Teenee62a885
New member
Tham lam và nhẫn tâm là hai thứ độc hại nhất trong cuộc sống lẫn kinh doanh, và câu chuyện này là minh chứng rõ ràng nhất!
Làm sao để phá hủy một công ty đang lên chỉ trong 3 ngày? Một studio chụp ảnh sự kiện ở Mỹ đã "flex" luôn kỹ năng này một cách... kinh hoàng.
Mất mát quá lớn sau cái chết đột ngột của người yêu
Justin Montney và Alexis Athena Wyatt là cặp đôi visual couple goals ở Colorado Springs, Mỹ. Họ đang chuẩn bị cho đám cưới trong mơ vào ngày 23/5 vừa qua.
Nhưng plot twist đau lòng ập đến - cô gái xinh đẹp Wyatt đã gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng và qua đời vào đầu tháng 2, khi mới chỉ 22 tuổi Để lại một chàng trai với trái tim tan nát.
Khoảng 2 tuần sau khi Wyatt ra đi, Justin cố gắng bình tĩnh lại và bắt đầu giải quyết các việc liên quan đến đám cưới - gọi điện hủy dịch vụ và xin hoàn tiền đặt cọc.
Hầu hết các đơn vị đều hoàn tiền và gửi lời chia buồn chân thành đến Justin. Nhưng có một công ty - Copper Stallion Media (chuyên quay phim và chụp ảnh sự kiện) lại từ chối trả lại số tiền 1800 đô la mà cặp đôi đã đặt cọc. Bruh, seriously?
Phản ứng toxic đến mức kinh hoàng của công ty chụp ảnh
Vài tháng trôi qua, Justin vẫn không thể liên lạc được với Copper Stallion Media. Anh định share câu chuyện này lên mạng xã hội để mọi người biết.
Nhưng trước khi làm điều đó, Copper Stallion Media còn dọa sẽ kiện Justin và gia đình Wyatt nữa chứ! Justin đành phải chia sẻ câu chuyện với một hãng tin.
Và đỉnh điểm của sự vô nhân tính xuất hiện đúng ngày 23/5 - ngày mà lẽ ra là đám cưới của hai người. Copper Stallion Media đăng status lên fanpage với nội dung gây sốc:
"Hôm nay là ngày mà lẽ ra chúng tôi sẽ quay phim cho đám cưới của Justin và Alexis ở Colorado Springs. Sau những gì mà Justin đã giật dây truyền thông để cố bắt chúng tôi trả lại số tiền đã đặt cọc, chúng tôi hy vọng anh sẽ ngồi đây mà khóc cả ngày trong ngày mà lẽ ra sẽ là ngày cưới của anh.
Xin lỗi nhé, à không xin lỗi đâu."
Wtf??? Độc ác kiểu gì vậy trời?
Mẹ của Wyatt đã nhắn tin cho công ty: "Tôi là mẹ của Alexis đây, tôi chỉ muốn cho các anh biết tôi ghê tởm công ty của các anh đến mức nào. Là một doanh nghiệp nhỏ, các anh nên cảm thông với khách hàng của mình, giống như trong hoàn cảnh này. Tất cả các đơn vị tổ chức đám cưới cho Justin và Alexis đều đã trả lại tiền cho Justin và gửi lời chia buồn đến gia đình cậu ấy và gia đình tôi sau khi chúng tôi mất đi một cô gái trẻ xinh đẹp và đáng yêu".
Dòng status máu lạnh đó đã gây bão mạng xã hội. Cư dân mạng tức giận spam trang Facebook của công ty đến mức Copper Stallion Media phải xóa luôn cả Facebook lẫn website. Đúng nghĩa đen là tự đào hố chôn mình!
Rating trên Yelp và Knot của công ty này cũng lao dốc không phanh. Sau khi điều tra, Knot Worldwide phát hiện ra kẻ đứng sau Copper Stallion là Jesse J. Clarke có dấu hiệu giả mạo tài khoản và vi phạm điều khoản, nên đã loại bỏ Copper Stallion Media ra khỏi thị trường luôn.
Và thế là một công ty tự hủy hoại chính mình chỉ trong 3 ngày. Karma is real, guys!
Nguồn: soha.vn