Để có vé xem trận Myanmar vs Việt Nam ở vòng bảng AFF Cup, đám CĐV Việt đang phải "khóc thét" và nhờ cậy người Myanmar mua hộ luôn rồi
Tính đến 10h sáng ngày 20/11, một đống CĐV Việt Nam vẫn đang loay hoay chưa mua được vé xem trận Myanmar - Việt Nam. Tức ghê!
Như phóng viên Thethaovanhoa.vn đã đưa tin, LĐBĐ Myanmar chỉ cho CĐV Việt mua có 350 vé thôi. Lý do? Họ nói là để đảm bảo an ninh cho trận đấu. Nghe sao sao ấy nhỉ?
Điểm twist ở đây là toàn bộ số vé này không bán trực tiếp mà phải qua Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar. Thế nên nhiều bạn CĐV bay thẳng đến sân Thuwunna định mua vé mà bị "từ chối phũ phàng" vì BTC không bán cho người Việt. Quá trời sad luôn!
Đến hết ngày 19/11, đã có hơn 700 CĐV Việt Nam sang Myanmar rồi nhưng không phải ai cũng may mắn có vé trong tay.
Trong khi đám CĐV Việt đang "hoang mang tột độ" thì người Myanmar lại mua vé "ez" vô cùng. Chỉ cần CMND là xong, một người có thể mua từ 2 đến 5 cặp vé luôn. Bất công quá đi!
Thế là nhiều CĐV Việt phải nghĩ ra chiêu "nhờ vả" người Myanmar mua hộ. Mua lại với giá đắt hơn từ 2.000 đến 3.000 kyat (khoảng 30k-50k VNĐ). Thương quá!
Một số bạn may mắn có quen người Myanmar thì nhờ mua trước. Anh Lưu Văn Hải từ Vũng Tàu dẫn đoàn 30 người phải nhờ bạn người Myanmar mua hộ từ sớm mới đủ vé cho cả đoàn.
Nguồn: soha.vn