong chính con người mình và quyết định theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp" - Ngọc chia sẻ.

ba9fd0046d73582cc729.jpg


Có thể nói những thành công ban đầu đã tạo động lực "bùng nổ" cho cô gái Bắc Ninh này dấn thân với nghề một cách bài bản và có kế hoạch hơn. "Cầm trong tay giải thưởng âm nhạc nhưng mình không quên phải làm tốt công việc học văn hóa. Việc ôn thi song song 2 trường ở 2 lĩnh vực hoàn toàn khác nhau ở thời điểm đó rất vất vả nhưng cũng thật hạnh phúc" – Minh Ngọc tâm sự.

12f5382d6c8b306c7531.jpg


Khi đã đỗ cả hai trường, Ngọc lên Hà Nội để thuận tiện cho cả học văn hóa lẫn phát triển đam mê âm nhạc. 15 tuổi đã trở thành học trò của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nhưng cũng phải xa bố mẹ - với một cô bé thì quả là thử thách không nhỏ đấy!

2bea58a4b9a09c1d38d7.jpg


Thời gian trôi nhanh, hiện Ngọc đang là học sinh lớp 12 và học năm 3 Hệ Trung Cấp Thanh Nhạc. Cô bạn liên tục nhận học bổng của trường qua các năm nữa chứ! Ngọc cũng tâm sự: "Dù đó chỉ là món quà tinh thần nho nhỏ nhưng đã giúp mình có động lực hơn và chăm chỉ hơn. Mình sẽ cố gắng và chuẩn bị thật tốt cho kì thi tốt nghiệp THPT sắp tới và năm thứ 4 tại khoa Thanh Nhạc. Trong quá trình học, mình biết ơn cô Tân Nhàn, cô là người thầy và là thần tượng âm nhạc lớn của mình".



Tạo giá trị nghệ thuật chính là đang xây dựng đất nước

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top