Chị dâu này yêu cầu toàn bộ khách mời phải "donate" nguyên một số tiền khủng trước đám cưới, gọi là "phí qua cửa" á nghen
Gần đây, một status trên Facebook khiến cộng đồng mạng phải "té ngửa" vì độ "vô lý không tưởng" của cô dâu khi đưa ra điều kiện với các khách mời, rồi khi không ai chịu đáp ứng thì... hủy cưới luôn!
Drama đỉnh cao là chính chủ tự tay đăng lên Facebook kể lể toàn bộ câu chuyện như thể mình là nạn nhân. Chị bắt đầu bằng việc thông báo với bạn bè và gia đình rằng mình sẽ hủy đám cưới dự kiến diễn ra chỉ sau 4 ngày nữa thôi.
Chị viết: "Tôi vô cùng đau buồn khi phải thông báo hủy bỏ đám cưới"
Chị nói thêm rằng mình và chồng chưa cưới đã "toang" và họ sẽ "không tiến hành bất kỳ thủ tục tố tụng nào trong tương lai", nhưng vẫn sẽ có liên quan đến pháp luật vì quyền lợi của con trai nhỏ.
Chị này thông báo với hội bạn trên Facebook rằng sẽ xóa tài khoản và đi du lịch nước ngoài vài tháng để "heal" sau drama này.
"Làm sao mà chuyện lại đến nông nỗi này? Tôi mời tất cả các bạn bè trên Facebook - người quen biết, kẻ xa lạ - hãy ngồi xuống và lắng nghe", chị viết. "Trước khi bắt đầu kể, tôi mời tất cả các bạn (bao gồm cả những người đã hủy hoại cuộc hôn nhân và cuộc sống của tôi), hãy đặt mình vào vị trí của tôi. Lần đầu tiên, hãy để tôi nói lên những tháng ngày đau đớn nhất của cuộc đời mình".
Cô dâu giải thích rằng mình và chồng sắp cưới là couple từ thời cấp 3 và anh đã cầu hôn khi chị 18 tuổi. Sau khi có con trai, cặp đôi bắt đầu tiết kiệm để làm đám cưới.
Chị chia sẻ: "Vì tình yêu của chúng tôi giống như một câu chuyện cổ tích nên chúng tôi muốn có một đám cưới hoành tráng, có sự hiện diện của con trai yêu quý"
Chị và chồng sắp cưới phân vân giữa 2 địa điểm tổ chức trước khi được một "bà bói" khuyên chọn địa điểm đắt hơn (nghe đây mà chưa?) Tổng chi phí khoảng 60.000 USD (hơn 1,4 tỷ VNĐ luôn á), chưa kể chi phí vé máy bay đến Aruba (một quốc gia cấu thành trong Vương quốc Hà Lan, nằm ở phía Nam biển Caribe), nơi tổ chức đám cưới.
Chị viết: "Tất cả những gì chúng tôi yêu cầu là một chút giúp đỡ từ gia đình và bạn bè để biến điều đó thành hiện thực. Cụ thể là ý tôi là chúng tôi ĐẶC BIỆT yêu cầu khách mời tặng quà bằng tiền mặt. Làm sao chúng tôi có thể tổ chức đám cưới mơ ước nếu không có nguồn tài trợ thích hợp? Chúng tôi chỉ yêu cầu mỗi vị khách khoảng 1.500 USD (36 triệu VNĐ)".
Chị này thừa nhận rằng một người bạn đã hứa "ủng hộ" cho cặp đôi 5.000 USD (gần 122 triệu VNĐ) và gia đình chồng sắp cưới hứa cho 3.000 USD (73 triệu VNĐ).
Chị còn tuyên bố rằng việc yêu cầu mỗi khách mừng 1.500 USD không phải là "vượt quá giới hạn" (seriously? ).
"Nếu bạn không thể đóng góp cho đám cưới, bạn sẽ không được mời đến dự đám cưới của chúng tôi. Đó là bữa tiệc chỉ có một lần trong đời", chị viết (còn ngang như cua đi ngược nữa).
Khi cặp đôi gửi thiệp mời, chỉ có 8 người đáp ứng yêu cầu sẽ tặng 1.500 USD. Điều này khiến họ "giận sml"
Vẫn muốn có đám cưới hoành tráng, cặp đôi đã giảm phí xuống còn 1.000 USD (hơn 24 triệu VNĐ) cho mỗi khách và lập hẳn một trang GoFundMe để quyên góp tiền trang trải chi phí (kiểu gì vậy trời?). Khi không còn cách nào để "huy động vốn" cho đám cưới, chú rể đề nghị kết hôn tại một nhà nguyện ở Las Vegas.
Cô dâu cảm thấy chán ghét ý tưởng này. Chị cho biết mình bị hoảng loạn khi nghĩ đến việc kết hôn ở Las Vegas
Sau khi cô dâu gọi cho phù dâu để phàn nàn về lời đề nghị của chồng sắp cưới, phù dâu thẳng thắn nói rằng chị này đang yêu cầu quá trời quá đất và đương nhiên không ai đến dự rồi.
"Cô ấy BIẾT giấc mơ của tôi là một đám cưới hoành tráng. Tôi chỉ muốn trở thành một Kim Kardashian trong ngày trọng đại của đời mình và sau đó sống cuộc sống như một người bình thường", chị viết (girl... Kim K là Kim K vì giàu chứ đâu phải vì đám cưới ).
Phù dâu out khỏi nhóm chat và chặn chị trên tất cả các nền tảng mạng xã hội, các phù dâu còn lại cũng làm theo luôn.
Sau khi mọi chuyện trở nên tồi tệ, chị quyết định hủy bỏ đám cưới và đi xa vài tháng để tránh cái mà chị gọi là "xã hội khủng khiếp" (lol chính chị mới là người khủng khiếp đó nha).
Chị kết thúc bài đăng bằng cách cho những người bạn biết rằng chị đã "unfriend" họ và sẽ sống cuộc sống của mình (bye Felicia! ).
Bài đăng đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và tất nhiên, khó có ai có thể chấp nhận được quan điểm của chị này khi ép buộc khách mời phải "quyên góp" để tổ chức đám cưới hoành tráng giống Kim Kardashian. Đúng kiểu "vô lý đừng hỏi" luôn á!
Nguồn: soha.vn