Cổ động viên Thanh Hóa "khóc thét" vì mua nhầm vé chợ đen giá gấp đôi, giờ trận đấu tổ chức kín rồi!

MiuGirl5859

New member
f65ad42fc9a9431abde9.jpg


Ôi giờ mới thấy "tham thì thâm" là có thật! Hội fan bóng đá Thanh Hóa đang trong tâm trạng "dở khóc dở cười" vì lỡ tay mua vé từ dân phe với giá "cắt cổ", giờ trận đấu tổ chức kín thì chỉ biết ôm tiền mà khóc

Theo như đã thông tin trước đó, ban tổ chức sân Thanh Hóa vừa thông báo quyết định dừng đón khán giả từ ngày 28/4, bắt đầu luôn với trận Thanh Hóa vs HAGL (vòng 11 V.League). Mặc dù BTC cam kết sẽ hoàn tiền cho những bạn đã mua vé chính thức, nhưng plot twist là có cả đống người mua từ phe vé giờ phải "tự ngậm ngùi mà chịu"

Nghe nói trước khi có thông báo đóng cửa, giá vé "chợ đen" đã leo thang lên tầm 200-300k/cặp rồi, gấp 2-3 lần so với giá gốc luôn á! Những ai vội vàng xuống tiền giờ chỉ còn biết ngậm đắng nuốt cay thôi

5ec4844e0f2c4d4ec80c.jpg


Tuy nhiên vẫn có nhiều bạn coi đây là "công đức" và không có ý định đòi lại tiền. Vì sao ư? Hóa ra ngày 27/4 vừa rồi, ban lãnh đạo CLB Thanh Hóa có tổ chức chương trình từ thiện, cùng với đại diện CLB HAGL quyên góp cho các em nhỏ tại làng SOS Thanh Hóa. Trong đó có cả số tiền bán vé 2 ngày 26-27/4 nữa nha! Thế nên nhiều bạn xem như "làm từ thiện luôn" rồi

Còn Hội CĐV HAGL dù đã nhận được tin từ sớm nhưng vẫn quyết tâm "kéo quân" lên Thanh Hóa theo đúng kế hoạch. Họ sẽ tổ chức xem trận đấu theo kiểu big-off tại một địa điểm ngay trong thành phố Thanh Hóa. Tinh thần đáng khen thật!

5ea4bb402206b61e238d.png








Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top