Cô gái 15 tuổi nhét giấy vào miệng con mới sinh rồi bỏ đi, sự thật gây sốc ở Đắk Lắk

Ngày 8/5, Công an xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ để xử lý một thiếu nữ liên quan đến vụ bé gái sơ sinh tử vong ngay sau khi chào đời. Vụ việc khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng và xót xa

c16778c3c830319f33f8.jpg


Rạng sáng 4/5, một gia đình ở thôn 5, xã Pơng Drang nghe thấy tiếng gõ cửa. Một đôi nam nữ xin vào nhà vệ sinh tạm. Người đàn ông ngồi đợi bên ngoài, còn người phụ nữ vào trong khoảng 15 phút rồi cả hai rời đi.

Sau khi họ đi, chủ nhà phát hiện một bé sơ sinh đã tử vong, bị giấu phía sau bồn cầu nên lập tức trình báo công an. Điều đau lòng hơn là trong miệng cháu bé có giấy vệ sinh

Nhận tin báo, Công an xã Pơng Drang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy xét. Bé gái sơ sinh nặng khoảng 3,6kg - đủ cân nặng của một em bé khỏe mạnh.

4af1bea5119724263afb.jpg


Đến trưa 6/5, lực lượng công an đã xác định và tìm thấy đôi nam nữ khi đang ở phường Phú Hội, tỉnh Gia Lai.

Tại cơ quan công an, thiếu nữ tên A. khai mới 15 tuổi 7 tháng. Theo lời khai, tháng 8/2025, A. quen một nam thanh niên qua app hẹn hò và sau đó có thai.

Cuối tháng 4/2026, A. đến chòi rẫy của anh V. (37 tuổi) ở xã Pơng Drang chơi. Khoảng 4 giờ sáng ngày 4/5, do đau bụng nên A. nhờ anh V. chở đi khám. Trên đường đi, A. xin vào nhà dân để đi vệ sinh và đã sinh con tại đây.

Điều gây sốc là A. khai sau khi sinh, do sợ tiếng khóc của cháu bé khiến mọi người phát hiện nên đã nhét giấy vệ sinh vào miệng bé gái, giấu phía sau bồn cầu rồi cùng anh V. quay lại chòi rẫy

Trong quá trình làm việc, anh V. khai không biết A. mang thai, cũng không biết việc A. sinh con rồi bỏ lại trong nhà vệ sinh.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top