TepBong9931
New member
Hôm 13/3 vừa rồi, tại một vùng quê nhỏ ở tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), có người đã quay lại cảnh một cô dâu vừa khóc vừa chạy một mình đến đám cưới của chính mình. Nhìn cảnh tượng đó mà xót xa vô cùng luôn á!
Chuyện gì đây? Sao cô dâu lại phải tự đi đến đám cưới mà không có nhà trai tới rước? Drama gì đây trời?
Theo như nguồn tin thì cô dâu tên Lưu, 24 tuổi, là cô giáo mầm non. Cô và anh Hạ ở làng bên cạnh yêu nhau lâu lắm rồi, chuẩn bị về chung một nhà thì... bố mẹ cô phản đối tới bến!
Lý do? Bố mẹ Lưu chê anh Hạ không có bằng cấp, làm ăn không ổn định, chỉ làm nghề tay chân kiếm sống qua ngày. Theo họ thì không xứng với con gái nhà mình. Thế là kiên quyết không cho cưới!
Nhưng mà tình yêu của Lưu dành cho Hạ thì mãnh liệt lắm, cô từng nói với đồng nghiệp: "Dù có phản đối thế nào thì tôi vẫn sẽ lấy anh ấy!" Quyết tâm thật đấy!
Thấy con gái cứng đầu quá, bố mẹ Lưu đổi chiến thuật: đòi sính lễ 188.000 NDT (gần 680 triệu đồng) luôn! Không có tiền thì đừng hòng rước con gái về nhé!
Bố mẹ anh Hạ phải chạy vạy khắp nơi mới gom đủ tiền. Còn Lưu thì phải đi mượn tiền đồng nghiệp để phụ giúp gia đình người yêu. Cuối cùng thì cũng đủ sính lễ rồi, bố mẹ Lưu tuy bất đắc dĩ nhưng cũng phải gật đầu cho hai đứa cưới.
Nhưng plot twist đây! Đến ngày rước dâu, bố mẹ Lưu lại đòi thêm 20.000 NDT (gần 72 triệu) tiền "lên kiệu hoa"! Nhà họ Hạ lấy đâu ra tiền đây, chỉ biết quay xe về thôi. Đám cưới tan vỡ luôn!
Biết chuyện, Lưu tức điên lên, cãi tay đôi với bố mẹ một trận khủng khiếp. Rồi bất chấp mọi người ngăn cản, cô quyết định... đi bộ 5km đến nhà trai để hoàn thành đám cưới của mình! Trước khi đi còn tuyên bố: "Từ giờ sẽ không bao giờ về nhà này nữa!"
Thế là cô vừa đi vừa khóc, nước mắt chảy dài trên má. Dù đường xa đến mấy, cô cũng quyết tâm lấy Hạ, kể cả phải cắt đứt quan hệ với bố mẹ ruột. Nghe mà thương quá đi!
Dân mạng biết chuyện thì xôn xao hết cả lên! Ban đầu nhiều người cũng hiểu cho bố mẹ Lưu, vì lo con gái lấy người chưa ổn định thì về sau khổ. Nhưng thấy tình yêu của hai đứa kiên cường thế thì lại quay sang ủng hộ luôn!
Netizen bình luận ầm ầm:
"Biết lấy người chưa có tiền đồ sẽ khổ, nhưng con cái đã quyết thế rồi thì cứ để chúng đến với nhau, hậu quả sau này tự chúng gánh. Hơn nữa hai đứa còn trẻ, biết làm, đã không ngại khổ thì bố mẹ ngăn làm gì?"
"Sính lễ là tiền để họ dưỡng già mà, đòi nhiều là đương nhiên rồi. Nhưng hôn nhân là chuyện của con cái, làm cha mẹ đừng kiểm soát quá!"
"Tội nghiệp cô gái quá! Mong nhà trai đối xử tốt với cô vì có lẽ cô đã không còn nhà để về nữa rồi..."
Nguồn: kenh14.vn