ChangMan2k6
New member
Nghe câu "của rẻ là của ôi" chắc bao nhiêu người cũng gật đầu lia lịa rồi đúng không?
Ai cũng từng trải qua cảm giác "hóng hớt hóng hớt" chờ đợi đơn hàng online, để rồi khi mở ra thì... ôi thôi, khác xa ảnh quá trời quá đất luôn á! Nhưng mà nếu chỉ là quần jean rộng quá hay màu lệch lệch thì thôi coi như vui, chứ nếu là váy cưới thì... ơ hay, tức muốn khóc luôn đó!
Và bi kịch đó đã thực sự xảy ra với một cô dâu tội nghiệp khi nàng nhận hàng ship từ Trung Quốc về. Theo tờ The Sun đưa tin, story này được share rần rần trên group Facebook "That's It, I'm Wedding Shaming". Lúc đầu, cô dâu thấy trên web là một em váy xinh xắn lắm nha: phần trên toàn ren xịn xò, phần dưới là lớp lụa mềm mại bay bổng kiểu gió thổi là phất phơ ấy.
Nhưng mà... plot twist đây rồi! Khi mở hàng ra, cô nàng đứng hình luôn vì chiếc váy cưới trông chẳng khác nào một bộ đồ lót, kèm theo 2 miếng tròn trắng che ngực siêu lạ, chất liệu thì nhăn nhúm như giẻ lau. Nhìn mà tức á!
"Bên trái là ảnh em ấy order, bên phải là thứ nhận được. Thảm họa shopping online đúng nghĩa, may là sau đó tìm được em váy khác rồi" - bạn của cô dâu đã post ảnh lên và kể lại.
Dân tình trong group cũng lên tiếng ngay: đừng có mà tin ké những shop chưa từng mua bao giờ nhé!
"Có lý do mà người ta sẵn sàng bỏ cả núi tiền cho váy cưới đó. Chứ nghĩ mà mua được váy xịn với giá 20 đô thì... hơi mơ màng rồi bạn ơi."
"Order váy cưới online nghe sao không ổn ổn, dù rẻ đến mấy đi nữa. Tiền nào của nấy chứ không chơi đâu!"
Nguồn: kenh14.vn