Cô dâu bí mật mang váy cưới đến gặp bà nội, câu chuyện khiến netizen khóc hết nước mắt còn hơn cả Jack - Rose trong Titanic

NangSky8206

New member
6a5be0ddd4536be6fbbc.jpg


Ước mơ cuối cùng của bà là được ngắm cô cháu gái xinh đẹp trong chiếc váy cưới trắng muốt

Ai từng tổ chức đám cưới đều biết, chuẩn bị một đám cưới thôi đã stress lắm rồi Từ chụp hình cưới, may váy, chọn ngày tốt, viết thiệp mời, book tiệc... vừa nghĩ đã thấy choáng! Mà nếu cô dâu chú rể sống xa nhau nữa thì ối dồi ôi, mệt nghỉ luôn á, dù ví tiền có dày cỡ nào đi chăng nữa.

Sẽ có rất nhiều thứ vượt ngoài tầm kiểm soát, giống như những gì Tara Foley - một cô dâu mới ở Texas (Mỹ) vừa trải qua. Nhưng cô ấy đã biến nó thành một câu chuyện cực kỳ cảm động, đến mức nhiều người còn bảo "khóc mất hồn" hơn cả cảnh chia ly của Jack - Rose trong Titanic huyền thoại đó nha

Câu chuyện được Tara share trên trang cá nhân của mình. Cụ thể, Tara có một người bà nội đã 102 tuổi rồi. Ước nguyện cuối cùng của bà là được đến dự đám cưới của cháu gái, được tận mắt nhìn cô cháu gái xinh đẹp trong bộ váy cưới lung linh ✨ Nhưng mà trời không như ý người, chỉ vài tháng trước đám cưới, bà được đưa vào "hospice" - một nơi chăm sóc cuối đời.

Tuổi cao rồi, trái tim yếu quá, bà không thể bay máy bay được nữa. Bà sẽ phải ở lại đây, chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng...

Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì khi người bà yêu thương không thể đến dự đám cưới của mình? Với Tara, cô quyết định mang đám cưới về với bà!

96bd680a40cacdfaaf90.jpg


9b9be97215b992ea26ba.jpg


58931f3d211988f1d3f8.jpg


Tara đã làm đúng như vậy. Không báo trước, không nói gì, cô xuất hiện tại trung tâm an dưỡng trong chiếc váy trắng tinh khôi, chờ đợi bà nội xuất hiện rồi cùng nhau chụp những tấm hình tràn ngập hạnh phúc Trong bài share trên Facebook cá nhân, Tara cho biết đó là ngày tuyệt vời nhất trong đời cô.

"Chẳng có lời nào diễn tả được cảm xúc của tôi lúc đó. Tôi sẽ trân trọng khoảnh khắc này đến hết cuộc đời. Nụ cười của bà sẽ luôn ở đó, tình yêu của bà dành cho tôi cũng vậy, khắc sâu trong tim mãi mãi."

Cũng theo lời Tara, cả cô và bà nội đều biết rằng đó là lần cuối cùng họ được ở bên nhau. Bà đã quá yếu rồi...

"Bà đỡ lấy cằm tôi, nhìn thẳng vào mắt, rồi nói: 'Bà thương con lắm, cháu yêu à'."

"27 ngày sau, bà vĩnh viễn rời xa tôi."

ccfc526b626156a4ede4.jpg


21b100dca73c059305b7.jpg


fe9bf1f61cbb9c1e94da.jpg


Bộ ảnh của Tara cùng bà nội cũng là một surprise khổng lồ cho cả gia đình. Vào ngày cưới, khi được nhìn thấy những tấm hình cuối cùng của người bà đã khuất, cả nhà không ai kìm được nước mắt cả Bà đã đi xa rồi, nhưng hình bóng vẫn còn đó, vẫn "tham dự" đám cưới của cô cháu gái yêu quý, và chia sẻ những kỷ niệm cùng cả gia đình.

"Hãy đối xử tốt khi còn có thể" - câu nói này chưa bao giờ sai cả nha các bạn ơi

c4032847a3fa8ab9d1b1.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top