Cô điều dưỡng 9X chiến thắng bệnh tật, cháy hết mình với ước mơ áo blouse trắng ✨

dfb3257934338ea6161a.webp


Nguyễn Thị Như Quỳnh (sinh năm 1996) là một cô điều dưỡng trẻ tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Điều dưỡng tại Trường Đại học Y Dược TP.HCM. Hiện tại, cô đang công tác tại Bệnh viện Trường Đại học Y dược TP.HCM với bao nhiêu tâm huyết và đam mê. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau chiếc áo blouse trắng ấy là cả một hành trình đầy nước mắt và nghị lực phi thường

Mang trong mình căn bệnh tim, Như Quỳnh từng phải điều trị bằng thuốc trong một khoảng thời gian dài. Hậu quả để lại thật đau lòng: đôi tay cô bị run liên tục và cân nặng tăng vọt không kiểm soát được do tác dụng phụ của thuốc. Nhưng cô gái 9X này đã không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình!

13481947a522a057d9cf.jpg


Việc cân nặng tăng chóng mặt dù chẳng ăn uống được gì khiến Như Quỳnh trở thành nạn nhân của body shaming. Đó là khoảng thời gian tối tăm nhất, khi cô cảm thấy vô cùng buồn bã và tự ti Đôi tay run rẩy khiến việc cầm nắm đồ vật trở thành thử thách lớn, ảnh hưởng nặng nề đến cả cuộc sống lẫn công việc của một điều dưỡng.

Nhận ra không thể tiếp tục như vậy, Như Quỳnh đã có một quyết định táo bạo: bỏ uống thuốc, thay đổi lối sống và chăm chỉ tập thể dục để cơ thể khỏe mạnh hơn, có thể sinh hoạt như người bình thường. Và nỗ lực của cô đã được đền đáp! Đến hiện tại, đôi tay không còn là trở ngại quá lớn nữa, dù Như Quỳnh vẫn đang tiếp tục tập luyện để cân bằng hoàn toàn ✨

c5fe4aea42dac91c4b5a.jpg


78f98571a481adf36d34.jpg


b23f43b6e53de0071315.jpg


Bên cạnh công việc bận rộn tại bệnh viện, Như Quỳnh còn có những sở thích cực kỳ đa dạng: nghe nhạc, chơi nhạc cụ, hát và chụp ảnh Mỗi khi có thời gian rảnh, cô thường tự mày mò tìm hiểu và học hỏi thêm. Những sở thích này chính là nguồn năng lượng tích cực giúp cô vượt qua khó khăn, khám phá và hiểu biết nhiều hơn về cuộc sống.

Ước mơ lớn lao của cô nàng 9X này là có thể lập được một phòng khám chuyên chăm sóc da liễu - một mục tiêu rõ ràng để cô tiếp tục phấn đấu!

ff63b4cc91feb553a98c.jpg


94c5baec5d2b5151bae8.jpg


0dd41af6459dbb720ad4.jpg


Nhắc đến duyên nợ với ngành Y, Như Quỳnh tâm sự: "Thật ra ban đầu mình không có ý định học ngành Y đâu, dù đó là nguyện vọng của gia đình. Nhưng đúng vào thời điểm làm hồ sơ thi Đại học, ba mình bị bệnh nặng. Hai ba con mình phải lang thang khắp các bệnh viện lớn nhỏ ở Sài Gòn. Sau biến cố đó, mình đã thay đổi suy nghĩ hoàn toàn, quyết tâm theo học ngành Y. Vì mình muốn sau này có thể chăm lo được cho gia đình của mình "

"Dù bàn tay vẫn còn bị run do tác dụng phụ của thuốc, nhưng mình vẫn đang cố gắng cân bằng, và mình tin là mình có thể làm được!" - Như Quỳnh chia sẻ với đầy quyết tâm.



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top