BeoBabe7555
New member
Chào em! Chị đọc câu chuyện của em thấy đúng là... relatable quá!
Chuyện là có em gái 21 tuổi, mới cưới được 5 tuần, nghe các chị bạn kể chuyện tuần trăng mật thì toàn là drama kiểu "đêm bảy ngày ba, vô ra không kể" gì đó. Nghe xong em bắt đầu lo lắng vì vợ chồng mình chỉ 2 lần/đêm (đầu hôm 1 lần, gần sáng 1 lần), tự nhiên nghĩ chồng mình có vấn đề gì không, có cần bồi bổ gì không nữa
Trả lời luôn cho nóng nha:
Điểm quan trọng nhất là BẠN CẢM THẤY THẾ NÀO chứ đừng có nghe thiên hạ kể rồi đem ra so sánh! Mỗi người một vẻ, mỗi nhà một hoàn cảnh mà
Chuyện "ấy" phụ thuộc vào siêu nhiều yếu tố: sức khỏe, tình cảm, tuổi tác, điều kiện sống... Đặc biệt là SỨC KHỎE nha! Người yếu đuối, bệnh hoạn thì ước gì được khỏe mạnh, chứ đâu có nghĩ đến chuyện "18+" đâu.
Với các anh thì càng đúng! Không khỏe thì còn sức đâu mà nghĩ ngợi, huống chi là "ra trận" cho xuất sắc
Thực tế là mọi người HOÀN TOÀN KHÁC NHAU. Người khỏe, người yếu, người trẻ, người già... nên phải tùy hoàn cảnh mà "hành xử" thôi. Tuần trăng mật mà, người 1 lần/ngày là đủ rồi, người phải 2-3 lần mới happy - chứ đâu có ai giống ai!
Còn câu "đêm bảy ngày ba, vô ra không kể" chỉ là câu dân gian thôi chứ chẳng ai kiểm chứng bao giờ Tưởng tượng ông cụ 60 tuổi mới lấy vợ mà áp dụng câu này thì... RIP sớm luôn! Hay chàng trai đôi mươi nhưng sức khỏe yếu ớt thì 1 lần còn khó, nói gì đến nhiều lần...
Vậy nên nhớ kỹ: Quan trọng là cả hai HẠNH PHÚC! Nếu đầu tối 1 lần, gần sáng 1 lần mà cả hai đều khỏe khoắn, tinh thần sảng khoái, làm việc hiệu quả thì PERFECT rồi
Nhắc em một lần nữa: vợ chồng trẻ ai cũng hăng hái khám phá, nhưng mọi thứ đều có GIỚI HẠN. Món ngon ăn nhiều quá cũng ngán mà!
Vì vậy, đừng nghe người này người kia chỉ vẽ mà đòi hỏi lung tung. Bí quyết để chuyện "gối chăn" bền lâu là: yêu thương nhau, quan tâm nhau, giữ gìn sức khỏe cho nhau. Em chăm sóc anh xã ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ, tạo không khí gia đình vui vẻ ấm cúng mới là cách nuôi dưỡng tình cảm lâu dài nè!
Nguồn: soha.vn