TamSweet9757
New member
Lily - một cô gái Việt lấy chồng Singapore đã phải trải qua chuyện cay đắng không tưởng: Bị chồng đuổi ra khỏi nhà ngay sau khi sinh, và suốt gần 10 tháng trời không được gặp con trai mình luôn á.
Theo Straits Times đưa tin, chị Lily (30 tuổi) đã không được gặp con trai khoảng 10 tháng rồi. "Em cảm thấy thật bất công ý. Em không làm gì sai cả, cũng chẳng phản bội gì hết", chị tâm sự với phóng viên, đồng thời cho biết chồng mình không đưa ra được lý do gì rõ ràng cho việc cắt đứt quan hệ này cả.
"Không được ở bên con trong 10 tháng đầu đời của nó là chuyện thật sự đau đớn với em quá đi", người phụ nữ 30 tuổi nói tiếp với giọng đầy xót xa.
Chuyện tình chóng vánh dẫn đến kết cục đắng lòng
Lily sang Singapore cách đây 4 năm để mưu sinh và tìm được việc làm phụ bếp tại một nhà hàng. Một người đồng hương đã giới thiệu chị với người chồng bản địa hiện tại. Anh này là thợ máy, từng trải qua hai lần ly hôn và hơn Lily tận 15 tuổi luôn. Cả hai hẹn hò được vài tháng thì Lily có bầu rồi quyết định cưới nhanh.
Thế nhưng, mối quan hệ của cả hai bắt đầu rạn nứt ngay từ khi Lily đang mang thai.
"Anh ta liên tục chỉ trích và so sánh em với những người phụ nữ khác, nói rằng em rất béo khi mang bầu và em không đủ xinh đẹp. Anh ta cũng cứ nói rằng em không dịu dàng như những cô gái bán bia", chị kể lại những lời nói cực kỳ hurt feelings.
Cặp đôi cũng cãi vã về chuyện tiền bạc - số tiền Lily cho chồng mượn. Chỉ một ngày sau khi chị đi khám bác sĩ sau sinh, người chồng đã đuổi chị ra khỏi căn hộ luôn. Chị phải gọi cảnh sát và được chuyển đến một địa chỉ trú ẩn, ở lại đây trong 6 tháng trời.
Người chồng còn nói với Lily rằng muốn ly hôn và không cho chị được gặp con trai nữa. Đau lòng quá mức!
Tìm được ánh sáng cuối con đường nhờ sự giúp đỡ
May mắn là một nhân viên xã hội đã giới thiệu chị đến Chương trình Hỗ trợ Công lý gia đình Pro Bono SG - chương trình hỗ trợ pháp lý miễn phí dành cho người nước ngoài thu nhập thấp kết hôn và có con với người Singapore.
Luật sư June Lim đã thụ lý vụ án và đã xin được lệnh của tòa cho phép Lily được gặp con trai mình một lần/tuần trong 2 tiếng đồng hồ.
Luật sư Lim cho biết chồng của Lily phải tuân thủ lệnh của tòa án, nếu không sẽ phải chịu hình phạt đấy nhé.
"Nếu không có nhân viên xã hội và luật sư, em sẽ không biết phải làm gì và thậm chí không biết có thể gặp con trai mình hay không", chị Lily chia sẻ với lòng biết ơn sâu sắc.
Nguồn: soha.vn
Theo Straits Times đưa tin, chị Lily (30 tuổi) đã không được gặp con trai khoảng 10 tháng rồi. "Em cảm thấy thật bất công ý. Em không làm gì sai cả, cũng chẳng phản bội gì hết", chị tâm sự với phóng viên, đồng thời cho biết chồng mình không đưa ra được lý do gì rõ ràng cho việc cắt đứt quan hệ này cả.
"Không được ở bên con trong 10 tháng đầu đời của nó là chuyện thật sự đau đớn với em quá đi", người phụ nữ 30 tuổi nói tiếp với giọng đầy xót xa.
Chuyện tình chóng vánh dẫn đến kết cục đắng lòng
Lily sang Singapore cách đây 4 năm để mưu sinh và tìm được việc làm phụ bếp tại một nhà hàng. Một người đồng hương đã giới thiệu chị với người chồng bản địa hiện tại. Anh này là thợ máy, từng trải qua hai lần ly hôn và hơn Lily tận 15 tuổi luôn. Cả hai hẹn hò được vài tháng thì Lily có bầu rồi quyết định cưới nhanh.
Thế nhưng, mối quan hệ của cả hai bắt đầu rạn nứt ngay từ khi Lily đang mang thai.
"Anh ta liên tục chỉ trích và so sánh em với những người phụ nữ khác, nói rằng em rất béo khi mang bầu và em không đủ xinh đẹp. Anh ta cũng cứ nói rằng em không dịu dàng như những cô gái bán bia", chị kể lại những lời nói cực kỳ hurt feelings.
Cặp đôi cũng cãi vã về chuyện tiền bạc - số tiền Lily cho chồng mượn. Chỉ một ngày sau khi chị đi khám bác sĩ sau sinh, người chồng đã đuổi chị ra khỏi căn hộ luôn. Chị phải gọi cảnh sát và được chuyển đến một địa chỉ trú ẩn, ở lại đây trong 6 tháng trời.
Người chồng còn nói với Lily rằng muốn ly hôn và không cho chị được gặp con trai nữa. Đau lòng quá mức!
Tìm được ánh sáng cuối con đường nhờ sự giúp đỡ
May mắn là một nhân viên xã hội đã giới thiệu chị đến Chương trình Hỗ trợ Công lý gia đình Pro Bono SG - chương trình hỗ trợ pháp lý miễn phí dành cho người nước ngoài thu nhập thấp kết hôn và có con với người Singapore.
Luật sư June Lim đã thụ lý vụ án và đã xin được lệnh của tòa cho phép Lily được gặp con trai mình một lần/tuần trong 2 tiếng đồng hồ.
Luật sư Lim cho biết chồng của Lily phải tuân thủ lệnh của tòa án, nếu không sẽ phải chịu hình phạt đấy nhé.
"Nếu không có nhân viên xã hội và luật sư, em sẽ không biết phải làm gì và thậm chí không biết có thể gặp con trai mình hay không", chị Lily chia sẻ với lòng biết ơn sâu sắc.
Nguồn: soha.vn