BomCoco8500
New member
Chuyện của Liberty Ashworth (hay còn gọi là Libbie) ở Iowa, Mỹ nghe mà thương ghê luôn á! Năm 12 tuổi, khi mới lên lớp 6, bạn nữ này bắt đầu hay ốm vặt vặt, chán ăn, táo bón và đau lưng liên tục.
Lúc đầu, ba mẹ Libbie nghĩ đơn giản là stress học hành chuyển cấp thôi, hoặc do tuổi dậy thì đang thay đổi. Khi thấy con cứ kêu đau lưng hoài, họ mới đưa đi khám nhi. Nhưng plot twist ở đây là: bác sĩ lại nghĩ Libbie... nói dối để trốn học hoặc do tập nhảy sai tư thế! 
Sau đó, ba mẹ Libbie cố gắng điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện, mua đủ thứ thuốc nhưng không thấy khá hơn. Bố cô bé - ông Tim Ashworth - đã đưa con đi gặp tận 3 bác sĩ tiêu hóa khác nhau. Hai bác sĩ đầu cứ nói là rối loạn kinh nguyệt tuổi dậy thì. Bác sĩ thứ ba còn xét nghiệm dị ứng thực phẩm luôn nhưng vẫn không ra gì cả.
"Thời điểm đó, tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi và tức giận. Không chỉ nghi ngờ độ chân thật trong lời nói của tôi, có bác sĩ còn khuyên tôi nên đi khám tâm thần. Điều đó khiến tôi ghét phải gặp gỡ bác sĩ hay thậm chí là nhắc tới bệnh viện, mặc dù tôi hiểu rằng bố mẹ mình thật sự lo lắng và muốn đưa tôi đi khám khắp nơi"- Libbie tâm sự.
Bố Libbie cũng bức xúc nặng nề khi nhớ lại giai đoạn đó. Ông kể gần cả năm trời (từ 2020 đến đầu 2021), Libbie cứ đau bụng và sốt hoài nhưng các bác sĩ chỉ lo test COVID rồi trả kết quả âm tính là xong. Mãi đến khi xuất hiện triệu chứng nghiêm trọng hơn - có máu trong phân - thì sự thật mới được hé lộ.
"Khi con bé phát hiện có máu trong phân, chúng tôi đã đến bệnh viện địa phương nhưng bác sĩ ở đây cho rằng nữ giới tuổi teen có máu trong phân không phải điều bất thường. Nhất là thời điểm đi khám khá gần kỳ kinh nguyệt. Họ tiếp tục bỏ qua cơn sốt và đau bụng dai dẳng của con bé như các bác sĩ trước đây"- ông Tim Ashworth chia sẻ.
Cho đến nửa tháng sau, Libbie đau bụng kinh khủng và sốt cực cao, tim đập loạn nhịp giữa đêm khuya. Cô được đưa thẳng vào cấp cứu và cả gia đình sốc nặng khi nhận chẩn đoán: ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối ở tuổi 14 Thế là 2 triệu chứng quan trọng - đau bụng và sốt - đã bị xem nhẹ suốt 2 năm trời, dẫn đến phát hiện muộn và giảm hiệu quả điều trị nghiêm trọng.
Tiến sĩ Samantha Mallory, một trong những bác sĩ của Libbie tại UnityPoint Health - Bệnh viện nhi Blank (Hoa Kỳ) cho biết: "Bệnh nhân phải cấp cứu do khối u đại trực tràng gây biến chứng tắc ruột, rối loạn nhịp tim. Kết quả chụp cộng hưởng từ lồng ngực MRI cho thấy kích thước khối u to bằng quả bưởi. Đó là lý do ngoài các triệu chứng đặc hiệu ở ung thư đại trực tràng như đau bụng, rối loạn tiêu hóa, có máu trong phân thì bệnh nhân còn bị đau lưng. Bởi khối u đè lên cột sống khiến hai đĩa đệm phồng lên".
Sau khi phẫu thuật cấp cứu tắc ruột non, Libbie phải đi lại giữa các bệnh viện để điều trị ung thư. Ở tuổi 14, cô phải cắt bỏ một nửa đại tràng và một bên buồng trứng để loại bỏ khối u. Quá trình hóa trị của Libbie cũng không dễ dàng gì vì cô phản ứng xấu với thuốc. Bác sĩ còn phát hiện thêm cô mắc hội chứng Lynch - một rối loạn di truyền làm tăng nguy cơ mắc nhiều loại ung thư như ung thư đại tràng, tử cung và gan, mặc dù ba mẹ cô không có đột biến này.
Hai năm sau đó, sức khỏe của Libbie tương đối ổn định. Nhưng đến năm 17 tuổi, các triệu chứng ung thư đại trực tràng lại tái phát Libbie phải cắt bỏ nửa còn lại của đại trực tràng và phẫu thuật tạo hậu môn nhân tạo. Hiện tại, năm 2024, Libbie đã 18 tuổi và vẫn đang chiến đấu với căn bệnh ung thư từng ngày. Tuy nhiên, cô cho biết mình sẽ dũng cảm đối mặt với mọi chuyện, giữ thái độ tích cực.
