Cổ đông Tesla "chốt đơn" gói lương 1.000 tỷ USD cho Elon Musk - Tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên sắp xuất hiện?

cef8b08a5e3d49d38f85.jpg


b5ee330ccffb5282cfb7.jpg


Hội cổ đông Tesla vừa vote xong một quyết định "trời ơi đất hỡi" - thông qua gói lương siêu khủng có thể biến Elon Musk thành tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên trong lịch sử loài người luôn ấy!

Tại đại hội cổ đông thường niên ngày 6/11 vừa rồi, các ông chủ cổ phần Tesla đã "gật đầu lia lịa" với gói lương mà nghe xong chỉ biết "ơ mây zing". Hiện tại anh Musk đã là người giàu nhất hành tinh rồi, giờ còn sắp lên level "trillionaire" nữa chứ!

Theo công bố chính thức từ Tesla, hơn 75% số cổ phần tham gia bỏ phiếu đã "xanh đèn" cho đề xuất này (chưa tính 15% cổ phần của chính Musk nhé). Lúc kết quả được công bố, cả hội trường như "vỡ òa" luôn. Còn Musk thì cười tươi cảm ơn: "Tôi thật sự rất trân trọng điều này". Khiêm tốn vậy thôi chứ chắc trong bụng đang hú hét rồi

77de0cd5b20d11b74c45.jpg


Plot twist: Không lương cứng, toàn "cổ phiếu thần thánh"

Khác với đám CEO "cầm lương đều đều" khác, anh Musk này không nhận lương cố định đâu nha. Gói thưởng mới là dạng cổ phiếu "khủng long" giúp ông ấy có thêm 423,7 triệu cổ phiếu Tesla trong vòng 10 năm tới.

Nếu Tesla đạt đủ KPI (kiểu vốn hóa lên 8,5 nghìn tỷ USD ấy), thì số cổ phiếu này có thể trị giá tới... 1.000 tỷ USD! Nghe mà choáng váng

Để làm được chuyện này, giá cổ phiếu Tesla phải tăng hơn 460% so với hiện tại - vượt luôn cả Nvidia (công ty giá trị nhất thế giới lúc này với 5 nghìn tỷ USD) cơ đấy!

Nếu full combo hết, Musk sẽ "ăn" khoảng 275 triệu USD mỗi ngày (!!!) - chính thức trở thành gói lương "bá đạo" nhất lịch sử doanh nghiệp Mỹ. Đọc con số này mà muốn ngất luôn

Không chỉ về tiền - Còn về quyền lực nữa!

Nhưng mà plot không đơn giản vậy đâu. Hội đồng quản trị Tesla cho biết Musk từng "hint" là có thể nghỉ CEO nếu không có "quyền kiểm soát" đủ mạnh. Hiểu nôm na là: không cho thì tao đi, đơn giản vậy thôi

Trong bài phát biểu với cổ đông, Musk dành phần lớn thời gian nói về robot và AI, còn xe điện - thứ đã làm nên tên tuổi Tesla - thì... ít nhắc tới hơn. Ông khẳng định Tesla đang pivot từ làm xe sang làm xe tự lái và robot hình người, kể cả đội robotaxi tự vận hành nữa.

Musk còn dự đoán mảng robot sẽ "xịn" hơn xe điện nhiều, thậm chí "trở thành sản phẩm vĩ đại nhất mọi thời đại". Ông nói: "Tôi tin rằng một ngày nào đó, mỗi người trên Trái Đất đều sẽ muốn có 'R2-D2' hoặc 'C-3PO' của riêng mình". Star Wars vibe quá đi mất ✨

Theo tính toán của Musk, robot Tesla có thể sản xuất với giá khoảng 20.000 USD/con - rẻ ngang một chiếc xe ô tô ấy. Và trong tương lai, chúng có thể thay bác sĩ phẫu thuật, xóa đói nghèo, và "reshape" luôn trật tự kinh tế toàn cầu. Tham vọng level vũ trụ!

Nhưng mà... thực tế vẫn khó khăn nhé!

Dù có tầm nhìn "cháy máy" như vậy, Tesla vẫn đang trải qua năm 2025 khá "gập ghềnh": doanh số và lợi nhuận giảm mạnh trong nửa đầu năm, cộng với nguy cơ mất hàng tỷ USD vì chính sách hỗ trợ xe điện của chính phủ Mỹ bị cắt giảm. Reality check đây rồi!

Hiện tại, Musk đang sở hữu khối tài sản ước tính 473 tỷ USD (theo Bloomberg Billionaires Index), chủ yếu từ cổ phần tại Tesla, SpaceX và xAI.

Ông khẳng định mục tiêu của gói thưởng không phải để "thêm tiền tiêu xài", mà là để củng cố quyền biểu quyết và khả năng kiểm soát Tesla: "Tôi không có ý định tiêu số tiền đó. Tôi chỉ muốn đảm bảo đủ quyền để điều hành công ty – nhưng không đến mức không thể bị sa thải nếu tôi... phát điên".

Nguồn: genk.vn
 
Back
Top