Cô dâu tái hôn được bố mẹ chồng cũ tổ chức đám cưới hoành tráng: Câu chuyện xúc động phía sau

e5ec8f7f9647d40a818c.jpg


Ông Lô, bà Thu đã làm tận 45 mâm cỗ, mời cả họ hàng láng giềng bạn bè đến ăn mừng. Không chỉ vậy, hai ông bà còn chuẩn bị tiền và vàng làm hồi môn cho con dâu cũ như con ruột vậy

Mấy ngày qua, MXH ai cũng phải nghẹn ngào với câu chuyện một chị phụ nữ tái hôn nhưng lại chính bố mẹ chồng cũ đứng ra tổ chức đám cưới linh đình ở Thanh Hóa. Một câu chuyện đẹp đến nao lòng, hiếm thấy lắm, khiến bao người tin rằng giữa đời còn nhiều bộn bề, sự tử tế vẫn luôn tồn tại theo những cách lặng lẽ nhất

Main character trong câu chuyện này là chị Nguyễn Thị Huế (sinh năm 1998, quê Thanh Hóa). Còn bố mẹ chồng cũ của chị là ông Trần Văn Lô (sinh năm 1977) và bà Đỗ Thị Thu (sinh năm 1980, cùng quê Thanh Hóa).

Trong ngày cưới của Huế, ông Lô và bà Thu đứng ra đại diện nhà gái nhận lễ, đáp lễ và trao dâu luôn nha. Ông bà chuẩn bị tiền vàng hồi môn, chụp chung những tấm hình gia đình đầm ấm hạnh phúc. Nếu không ai nói trước thì chắc ai cũng tưởng họ là bố mẹ ruột của cô dâu chứ không phải bố mẹ chồng cũ

Chia sẻ trên VietNamNet, chị Huế cho biết năm 2018, chị kết hôn với con trai cả của ông Lô và bà Thu. Tuy nhiên chỉ một năm sau đó, chồng của Huế gặp tai nạn nghiêm trọng khi đang làm việc ở Quảng Ninh. Lúc đó con gái đầu lòng của hai vợ chồng vẫn còn đỏ hỏn lắm

3dc5b584b06f3dfc4c0a.jpg


Sau tai nạn, chồng Huế rơi vào tình trạng sống thực vật và qua đời sau 6 tháng điều trị, để lại nỗi đau quá lớn cho cả gia đình. Mất chồng khi còn quá trẻ, Huế suy sụp cả tinh thần lẫn sức khỏe, sụt cân nghiêm trọng luôn. Trong giai đoạn tăm tối nhất đó, bố mẹ chồng cũ chính là chỗ dựa vững vàng cho chị. Dù đau đớn vì mất con trai, ông bà vẫn gạt nỗi đau riêng để chăm lo cho con dâu và cháu nội, giúp Huế từng bước vượt qua cú sốc cuộc đời

Vài tháng sau, Huế cùng bố mẹ chồng vào Đồng Nai làm ăn để khuây khỏa. Một năm sau đó, ông Lô và bà Thu đưa cháu gái về Thanh Hóa chăm sóc, nhận trách nhiệm nuôi dưỡng luôn để Huế yên tâm mưu sinh.

Thương con dâu còn trẻ đã chịu quá nhiều thiệt thòi, ông bà luôn mong Huế có thể đi bước nữa nếu gặp được người phù hợp. Thậm chí ba năm sau ngày con trai mất, bố mẹ chồng cũ còn chủ động mai mối cho Huế nhưng chị từ chối vì chưa sẵn sàng

e434fee64e8e23d4a32e.png


Kể thêm trên Tri thức - Znews, chị Huế bộc bạch đến khoảng năm 2023, chị gặp gỡ và tìm hiểu anh Đàm Văn Lĩnh (sinh năm 1994, quê Nghệ An). Nhận thấy Lĩnh hiền lành, tử tế, đặc biệt là yêu thương con gái riêng của mình, Huế dần mở lòng. Điều khiến chị xúc động nhất là Lĩnh chủ động đề nghị đưa bé vào Đồng Nai để cả hai cùng chăm sóc, nuôi dạy con như gia đình thật sự

Khi xác định gắn bó lâu dài rồi, Huế đưa Lĩnh về ra mắt hai bên gia đình vào dịp Tết Nguyên đán 2025. Mối quan hệ của cặp đôi nhận được sự ủng hộ và vun vén từ cả gia đình ruột lẫn bố mẹ chồng cũ nữa nha.

Ngày Huế quyết định tái hôn, ông Lô và bà Thu vui mừng lắm luôn. Ông bà cùng mẹ ruột của Huế ngồi lại bàn bạc chuyện cưới xin. Do bố Huế mất sớm, sợ mẹ chị một mình lo liệu sẽ vất vả, bố mẹ chồng cũ chủ động đề xuất đứng ra tổ chức lễ cưới cho Huế

Cuối năm 2025, đám cưới của Huế diễn ra trong không khí ấm cúng, đủ đầy. Ông Lô và bà Thu chuẩn bị tận 45 mâm cỗ, mời đông đủ họ hàng làng xóm, bạn bè thân quen đến chung vui. Bà nội chồng cũ còn lên sân khấu trao tặng 3 triệu đồng mừng cháu dâu tìm được bến đỗ mới sau nhiều mất mát.

Trong tiệc báo hỷ tại Đồng Nai, ông Lô bận nên không thể tham dự, còn bà Thu chẳng ngại vượt ngàn cây số vào tham dự, đại diện cho "nhà gái" luôn

Sau tất cả những thăng trầm đã đi qua, Huế không giấu được sự xúc động khi nhắc đến bố mẹ chồng cũ. Chị cảm thấy bản thân quá may mắn khi gặp được bố mẹ chồng cũ, được mọi người yêu thương hết mực như vậy

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top