Cô gái 13 tuổi bị lừa sang Lào, ép bán trinh 6 triệu và phục vụ 5 khách mỗi ngày

8f3d3ad704b88f2e5c72.jpg


Ôi trời ơi, đọc mà thấy đau lòng quá đi! Cháu T. bị ép bán trinh cho một khách ở Lào. Sau đó, em bé phải bán dâm liên tục ở quán karaoke nơi đất khách

Theo Công an TP.HCM cho biết, kẻ đã lừa các cô gái trẻ sang Lào là Phạm Thị Tuyến (sinh năm 1975, ở xã Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An) đã bị xử 30 tháng tù về tội "Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài".

Quay lại hơn 1 năm trước, tháng 4/2014, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp cơ quan chức năng tỉnh Savannakhet đã triệt phá được một tụ điểm mại dâm.

941059697f5c490ba5b9.jpg


Tuyến chính là người bị tố cáo đã lừa 2 cô gái trẻ ở Nghệ An sang Lào với lý do tìm việc làm, nhưng thực chất lại ép các em bán dâm ở quán karaoke do chị ta làm chủ.

Thủ đoạn siêu gian xảo của "con quỷ" Tuyến

Năm 2005, Tuyến sang Lào sinh sống ở tỉnh Savannakhet, ban đầu buôn bán phế liệu. Có vốn liếng rồi, người phụ nữ này mở thêm một quán karaoke. Nhưng thực chất, đó là quán karaoke ôm.

Thiếu nhân viên, Tuyến nghĩ ra chiêu trò về Việt Nam lừa những cô gái trẻ sang Lào.

Từ thông tin tố giác của gia đình bị hại, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với công an Savannakhet (Lào) làm rõ quán của Tuyến trên đất bạn chính là ổ mại dâm.

Nạn nhân đầu tiên: Cô gái 16 tuổi

Khoảng tháng 8/2012, Tuyến về Nghệ An tìm người. Thông qua vài người quen ở quê, chị ta tiếp cận gia đình em Cụt Thị S. (16 tuổi).

S. đồng ý đi làm cho Tuyến với mức lương 2 triệu đồng/tháng. Vì được nói là công việc bán hàng quần áo nên Tuyến còn hứa ngoài mức lương cứng đó sẽ có thêm thưởng.

Nhưng khi sang tới Lào, S. mới vỡ lẽ mình bị lừa vào quán karaoke ôm của Tuyến. Cô bé buộc phải bán dâm.

Nạn nhân thứ hai: Bé gái 13 tuổi

Gần 2 năm sau, Tuyến lại về Việt Nam tìm người. Lần này, cô ta đến nhà cháu Lê Thị T. (sinh năm 2001 - lúc đó mới 13 tuổi thôi các bạn ơi). Tuyến hào phóng đưa trước cho mẹ cháu T. 2 tháng lương để họ tin tưởng giao con cho mình.

Tuyến đưa nạn nhân bằng đường tiểu ngạch sang Lào. Vì không có giấy tờ nên khi biết mình bị lừa vào động quỷ nhưng T. không dám trốn chạy.

Tuyến ép cháu T. bán trinh với giá 6 triệu đồng. Quá uất ức nhưng cô thiếu nữ không thể phản kháng được. Từ đó trở đi, Tuyến và người tính bằng bắt T. và S. tiếp từ 5 - 7 khách/ngày

Trước tòa, Tuyến thừa nhận hành vi phạm tội và tỏ ra ân hận nhưng đã quá muộn rồi. Hành động độc ác này không thể nào tha thứ được!





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top