Cô gái 17 tuổi bị mẹ đốt sống vì cưới trai mà không xin phép - Thương tâm quá đi!

SuaLuoi2k4

New member
a6e69d6175de2935fb20.jpg


Ôi chao, vừa đọc tin này thôi mà đã thấy rợn người rồi các bạn ơi! Một cô gái 17 tuổi ở Pakistan vừa bị chính mẹ ruột thiêu sống chỉ vì tội... kết hôn với người mà nhà không cho phép. Nghe kinh khủng ghê không?

Phải nói là ở các nước khu vực Trung Đông hay Nam Á, những quy tắc gia đình khắc nghiệt lắm các bạn ạ. "Phép vua thua lệ làng" là chuyện bình thường luôn. Những cuộc hôn nhân không được ba mẹ gật đầu là cấm kỵ tới mức cô dâu chú rể không những không được chúc phúc mà còn có thể gặp nguy hiểm tính mạng nữa.

Đã có không ít case các cô dâu còn rất trẻ bị chính gia đình mình đánh đập, thậm chí giết luôn. Nghĩ mà thấy đau lòng quá!

Vụ việc vừa xảy ra ở Pakistan này thật sự quá bi kịch. Cô gái 17 tuổi bị thiêu sống bởi chính mẹ và anh trai mình. Lý do? Chỉ vì dám cưới người mà gia đình không đồng ý thôi.

0cc87d9c557be09f3352.jpg


Để các bạn hình dung mức độ nghiêm trọng nha, mỗi năm có tới gần 1,000 phụ nữ ở các nước Hồi giáo phải chịu cảnh tương tự. Người ta gọi đó là "cái chết danh dự". Với họ, danh dự quan trọng hơn cả mạng sống người con gái. Kiểu gì cũng đau lòng!

Theo cảnh sát, mẹ của cô gái tên Zeenat Rafiq là bà Parveen đã trói con gái vào giường, tẩm xăng lên người rồi đốt luôn. Hàng xóm nghe thấy tiếng la hét chạy tới giúp nhưng gia đình chặn không cho vào. Tức ức quá trời!

Khi cảnh sát tới nơi thì chỉ còn lại một xác người cháy đen ở cầu thang. Người mẹ bị truy tố ngay lập tức.

Khi khai với cảnh sát, bà Parveen còn kéo anh trai của Zeenat vào làm đồng phạm và không hề tỏ ra hối hận chút nào. Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân còn bị đánh đập trước khi bị thiêu sống. Quá tàn nhẫn!

Chồng của nạn nhân là anh Hassan Khan kể lại rằng hai người yêu nhau từ hồi còn đi học. Nhưng vì gia đình cô phản đối nhiều lần nên họ đành phải "cưới chui" hồi tháng trước. Hassan còn có cả giấy kết hôn và ảnh của vợ để chứng minh. Anh vô cùng đau khổ vì nghĩ mình là nguyên nhân gián tiếp khiến vợ gặp nạn.

"Mẹ và chú tôi đã thuyết phục cô ấy về nhà để có thể làm một đám cưới đàng hoàng, không phải kiểu cưới chui. Nhưng cô ấy đã nói với tôi rằng đừng để cô về không thì ba mẹ sẽ giết cô ấy", Khan nhớ lại những lời cuối của vợ trong đau đớn.

64f771483ff8f51d1486.jpg


Mỗi năm, có hàng trăm phụ nữ bị giết ở Pakistan bởi chính người nhà do "vi phạm" các quy tắc về tình yêu và hôn nhân. Việc quan hệ tình dục ngoài hôn nhân được coi là nhục nhã với gia đình và có thể dẫn đến hậu quả kinh khủng như vậy.

Tuần trước, một giáo viên tên Maria Bibi cũng bị thiêu sống vì từ chối cưới người đàn ông gấp đôi tuổi mình. Hung thủ là cha của người đàn ông đó cùng 4 đồng phạm khác.

Và chỉ một tháng trước, cảnh sát bắt 13 người của một bộ lạc vì thiêu sống một cô gái. Tội của nạn nhân? Giúp bạn cưới chui thôi mà cũng phải chịu hình phạt. Thi thể cô gái 17 tuổi Ambreen Riasat được tìm thấy trong xe ô tô bốc cháy.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top