NgocBong6066
New member
Chuyện nghe mà thấy lo quá trời! Đã gần 4 ngày trôi qua mà gia đình vẫn chưa có tin tức gì về Ánh Tuyết (14 tuổi, ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định)
Theo lời kể của bố Tuyết, chiều ngày 25/11 khoảng 5 giờ, 2 vợ chồng anh đi làm về thì... không thấy con gái đâu cả. Sốt ruột cực độ luôn, gia đình lục tung mọi nơi từ chỗ làm đến những địa điểm cháu hay lui tới nhưng đều trắng tay
Điều khiến bố mẹ Tuyết càng thêm hoang mang là từ trước đến giờ cháu chưa bao giờ tự ý bỏ đi đâu mà không xin phép. Tuyết không có bạn bè gần gũi, càng không có người yêu hay xung đột gì với gia đình cả.
Tìm kiếm khắp nơi vẫn không có manh mối, gia đình đã nhờ đến Công an huyện Ý Yên và Công an tỉnh Nam Định nhưng vẫn như đi tìm kim đáy bể. Theo thông tin từ người thân, trước khi mất tích, Ánh Tuyết mặc áo màu vàng, quần màu xanh, và không có điện thoại theo người.
Hiện tại, Tuyết đã nghỉ học phổ thông, đang học nghề và làm việc cho người thân cách nhà khoảng 1km. Lịch trình hàng ngày của cháu rất đều đặn: sáng đi làm, trưa về ăn cơm, chiều lại tiếp tục làm rồi tối mới về.
"Cháu đang tuổi lớn nên tôi không cho dùng điện thoại, cháu cũng không có bạn bè hay giao du với ai ngoài xã hội cả. Chỗ làm thì toàn anh em trong nhà nên gia đình tôi cũng yên tâm, không hiểu sao tự nhiên con lại mất tích bí ẩn như vậy. Đã 4 ngày nay cháu không về nhà, gia đình đi tìm cũng không thấy nên tôi rất lo", người cha chia sẻ với giọng đầy lo lắng
Sợ con gái gặp chuyện không may, gia đình Tuyết đã trình báo cơ quan chức năng nhờ hỗ trợ nhưng đến nay vẫn bặt vô âm tín luôn
Nguồn: soha.vn