Vậy là kế hoạch cưới chuẩn bị mấy tháng trời của cặp đôi... *bay màu* chỉ trong một đêm vì em bé quyết định chào đời sớm 5 tuần!
Nói đến chuyện chọn lễ đường cưới, ai cũng muốn sống ảo với background xịn xò, để sau này lật lại album ảnh cưới là phải "ưng cái bụng" ngay phải không nào?
Nhưng mà cặp vợ chồng Nicole và Marc ở thành phố Dordrecht (Hà Lan) lại có một địa điểm làm lễ cưới cực kỳ... bất ngờ luôn các bạn ơi!
Chuyện là thế này: Đúng vào ngày "trọng đại" định tổ chức hôn lễ, cô dâu Nicole bỗng nhiên chuyển dạ. Em bé sinh sớm 5 tuần so với dự kiến khiến toàn bộ kế hoạch cưới của cặp đôi... *đổ sông đổ bể* luôn á!
Vì cơn đau chuyển dạ và vỡ ối, cô dâu được đưa tới bệnh viện Albert Schweitzer (Hà Lan) gấp lắm. Và đám cưới tất nhiên là phải hoãn rồi...
Nhưng mà plot twist đây: Cô dâu vẫn cực kỳ muốn kết hôn đúng ngày hôm đó, nên sau khi sinh xong, họ quyết định... cứ cưới thôi!
Thay vì lễ đường sang chảnh đã chuẩn bị sẵn, họ chuyển luôn sang phòng cầu nguyện của bệnh viện. Người thân, bạn bè ùa tới đó để chứng kiến khoảnh khắc cặp đôi chính thức về chung một nhà.
Và đặc biệt hơn, em bé vừa chào đời cũng được "tham dự" giây phút bố mẹ thành vợ chồng luôn nha!
Họ muốn một đám cưới nhỏ xinh trong ngày đặc biệt với sự có mặt của người thân và công chúa nhỏ mới ra lò.
Lễ đường đơn giản đến mức... không thể đơn giản hơn: không hoa, không bóng bay, không pháo điện gì cả. Khách mời cũng không kịp mặc đồ lộng lẫy, còn cô dâu thì chỉ diện một chiếc váy thường thường thay cho váy cưới trắng xóa.
Cán bộ hộ tịch đã tới tận bệnh viện để hoàn thành mọi thủ tục, chính thức công nhận cặp đôi là "chính chủ" rồi nha!
Em bé chào đời lúc 2 giờ sáng và 14 tiếng sau, đám cưới của bố mẹ bé diễn ra luôn. Có lẽ đây là cô bé nhỏ tuổi nhất được chứng kiến khoảnh khắc trọng đại của bố mẹ mình rồi đó!
Phía bệnh viện đã đăng tải thông báo về sự kiện này: "Cô dâu chú rể Nicole và Marc luôn cho rằng ngày cưới của họ diễn ra trước, vài tuần sau em bé mới chào đời. Tuy nhiên, cô bé Lieke lại nghĩ khác. Đêm 26/10 vừa qua, em bé đã bất ngờ chào đời sớm 5 tuần so với dự kiến. Cả bé và mẹ đều rất khỏe mạnh bởi vậy họ quyết định vẫn tổ chức hôn lễ như bình thường.
Bây giờ Lieke đã ở đây an toàn, chúng tôi rất vui vì có thể làm mọi thứ thật tốt mà không có vấn đề gì xảy ra. Với Lieke, bé cũng có câu chuyện đặc biệt vào ngày đầu tiên của đời mình: 'Bố mẹ tôi đã kết hôn vào ngày tôi chào đời và chính tôi đã chứng kiến'".
Cán bộ đăng ký hộ tịch cũng chia sẻ về đám cưới này: "Hai người chắc chắn sẽ không bao giờ quên được ngày cưới của mình. Từ giờ trở đi, nó sẽ là một kỷ niệm đặc biệt".
Nguồn: soha.vn