Chỉ vì bị mèo cắn mà không đi tiêm phòng, một nữ sinh 16 tuổi đã ra đi thương tâm vì bệnh dại
Ngày 7/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ghi nhận ca tử vong thứ 2 do bệnh dại từ đầu năm 2022 đến giờ. Nghe mà rùng mình luôn ấy!
Theo CDC Đắk Lắk, trước đó vào ngày 25/5, em H.N.H. (16 tuổi, sống ở buôn Cư Mblim, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột) bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như sốt, mệt mỏi, ăn uống kém, sợ nước và sợ gió.
Đến ngày 27/5, gia đình đưa em vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và được chẩn đoán bệnh dại đã lên cơn rồi
Sau đó, gia đình xin chuyển em vào Bệnh viện Nhiệt đới TP HCM để điều trị. Nhưng do tình trạng không cải thiện, gia đình xin đưa em về nhà và em đã qua đời sau đó...
Theo người nhà cho biết, vào ngày 9/5, em H. bị mèo cắn ở tay nhưng không đi tiêm phòng dại. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến bi kịch đau lòng này
Hiện tại, Trung tâm Y tế TP Buôn Ma Thuột đang tiếp tục giám sát bệnh dại tại khu vực em sinh sống. CDC Đắk Lắk cũng đã đề nghị Chi cục Chăn nuôi thú y tỉnh phối hợp điều tra, xử lý và tiêm vắc-xin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo tại buôn Cư Mblim.
Nguồn: kenh14.vn