Sống chung cả nhà 7 người mà Tết đến làm sao mà vừa đủ đầy vừa không phung phí tiền? Câu chuyện của Phương Thảo (27 tuổi - Hà Nội) sẽ giúp các chị em đang "sống ké" với bố mẹ chồng tìm ra lời giải nè!
Từ một cô gái "kiếm bao nhiêu xài hết bấy nhiêu" khi còn độc thân, giờ đây Thảo đang buôn bán mặt hàng mẹ và bé, đột nhiên phải gánh hẳn 3 vai trò: vợ - mẹ - dâu luôn.
Con út trong nhà, được 2 anh trai và bố mẹ nuông chiều từ bé, Thảo gần như không động đến việc nhà. Lớn lên làm việc cũng kiểu "sống hết mình", chi tiền cho bản thân xả láng không cần kế hoạch gì cả. Nói chung là zero kinh nghiệm quản lý tài chính luôn!
Vậy nên khi lấy chồng, ngoài của hồi môn bố mẹ cho thì Thảo chẳng có xu tiết kiệm nào. Mà giờ bỗng nhiên phải quản lý chi tiêu cho cả đại gia đình đông nghịt - áp lực phết đó nha!
Ngày thường đã khó rồi, chưa kịp quen với vai trò mới thì đã phải đối đầu với thử thách khó nhất của mọi nàng dâu: TẾT!
Cái Tết đầu tiên về nhà chồng: Vừa đến Táo quân đã bay màu 50 triệu!
Thảo vẫn nhớ mãi cái Tết đầu tiên ở nhà chồng. May là bố mẹ chồng thuộc team hiện đại, không kiểm soát vợ chồng con cái. Mẹ chồng còn đùa: "Có con dâu rồi, mẹ nhàn tênh không phải lo Tết nữa!"
Nhưng mà chưa kịp mừng vì nhà chồng dễ tính đã phải stress vì mọi thứ liên quan đến Tết đều do mình cân hết rồi!
Nhà chồng Thảo có cái "quỹ Tết" đặc biệt: mỗi tháng mọi người đóng 5% thu nhập vào đó. Cuối năm mở két ra xài. Mẹ chồng nói Tết không nên là gánh nặng của riêng ai nên làm quỹ chung cho đỡ đau đầu.
"Mình về làm dâu được 4 tháng thì đến Tết rồi, nên thực ra mình đóng ít hơn mọi người nhiều. Quỹ cuối năm: 42 triệu. Mẹ chồng trao tận tay luôn, bảo muốn chi sao thì chi. Lần đầu tiên cầm tiền mà không vui được, chỉ thấy áp lực ngập đầu!"
Và rồi... chỉ mới đến ngày ông Táo (23 tháng Chạp), nàng dâu non nớt như Thảo đã xài hết sạch 42 triệu và phải móc ví tiếp của vợ chồng mình nữa!
"Đến giờ mình cũng không nhớ mình mua gì mà hết được nhiều tiền đến vậy. Không list đồ, không có kế hoạch gì hết nên cuối cùng chỉ biết ngơ ngác: tiền đâu mất rồi?"
Sau cú shock năm đầu, Thảo quyết tâm phải tìm ra cách để không làm "bay màu" tiền nhà chồng như thế nữa.
Thảo nhận ra vấn đề: quá nhiều người, chi cho từng người một không thể kiểm soát được! Giải pháp? Chia team và phân bổ ngân sách theo từng team!
Năm thứ hai, quỹ Tết: 52 triệu. Thảo chia như sau:
1. Nhóm chi chung - 40% (20.800.000đ): Thực phẩm Tết, cây cảnh, trang trí nhà cửa, đồ tiêu dùng...
2. Nhóm chi cho bố mẹ - 20% (10.400.000đ): Thảo đưa thẳng cho bố mẹ chồng để ông bà tự chi tiêu cá nhân như mừng tuổi họ hàng, đi chơi Tết...
3. Nhóm chi cho vợ chồng Thảo - 20% năm đầu (10.400.000đ): Vợ chồng tự chi cho bản thân.
4. Nhóm chi cho em chồng - 10% (5.200.000đ)
5. Nhóm phát sinh - 10% (5.200.000đ): Nếu không xài hết thì chuyển sang quỹ năm sau!
Những năm sau khi Thảo sinh đôi, nhóm chi chung giảm xuống 30%, và nhóm phát sinh được chuyển sang cho nhóm vợ chồng Thảo (sau khi cả nhà đồng ý). Lúc này nhóm vợ chồng được 40% luôn!
Cách "chia để trị" này hiệu quả vô cùng! Mọi người đều hài lòng vì tự chủ được chi tiêu cho bản thân mà không phải lo khoản chung. Vì quá hợp lý nên đại gia đình Thảo duy trì mãi đến giờ.
"Trước khi khen mình giỏi quản lý tiền thì phải nói đến truyền thống quỹ Tết của nhà chồng mình đã. Mỗi tháng chỉ gửi một chút thôi nhưng Tết đến ai cũng đỡ gánh nặng đi rất nhiều!"
Nguồn: kenh14.vn