Nguồn: soha.vn
Lúc đầu, ba mẹ Libbie nghĩ đơn giản là stress học hành chuyển cấp thôi, hoặc do tuổi dậy thì đang thay đổi. Khi thấy con cứ kêu đau lưng hoài, họ mới đưa đi khám nhi. Nhưng plot twist ở đây là: bác sĩ lại nghĩ Libbie... nói dối để trốn học hoặc do tập nhảy sai tư thế!
Sau đó, ba mẹ Libbie cố gắng điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện, mua đủ thứ thuốc nhưng không thấy khá hơn. Bố cô bé - ông Tim Ashworth - đã đưa con đi gặp tận 3 bác sĩ tiêu hóa khác nhau. Hai bác sĩ đầu cứ nói là rối loạn kinh nguyệt tuổi dậy thì. Bác sĩ thứ ba còn xét nghiệm dị ứng thực phẩm luôn nhưng vẫn không ra gì cả.
"Thời điểm đó, tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi và tức giận. Không chỉ nghi ngờ độ chân thật trong lời nói của tôi, có bác sĩ còn khuyên tôi nên đi khám tâm thần. Điều đó khiến tôi ghét phải gặp gỡ bác sĩ hay thậm chí là nhắc tới bệnh viện, mặc dù tôi hiểu rằng bố mẹ mình thật sự lo lắng và muốn đưa tôi đi khám khắp nơi"- Libbie tâm sự.
Bố Libbie cũng bức xúc nặng nề khi nhớ lại giai đoạn đó. Ông kể gần cả năm trời (từ 2020 đến đầu 2021), Libbie cứ đau bụng và sốt hoài nhưng các bác sĩ chỉ lo test COVID rồi trả kết quả âm tính là xong. Mãi đến khi xuất hiện triệu chứng nghiêm trọng hơn - có máu trong phân - thì sự thật mới được hé lộ.
"Khi con bé phát hiện có máu trong phân, chúng tôi đã đến bệnh viện địa phương nhưng bác sĩ ở đây cho rằng nữ giới tuổi teen có máu trong phân không phải điều bất thường. Nhất là thời điểm đi khám khá gần kỳ kinh nguyệt. Họ tiếp tục bỏ qua cơn sốt và đau bụng dai dẳng của con bé như các bác sĩ trước đây"- ông Tim Ashworth chia sẻ.
Cho đến nửa tháng sau, Libbie đau bụng kinh khủng và sốt cực cao, tim đập loạn nhịp giữa đêm khuya. Cô được đưa thẳng vào cấp cứu và cả gia đình sốc nặng khi nhận chẩn đoán: ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối ở tuổi 14 Thế là 2 triệu chứng quan trọng - đau bụng và sốt - đã bị xem nhẹ suốt 2 năm trời, dẫn đến phát hiện muộn và giảm hiệu quả điều trị nghiêm trọng.
Tiến sĩ Samantha Mallory, một trong những bác sĩ của Libbie tại UnityPoint Health - Bệnh viện nhi Blank (Hoa Kỳ) cho biết: "Bệnh nhân phải cấp cứu do khối u đại trực tràng gây biến chứng tắc ruột, rối loạn nhịp tim. Kết quả chụp cộng hưởng từ lồng ngực MRI cho thấy kích thước khối u to bằng quả bưởi. Đó là lý do ngoài các triệu chứng đặc hiệu ở ung thư đại trực tràng như đau bụng, rối loạn tiêu hóa, có máu trong phân thì bệnh nhân còn bị đau lưng. Bởi khối u đè lên cột sống khiến hai đĩa đệm phồng lên".
Sau khi phẫu thuật cấp cứu tắc ruột non, Libbie phải đi lại giữa các bệnh viện để điều trị ung thư. Ở tuổi 14, cô phải cắt bỏ một nửa đại tràng và một bên buồng trứng để loại bỏ khối u. Quá trình hóa trị của Libbie cũng không dễ dàng gì vì cô phản ứng xấu với thuốc. Bác sĩ còn phát hiện thêm cô mắc hội chứng Lynch - một rối loạn di truyền làm tăng nguy cơ mắc nhiều loại ung thư như ung thư đại tràng, tử cung và gan, mặc dù ba mẹ cô không có đột biến này.
Hai năm sau đó, sức khỏe của Libbie tương đối ổn định. Nhưng đến năm 17 tuổi, các triệu chứng ung thư đại trực tràng lại tái phát Libbie phải cắt bỏ nửa còn lại của đại trực tràng và phẫu thuật tạo hậu môn nhân tạo. Hiện tại, năm 2024, Libbie đã 18 tuổi và vẫn đang chiến đấu với căn bệnh ung thư từng ngày. Tuy nhiên, cô cho biết mình sẽ dũng cảm đối mặt với mọi chuyện, giữ thái độ tích cực.
Nguồn: soha.vn