Trịnh Khánh Linh - cái tên nghe qua thì ai cũng nghĩ là một cô nàng gen Z nhỏ nhắn, xinh xắn, nhìn yếu đuối lắm. Nhưng plot twist là em sinh năm 2001 này lại "xịn sò" võ công, là một trong những gương mặt tài năng của trường Đại học Hồng Đức đấy!
Khác với nhiều bạn nữ khác học võ để tự vệ hay giữ dáng, câu chuyện của Khánh Linh lại "sâu sắc" và đặc biệt hơn rất nhiều.
Về việc chọn ngành ngôn ngữ Anh ở Đại học Hồng Đức, cô nàng xứ Thanh chia sẻ:
"Lúc đầu mình đăng ký thi vào trường quân đội nhưng do thiếu may mắn nên không đỗ, mình quyết định chọn ngành ngôn ngữ Anh trường Đại học Hồng Đức. Bởi tiếng Anh là sở trường của mình và nhà có hai anh em mà anh trai lại đang học trong Sài Gòn nên mình muốn học gần nhà để được gần gia đình, tiện chăm sóc bố mẹ hơn. Không những thế, môi trường học tập ở đây rất tốt, chương trình đào tạo cũng khá ổn nên mình quyết định chọn trường để học tập và rèn luyện".
Nhìn Linh lúc nào cũng hồn nhiên, năng động, nhiệt huyết, ít ai biết rằng tuổi thơ của em lại chẳng được "smooth" chút nào. Những áp lực từ gia đình, những kỷ niệm không mấy tốt đẹp đã để lại "vết scar" trong tâm trí Linh mỗi khi nhớ lại. Chính những điều này đã thúc đẩy em đi học võ để tự bảo vệ mình, bảo vệ người thân, và quan trọng hơn cả - để trở nên mạnh mẽ, tự tin hơn.
Nhớ lại quá khứ, Linh nghẹn ngào:
"Từ nhỏ mình đã phải sống trong cảnh bạo lực gia đình nên mình muốn học một môn võ để vừa bảo vệ được bản thân, vừa bảo vệ được người thân của mình khi cần thiết. Trước kia gia đình mình không được hòa hợp cho lắm, thường xuyên xảy ra những mâu thuẫn gay gắt. Đến hiện tại thì gia đình mình đã không còn những mâu thuẫn và ngày một hạnh phúc hơn".
Nhưng mà những tổn thương ngày xưa không hề khiến Khánh Linh trở nên khép kín hay tiêu cực đâu nhé! Ngược lại, em là một người cực kỳ năng động, nhiệt huyết trong các hoạt động Đoàn, Hội ngay từ khi còn nhỏ. Hồi học THCS, Linh đã được giao trọng trách làm Liên đội trưởng trường rồi đấy. Ngay sau khi được kết nạp vào Đoàn, em đã tham gia trực tiếp các hoạt động với BCH Đoàn, xã. Còn giờ thì em đang là Phó chủ nhiệm đầy mẫu mực của CLB Vovinam tại trường Đại học luôn!
Nhờ cái "vibe" năng động, tự tin đó mà trong mọi hoạt động, cuộc thi của trường, của Đoàn đều không thể thiếu hình bóng của cô gái nhỏ Khánh Linh và hầu như cuộc thi nào em cũng "ẵm" giải về. Tháng 11 năm 2019, Linh đã vinh dự đoạt được huy chương Đồng giải "Vovinam sinh viên toàn quốc lần thứ II năm 2019", trước đó em cũng giành được huy chương Bạc trong Hội thao của tỉnh Thanh Hóa.
Nguồn: svvn.tienphong.vn