Ngày cưới vốn là ngày trọng đại nhất đời người, nhưng với anh chàng trong câu chuyện này thì nó chẳng khác gì ác mộng kinh hoàng luôn á!
Lên diễn đàn Reddit để "tâm sự" (tài khoản Calm_You556OP), anh chàng này đã kể lại câu chuyện tình cảm twist não của mình và hỏi ý kiến cộng đồng mạng xem mình xử lý có ổn không.
Cách đây khoảng 3 tháng, anh chàng này đã phải trải qua khoảnh khắc "đau tim" khi cô dâu Vanessa của mình... biến mất trong ngày cưới! Trước đó cô nàng này không hề có dấu hiệu gì bất thường hay phàn nàn về đám cưới, nên việc chú rể bị shock nặng là quá dễ hiểu rồi.
Sau đó, anh chàng đã cố liên lạc với cô vợ sắp cưới và cả bố mẹ cô ấy, nhưng mà... tất cả đều chặn số của anh luôn! Không một lời giải thích nào cả, xoắn não thật sự.
Được biết trước đó cặp đôi đang sống chung trong một căn hộ thuê. Sau khi bị "bơ" triệt để, anh chàng quyết định không níu kéo nữa, dọn hết đồ của mình, trả phần tiền nhà thuộc trách nhiệm của anh rồi "bay màu" luôn.
"Chủ nhà bảo tôi mang theo đồ đạc của Vanessa đi theo nhưng tôi từ chối và bảo anh ấy hãy liên hệ trực tiếp bằng thông tin số điện thoại và địa chỉ mà tôi đã đưa. Đồng thời, tôi cũng dặn anh ấy đừng tiết lộ thông tin liên lạc của tôi cho người yêu cũ cũng như gia đình cô ấy" - anh chàng chia sẻ.
Sau đó, anh chàng dọn đến ở một căn hộ studio khác ở thành phố khác. Nhưng không lâu sau, chủ nhà cũ gọi điện báo là sau khi không liên lạc được với Vanessa, ông đã đem toàn bộ đồ đạc của cô ta đến đồn cảnh sát nhờ xử lý luôn rồi.
Biết chuyện, Vanessa đã tìm đến nhà bố mẹ đẻ của người yêu cũ (lúc đó anh cũng đang ở đấy) để thông báo rằng cô sắp đệ đơn kiện anh vì bỏ lại đồ đạc của cô trong căn hộ và không trả tiền nhà. Trời ơi plot twist!
"Cô ấy tức giận vì tôi không mang theo đồ đạc của cô ấy khi rời đi. Hóa ra sau đó, cô ấy đã bị chủ nhà kiện vì không trả tiền nhà và không liên lạc được. Kết quả là cô ấy đã phải tốn một khoản tiền kha khá để bồi thường. Tôi bảo nếu cô ấy không chặn số của tôi thì mọi chuyện đã không đến nông nỗi này.
Giờ thì cô ấy than phiền, chỉ trích tôi trên mạng xã hội. Hay là đáng lẽ khi ấy, tôi nên cố gắng liên lạc với cô ấy nhiều hơn trước khi rời đi thì cô ấy sẽ không bị chủ nhà kiện. Giờ đây, cô ấy đã ở bên một người đàn ông khác. Tôi nghĩ cô ấy đã lừa dối tôi và chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi" - anh chàng viết.
Dưới bài đăng của Calm_You556OP, đám netizen đã vào comment ầm ầm và hầu hết đều chỉ trích cô người yêu phản bội. Trích một số comment:
- Cô ta thật có vấn đề nếu như đổ hết lỗi lên đầu bạn. Chính cô ta chọn không đến lễ cưới, chặn liên lạc của bạn, không trả tiền nhà và cũng chẳng đến lấy đồ đạc của mình. Bạn phải cảm thấy may mắn khi không rước một người như vậy về làm vợ. Cô ấy quá ích kỷ và không chín chắn chút nào.
- Tôi biết bạn sẽ rất đau lòng khi bị bỏ rơi trong ngày cưới nhưng sau tất cả mọi chuyện, hãy biết ơn vì điều đó đi.
Nguồn: kenh14.vn