Câu hỏi nhỏ nhắn mà chạm đến trái tim bao người: "Có định chờ SE 2 không?" Nghe xong là muốn ôm máy khóc luôn á!
Để nhớ về một thời đã đi qua, khi mà chiếc điện thoại không chỉ là công cụ, mà còn là kỷ niệm. SE đời đầu - chiếc máy nhỏ nhắn xinh xắn, vừa tay vừa lòng, giờ nghĩ lại vẫn thấy nao nao.
Giờ công nghệ phát triển vù vù, màn hình to dần, pin trâu dần, nhưng đâu đó vẫn còn những người đang mong chờ một phiên bản tiếp theo. Để rồi có đủ cặp, để rồi hoàn thiện bộ sưu tập, để rồi... nhớ về những ngày tháng đẹp đẽ ấy.
Có những thứ không cần quá hoành tráng, chỉ cần vừa đủ là đã đủ làm ta hạnh phúc. Đúng không nào?
Nguồn: tinhte.vn