Trong giới chơi chó Phú Quốc ở Việt Nam, chị Hà được biết đến là người cực kỳ "chịu chơi" và tâm huyết với đam mê của mình
Nhắc đến Lê Thị Hà (34 tuổi), ai trong giới chơi chó bản địa Việt Nam nói chung và dòng chó Phú Quốc nói riêng cũng phải biết đến. Hiện tại ngoài việc sở hữu trang trại chó có trên 200 cá thể, cô dược sĩ còn khiến nhiều người phải trầm trồ khi là "sen" của 3 "khuyển vương" dòng này với giá trị lên tới 1 tỷ đồng luôn nha!
Nói về niềm đam mê chó Phú Quốc, Hà kể từ khi học lớp 3 (năm 1996), trong lúc đang chill xem tivi thì có chương trình ghi hình ở nhà một nghệ sĩ nổi tiếng. Nghệ sĩ đó giới thiệu về chú chó cưng của mình - một chú chó màu lông vàng, có hình thanh kiếm dài trên lưng, nhìn hình dáng cute và đẹp phát sốt.
Nghệ sĩ đó còn share đó là chó xoáy Phú Quốc, rất thông minh, trông nhà siêu tốt và đặc biệt đó là chó thuần Việt. Hà như bị "ghiền" từ đó, hình ảnh chó Phú Quốc đẹp mê mẩn, in sâu vào tâm trí và luôn mơ ước có được một chú cún Phú Quốc như vậy.
"Ở Việt Nam còn có các giống chó bản địa khác nhưng tôi ấn tượng từ nhỏ với chó Phú Quốc là vậy, nó đến với tôi từ sớm nên cứ lựa chọn và yêu thương nó. Những chú chó Phú Quốc rất đẹp, ngoại hình săn chắc, thanh thoát, tính cách lanh lẹ, tinh khôn, vui vẻ, săn bắt và trông nhà đỉnh nóc kịch trần. Những hình thù như đao, kiếm trên lưng chó Phú Quốc khiến chúng trông như những chiến binh dũng mãnh", Hà tâm sự. ️
Trong gần 200 cá thể dòng chó Phú Quốc mà Hà đang nuôi, những người chơi dòng chó bản địa này luôn ngưỡng mộ và phải "wow" về 3 "thủ lĩnh" của bầy có tên là: Hổ, Cọp và Lốc. Những lần đi thuyết phục để rước chó về của Hà đến nay vẫn còn được nhiều người nhắc đến như truyền thuyết.
Cọp – là chú chó nổi đình đám trong thương vụ của Hà. Để có được boss này, Hà đã "theo đuổi" hơn 2 năm và chi trả mức giá lên tới 300 triệu đồng luôn đó!
Đây là chú chó được một người chơi trong Sài Gòn nuôi dưỡng. Cọp cũng khiến các anh lớn trong giới chơi chó cả nước phải thèm thuồng dù nói hay không nói ra. Rất nhiều lần đề nghị và thậm chí Hà vào tận nơi "xin xỏ" người chủ để mình được nuôi Cọp, nhưng bao nhiêu lần vào thì bấy nhiêu lần bị "friendzone".
Sau hơn 2 năm kiên trì với tất cả sự chân thành, Hà mới nhận được "phản hồi" từ người chủ. Cô bay vào tận Sài Gòn để đưa cá thể này ra miền Bắc.
Vì Cọp lúc đó là chú chó famous ở Sài Gòn và là "đối thủ ngang tầm" với Lốc ngoài Hà Nội nên anh em trong đó cũng rất muốn giữ Cọp ở lại. Vì vậy thương vụ diễn ra hết sức bí mật và lặng lẽ. Khi Hà và Cọp ở trên máy bay rồi thì thông tin mới "leak" ra bên ngoài.
"Chưa bao giờ tôi thấy chuyến bay Sài Gòn – Hà Nội mà dài đến vậy. Đợi chờ dưới sân bay để được bàn giao Cọp mà lòng như lửa đốt. Cảm giác đi săn lùng, đón cún vẫn là cảm giác tuyệt vời nhất đối với tôi."
Chú chó thứ 2 Hà sở hữu là Lốc – "Đối trọng" với Cọp ở Sài Gòn. Lốc là chú chó Hà mua về năm 2017 giá 100 triệu đồng. Lúc này Lốc còn là một chú chó nuôi thả chưa được huấn luyện, chưa có hình thể "xịn" nhưng qua con mắt "soi" đầy kinh nghiệm, cô gái đam mê này cho biết đây là một chú chó có đặc trưng rất tốt theo chuẩn giống chó Phú Quốc...
Cũng có một cuộc cạnh tranh "gắt" đã diễn ra để được sở hữu chú chó này. Trong giới chơi ở miền Bắc có hàng chục người "chạy theo", ngay cả người nhân giống ra Lốc cũng muốn mua lại chú chó này.
"Tôi theo đuổi hơn một năm trời bằng sự chân thành, anh chủ đã cảm thấy được tình cảm, sự quyết đoán mà tôi dành cho Lốc. Anh ấy đồng ý gửi gắm Lốc cho tôi vì biết về với tôi, Lốc sẽ được đầu tư, được yêu thương và tỏa sáng".
Ngay khi nhận lời mời về thăm Lốc tại Nam Định, Hà đã lập tức giao dịch, di chuyển và rước Lốc về Hà Nội trong ngày. Rất nhiều sự tiếc nuối cho các anh chị em khác trong giới nhưng đó cũng là duyên và sự ưu ái của chủ Lốc dành cho Hà. "Sau này Lốc được trả hơn 300 triệu đồng để mua lại từ các đại gia nhưng tôi từ chối vì không gì có thể thay thế em."
Nguồn: soha.vn