FanNgauNgoan
New member
Một clip đang làm "nóng" mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc cô dâu mới cưới tuyên bố từ hôn ngay tại hôn lễ chỉ vì... tiền mừng của bố chồng "ít ỏi" không như kỳ vọng. Drama này đang khiến netizen tranh cãi rần rần đây!
Chuyện xảy ra tại buổi lễ mời trà – một nghi thức truyền thống trong đám cưới Trung Quốc mà ai cũng biết. Theo phong tục, cô dâu chú rể sẽ cùng quỳ gối mời bố mẹ nhà trai uống trà để bày tỏ lòng biết ơn công ơn sinh thành dưỡng dục.
Đổi lại, nhà trai sẽ tặng nàng dâu mới một phong bao đỏ để "đáp lễ cho vẹn cả đôi đường". Thường thì số tiền trong hồng bao sẽ khác nhau tuỳ vùng miền, nhưng con số phổ biến là 10.001 nhân dân tệ với ý nghĩa người bạn đời của con trai họ là "vạn người có một" – nghe thơm phết nhỉ!
Trong clip, một cặp đôi mặc váy cưới kiểu Tây đang quỳ gối tươi cười dâng trà cho ông bố chồng ngồi trên ghế. Sau khi nhận chén trà từ tay nàng dâu, ông bố cũng đưa lại cho cô một chiếc hồng bao đỏ. Và đây là lúc drama bắt đầu!
Trong lúc ông bố đang nhâm nhi chén trà, cô gái nhanh tay mở phong bao kiểm tra "nội dung bên trong". Thế mà mặt nàng bỗng "đen như mực", rồi quăng luôn chiếc hồng bao lên bàn trước sự choáng váng của cả hai họ.
"Ông lừa tôi! Ông bảo là sẽ tặng tôi 10.001 nhân dân tệ cơ mà, sao ở đây có mỗi 1.001 nhân dân tệ vậy?", cô gái lớn tiếng phản đối.
Dù chú rể đã cố gắng nhắc nhở tân nương bình tĩnh và ăn nói lễ phép hơn, nhưng cô vẫn tiếp tục lớn tiếng về việc mình bị lừa và thẳng thừng tuyên bố... từ hôn luôn! Ơ kìa sao nhanh vậy trời?
Người đăng clip không tiết lộ nhiều nhưng cho biết cô gái này thường được gọi là Tiểu Lệ. Theo như đoạn hội thoại, có vẻ ông bố chồng đã hứa cho con dâu 10.001 nhân dân tệ (khoảng hơn 30 triệu đồng) làm quà cưới, nhưng cuối cùng chỉ đưa hồng bao có 1.001 nhân dân tệ (tầm hơn 3 triệu đồng) – chênh lệch "trên trời dưới đất" thật!
Netizen lập tức chia phe rõ ràng. Nhiều người lên án nàng dâu vì thiếu văn hoá, không biết tôn trọng người lớn tuổi:
"Cô ta thật quá đáng và vô văn hoá! Chẳng lẽ tiền tệ có thể mua được tình yêu và sự thiêng liêng của đời sống hôn nhân hay sao? Cho dù có thế nào thì nàng dâu ấy cũng không được hành xử vô lễ ngay trước mặt quan viên hai họ như vậy", một bình luận viết.
Tuy nhiên, một số người lại đứng về phía cô dâu, cho rằng nàng dám nói thẳng nói thật sau khi bị bố chồng tương lai ngang nhiên lừa gạt – công khai "scam" thì ai chịu được!
Dù đây chỉ là trường hợp khá cực đoan, nhưng phải thừa nhận việc các gia đình mới cưới lục đục vì tiền mừng không đủ đang là "vấn nạn nhức nhối" tại Trung Quốc, đặc biệt ở khu vực nông thôn.
Nhiều gia đình đã phải bỏ ra toàn bộ số tiền tiết kiệm được trong suốt nhiều năm chỉ để đáp ứng các yêu cầu "trên trời" từ phía nhà gái, với hy vọng con trai mình có thể được yên bề gia thất.
Tình trạng này căng thẳng đến mức chính quyền phải đưa ra hướng dẫn cụ thể về việc tổ chức hôn lễ lành mạnh, trong đó ghi rõ cả số tiền tối đa mà nhà gái nên yêu cầu nhà trai để tránh những lãng phí không cần thiết cho xã hội. Tới mức này thì cũng "căng đét" thật!
Nguồn: soha.vn