Có đôi khi cũng muốn được là riêng, là duy nhất của ai đó trong đời

e45584d57164c94fd1e3.jpg


Mình không muốn phải gồng mình lên mạnh mẽ nữa đâu, vì nghĩ mình đã mạnh mẽ đủ rồi

Cảm giác không thuộc về ai cũng buồn lắm nha. Ai cũng hay nhắc nhở là đừng phụ thuộc vào người khác, đừng biến ai thành cả thế giới của mình. Nhưng thật ra ở trong thâm tâm, ai mà chẳng mong có một người để dựa vào, cùng nhau gánh vác niềm vui nỗi buồn giữa cuộc đời ồn ào náo nhiệt này

Mình nhớ lại một bộ phim cũ từng xem, xem xong mà thao thức mấy tiếng đồng hồ, cứ chong mắt nhìn màn hình điện thoại và ước ao có một cuộc gọi từ ai đó bất kỳ. Vì thật sự không muốn là một con số đơn lẻ và cô độc trong đêm tối.

Trong phim có một người đàn ông ngoại hình bụi bặm, phong trần, làm freelancer. Anh ta cũng đơn độc đối chọi với cuộc sống khắc nghiệt. Nhìn thì có vẻ anh chẳng cần tình yêu, chẳng cần ai bầu bạn, vì anh vẫn sống tốt từng ngày bằng chính sức lao động của mình.

b9c659710a8dc38494a7.jpg


Nhưng khi anh ốm, những cơn bệnh hành hạ cơ thể to lớn của anh, nước mắt từ hốc mắt anh chảy ra. Anh khóc như một con thú hoang nằm rệu rã trong rừng sâu, bi thương, thảm thiết. Anh nhớ người con gái vừa rời đi sau cuộc tình, chỉ vì cô không thể sống cạnh một người đàn ông quá mạnh mẽ và ngang tàng

Những trận cãi vã, những lời ngọt ngào yêu thương, cả những giấc mơ về một mái ấm và tiếng cười trẻ thơ... Anh nhớ hết, quằn quại một mình và vết thương trong lòng dường như còn đau hơn cả nỗi đau thể xác mà cơn bệnh mang lại. Ngày hôm sau, người ta biết anh không còn ở trên đời này nữa. Một con người ra đi mà không có người thân bên cạnh, giấc mơ hạnh phúc thì mãi dở dang...

Mình biết ngày mai, sau khi mặt trời mọc, mình vẫn sẽ khoác balo lên vai đến công ty ngồi vào bàn làm việc. Mọi thứ mới mẻ lại lặp lại trong guồng quay cũ, và mình vẫn là một kẻ lữ hành cô độc. Cho nên bây giờ, mình khẩn thiết mong có được một tình yêu

e8f998c7b4df9d9e1508.jpg


Mình muốn thêm vài nét màu vào cuộc sống yên ả của mình, dù vui hay buồn, ít nhất cũng để mình được yêu như bao người khác. Mình muốn thuộc về ai đó, là của ai đó, được người ta nâng niu bảo vệ như một món báu cần được trân trọng trong tay. Mình cũng muốn có người thuộc về mình trọn vẹn, để có quyền tự hào và hãnh diện ✨

Đôi khi mình muốn được quan tâm đến ai đó, và cũng chỉ tha thiết mong một điều là sẽ có ai đó trên đời này quan tâm đến mình. Chúng mình sẽ tìm ra nhau, bắt gặp nhau vào một ngày không hẹn trước, rồi trở thành một đôi.

Có phải những người thèm khát tình yêu thường bị tình yêu trêu đùa không nhỉ? Đến nỗi đi tới đâu cái bóng của sự cô đơn cũng phủ kín tới đó? Cho nên mình mới cô độc đến thế này, sau bao nhiêu ngày đơn lẻ đã sống tốt như một ngọn cỏ dại cố vươn mình lên để sinh tồn mãnh liệt?

Mình không muốn phải tiếp tục gồng mình lên mạnh mẽ nữa đâu, vì nghĩ mình đã mạnh mẽ đủ rồi. Và bây giờ thì mình cũng muốn yêu và được yêu, giống như bao người khác trên đời, dù có người nói rằng tình yêu rất khổ. Mình cũng muốn được chịu khổ, được không?

bf27cd07fcc6306f7921.png


d752e2fc83c0805601e0.jpg


99eb6c097190925f6ff1.jpg


5dbe14e1a6d4e49a1227.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top