Cô dâu "cưới chạy" ôm tiền vàng biến mất đêm tân hôn, sự thật phía sau khiến gia đình ngã ngửa

CherryStar

New member
Đêm tân hôn vốn lãng mạn bỗng hóa drama thảm họa khi cô dâu "chơi lớn" cho thuốc mê vào ly sữa, đợi chú rể ngủ say rồi "cuốn gói" toàn bộ vàng bạc, trang sức biến mất cùng người bí ẩn. Sốc chưa!

Những câu chuyện đám cưới "độc lạ" luôn khiến netizen tò mò. Mới đây, một vụ lừa đảo "chấn động" vừa xảy ra tại Madhya Pradesh, Ấn Độ khiến ai nghe cũng phải há hốc mồm.

Để đạt được mục đích đen tối, cô dâu Khushi Tiwari đã không ngần ngại "hạ độc" thuốc an thần vào ly sữa, đưa chú rể uống trong đêm tân hôn, rồi sau đó "cưới chạy" mang theo tài sản trị giá khoảng 12 lakh rupee (tầm 360 triệu đồng luôn nha).

Đám cưới này đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Chú rể Rajdeep Rawat, ở Chhatarpur, bang Madhya Pradesh, kết hôn với cô dâu Khushi Tiwari, đến từ Charkhari, vào cuối năm 2024. Lễ cưới diễn ra theo nghi thức truyền thống. Tưởng rằng sau đám cưới cặp đôi có cuộc sống hạnh phúc tuy nhiên, đêm tân hôn lại trở thành bi kịch kinh hoàng.

1de0fdd4bc81c4b0e753.jpg


Theo Indiatoday, thông tin từ phía cảnh sát, trong đêm tân hôn, cô dâu Khushi đã "chơi chiêu" đưa cho Rajdeep một cốc sữa có pha thuốc an thần.

Vừa uống cốc sữa vợ đưa, chú rể nhanh chóng mê man luôn. Thấy chồng nằm im bất động, cô dâu đã lấy toàn bộ tài sản có giá trị của anh, gồm trang sức vàng, bạc và điện thoại di động rồi "cào cào" không nghĩ ngợi gì.

Đến khi tỉnh dậy, Rajdeep vô cùng hoảng hốt khi phát hiện mình bị mất hết tài sản và vợ đã... bay màu. ‍♀️ Vừa thức dậy sau cơn mê man, anh lập tức báo cáo vụ việc cho cha mẹ và gia đình, yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Trong đơn kiện, bố của Rajdeep khẳng định rằng cô dâu có thể là một phần trong kế hoạch lừa đảo lớn hơn.

Điều đáng nói sau khi cảnh sát địa phương vào cuộc điều tra cho thấy cô dâu Khushi Tiwari có thể đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo tương tự với các nạn nhân khác. Mục đích của cô ta là chiếm đoạt tài sản của những người đàn ông nhẹ dạ, cả tin. Đây là chị "pro player" lừa đảo thực sự rồi!

Mới đây, tại Ấn Độ còn có một đám cưới khác cũng gây xôn xao không kém. Vụ việc hy hữu vừa xảy ra ở bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) khiến dư luận "choáng váng". Chỉ 10 ngày trước đám cưới, cô dâu tương lai phát hiện mẹ ruột bỏ trốn cùng vị hôn phu của mình. Họ còn mang theo toàn bộ tiền và trang sức được chuẩn bị cho đám cưới. Đây là gì chứ? Drama real quá đi!

8716564e14e326120a7c.png


Cô dâu tên Shivani, sống ở thành phố Aligarh. Nạn nhân cho biết mình dự định kết hôn với anh Rahul vào ngày 16/4. Thiệp cưới đã in và khách mời cũng được thông báo rồi. Tuy nhiên, đến ngày 6/4, vị hôn phu bất ngờ biến mất cùng bà Anita, mẹ cô dâu, theo Znews.

Cả gia đình nhà gái buồn vì bà Anita không chỉ rời đi cùng con rể mà còn lấy 350.000 rupee và bộ trang sức trị giá 500.000 rupee (tương đương 10.000 USD). Cô gái cho biết đó là của hồi môn được chuẩn bị cho bản thân, theo The Straits Times.

"Tôi không quan tâm họ đi đâu hay làm gì nữa. Điều tôi mong muốn lúc này chỉ là lấy lại số tiền và trang sức đã mất. Mẹ tôi không để lại dù chỉ 10 rupee", Shivani nói trong nước mắt. Thương quá đi mất!

Cô khẳng định Rahul và mẹ thường xuyên gọi điện thoại nhiều giờ liền trong thời gian gần đây. "Họ nói chuyện liên tục suốt 3-4 tháng qua. Mẹ tôi dường như làm mọi thứ anh ta yêu cầu", Shivani kể. Nghe mà lạnh gáy!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top