SuaBabe866
New member
Ngày 9/7, lãnh đạo UBND xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân (Cà Mau) cho biết đã nắm thông tin và đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình chị Mơ - người được gia đình đón về sau 6 năm lấy chồng bên Trung Quốc. Câu chuyện nghe mà xót xa quá trời!
Theo đó, chị Bùi Thị Mơ (26 tuổi) đã được cha ruột là ông Bùi Văn Bi (59 tuổi, ngụ ấp Bào Thùng, xã Rạch Chèo) lên tận Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn đón về vào rạng sáng cùng ngày.
Dù đã về đến nhà nhưng chị Mơ vẫn thường nói lung tung, tiếng Việt lẫn tiếng Trung lộn xộn. Sau khi hay tin chị Mơ về, nhiều hàng xóm và người quen đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình ông Bi vượt qua khó khăn. Nhà ông Bi thuộc diện nghèo, không có đất canh tác, sống bằng nghề làm thuê nên hoàn cảnh khá vất vả
Theo lời ông Bi kể lại, vào khoảng giữa tháng 6/2019, ông được hàng xóm báo tin thấy con gái mình đã lấy chồng Trung Quốc qua facebook. Lúc check thì ông nhận ra chính là con gái mình nên liên lạc ngay với người đăng tải - bà Phạm Yến, Chủ nhiệm CLB Thắp sáng niềm tin tỉnh Lạng Sơn.
Bà Yến cho hay, ngày 22/5 nhiều người dân ở vùng biên giới tỉnh Lạng Sơn phát hiện một cô gái miệng hay nói nhảm, tinh thần không ổn đi lang thang. Sau đó, bà Yến cùng câu lạc bộ đã phối hợp với cơ quan chức năng đưa người phụ nữ này về Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh để chăm sóc.
Được biết, Mơ là con út trong gia đình ông Bi. Chị từng có một đời chồng ở địa phương và có 1 con. Tuy nhiên vì cuộc sống hôn nhân nhiều mâu thuẫn nên cả hai đã ly hôn rồi.
Khoảng 6 năm trước, Mơ lấy chồng người Trung Quốc và sang quê chồng sinh sống. Đến khoảng năm 2014, Mơ "chia tay" với người chồng đầu tiên bên đó. Sau đó, qua mai mối, chị lập gia đình với một người Trung Quốc khác và có thêm hai con nữa.
Nguồn: soha.vn