Cô dâu hôn mê 3 tháng vì mũi tiêm "thần thánh", tỉnh dậy đúng 2 ngày trước ngày cưới khiến ai cũng rớt nước mắt

BéBôngDâu

New member
Chỉ vì đi tiêm trị cảm thông thường, cô gái 24 tuổi ở Trung Quốc đã phải "ngủ say" suốt 92 ngày, suýt nữa lỡ hẹn với chiếc váy cưới mơ ước

Câu chuyện đang gây bão mạng xã hội Trung Quốc về một vụ tai nạn y tế kinh hoàng tại tỉnh Sơn Đông. Nạn nhân là Wang Ranran, 24 tuổi, đang sống tại thành phố Thái An. Cô và bạn trai Zhang Xirui đã yêu nhau 6 năm trời, đăng ký kết hôn từ cuối năm ngoái và chuẩn bị tổ chức đám cưới vào ngày 25/4. MC, khách sạn, mọi thứ đều đã book sẵn từ lâu rồi nha!

Nhưng mà plot twist đến nhanh hơn cả tốc độ ship hỏa tốc, chỉ vì một lần đi khám bệnh tưởng chừng ez game

d228ffd339cdb5b3f5a8.jpg


Tháng 1 vừa rồi, Wang bị đau họng và nghĩ là mình chỉ bị cảm thông thường thôi. Cô cùng chồng tương lai ghé một phòng khám gần nhà tên Daiyue Jin Medical Hall, nghe đâu khá uy tín ở địa phương.

Theo lời kể của Zhang, lúc đó có hai người được cho là bác sĩ đang trực. Sau khi khám sơ sơ, một chị phụ nữ kê đơn và trực tiếp tiêm cho Wang luôn. Điểm sus nhất là phòng khám KHÔNG HỎI gì về tiền sử dị ứng thuốc, cũng không test thử phản ứng trước khi tiêm. Red flag cực mạnh đây rồi mà!

Chỉ vài phút sau mũi tiêm, Wang bắt đầu xuất hiện triệu chứng đáng lo: tê lưỡi, nôn mửa và khó thở. Khi tình hình chuyển biến xấu, Zhang lập tức gọi cấp cứu. Nhưng trước khi xe cứu thương kịp tới, Wang đã rơi vào trạng thái sốc rồi

0883ef0daa38b1b19f41.jpg


"Trong suốt thời gian đó, các nhân viên tại phòng khám tỏ ra lúng túng và không có bất kỳ biện pháp cấp cứu hiệu quả nào," Zhang kể lại.

Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán Wang bị nhiễm toan và suy hô hấp, nhiều khả năng do sốc phản vệ. Dù được điều trị tích cực, não của cô đã bị thiếu oxy hơn 4 phút, dẫn đến tổn thương không thể hồi phục

Gia đình đã trình báo vụ việc và nhờ đến hỗ trợ pháp lý. Kết quả điều tra khiến ai cũng rùng mình: người trực tiếp tiêm thuốc cho Wang KHÔNG PHẢI là nhân viên y tế, còn người ký đơn thuốc cũng không có giấy phép hành nghề. Trời ơi, nghiêm trọng quá đi!

Đến tháng 4, phòng khám này đã đóng cửa. Người phụ nữ liên quan bồi thường cho gia đình Wang 200.000 nhân dân tệ (khoảng 700 triệu đồng) rồi... biến mất luôn. Trong khi đó, chi phí điều trị của Wang đã vượt quá 700.000 nhân dân tệ (khoảng 2,6 tỷ đồng) rồi nha

"Vợ sắp cưới của tôi vẫn đang hôn mê. Chúng tôi phải thay nhau chăm sóc nên không thể đi làm, mọi thứ thực sự rất khó khăn," Zhang chia sẻ.

Nhưng rồi điều kỳ diệu đã đến! Sau 92 ngày, Wang bắt đầu có dấu hiệu hồi phục. Ngày 23/4, chỉ 2 ngày trước đám cưới, cô mở mắt và mỉm cười với Zhang, dù vẫn chưa thể nói chuyện hay cử động được.

1c4f8ef4f602eb035cd6.jpg


"Đôi mắt xinh đẹp của cô ấy cuối cùng đã có lại sự sống," Zhang xúc động nói. Anh cũng nhắn nhủ: "Khi em mặc váy cưới, anh vẫn sẽ ở đó để cưới em." Khóc cùng anh luôn rồi

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top