TamMoon4576
New member
Chiều nay 31/8, trận play-off giữa Viettel và Nam Định đã để lại những hình ảnh không mấy đẹp mắt trên khán đài sân Hàng Đẫy. Các CĐV nhà Nam sau thất bại 2-3 đã có những hành động quá khích khiến không khí sân vận động trở nên cực kỳ căng thẳng.
Trận đấu diễn ra khá nóng khi Viettel vượt qua Nam Định với tỉ số 3-2, giành quyền vào chơi trận đấu quyết định tranh suất lên V-League 2017. Tuy nhiên, điều đáng nói hơn cả lại nằm ở khán đài B - nơi tập trung các CĐV Nam Định.
Từ đầu trận, khu vực này đã liên tục vang lên những lời chửi bới, lăng mạ trọng tài chính. Lý do? Các fan cho rằng ông đã có nhiều quyết định thiên vị cho đội chủ nhà Viettel.
Tình hình càng thêm "dậy sóng" khi cầu thủ Văn Thuận của Nam Định nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phản ứng với trọng tài. Lúc này, một vụ xô xát giữa CĐV và lực lượng an ninh đã nổ ra tại khu vực khán đài B.
Phải mất vài phút, lực lượng cảnh sát cơ động mới xử lý xong tình huống náo loạn và đưa một CĐV quá khích rời khỏi sân. Chưa dừng lại ở đó, pháo sáng còn được đốt lên ít nhất 2 lần tại khu vực này
Sau trận, HLV Phạm Hồng Phú đã lên tiếng thay mặt CĐV xin lỗi. Ông bày tỏ sự thông cảm vì tình cảm quá lớn mà các fan dành cho đội bóng. Về phần mình, HLV Phú không phàn nàn gì về công tác trọng tài.
"Tôi nghĩ trọng tài đã bắt tốt. Tình huống cầu thủ Nam Định bị thẻ đỏ trực tiếp hoàn toàn do phản ứng thái quá", ông chia sẻ.
Nguồn: kenh14.vn