Cô đào có mối tình đẹp nhất Nhà Trắng - Chuyện tình 52 năm khiến cả thế giới phải ghen tị

21af42fdbdf0cc3ec8d5.jpg


Chuyện tình 52 năm của cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan và Nancy Reagan từng được cả thế giới công nhận là relationship goals đỉnh cao trong lịch sử Nhà Trắng luôn nha! ️✨

Từ cô gái Chicago đến ngôi sao Hollywood

Nancy Reagan tên thật là Anne Frances Robbins, sinh ngày 6/7/1921 tại thủ đô Washington. Dù sinh ra ở New York nhưng tuổi thơ của cô lại gắn liền với thành phố gió Chicago chill phết.

Plot twist là bố mẹ cô chia tay từ khi cô còn chưa chào đời Nhưng may mắn thay, khi lên 6 tuổi, mẹ cô là Edith - một người biểu diễn trên sân khấu - đã cưới bác sĩ giải phẫu thần kinh giàu có Loyal Davis. Từ đó cô được cha dượng yêu thương hết mực.

be3c5b73e23482b5078d.jpg


Năm 1946, với ước mơ cháy bỏng trở thành diễn viên, Nancy gia nhập một công ty chuyên lưu diễn. Nhờ có nguồn tài chính từ cha dượng Loyal, Nancy vượt qua mọi khó khăn mà những diễn viên trẻ hậu chiến phải đối mặt.

Thừa hưởng gen diễn xuất từ mẹ, Nancy nhanh chóng được giới kịch nghệ chú ý. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô đã lên sân khấu Broadway với vở kịch đầu tiên "Lute Song" - khởi đầu đầy ấn tượng!

Năm 1949, Nancy ký hợp đồng đóng phim với công ty MGM huyền thoại. Từ đây, cô chính thức bước chân vào Hollywood - nơi cô tham gia 11 bộ phim cả truyền hình lẫn điện ảnh trong suốt một thập kỷ.

Bộ phim điện ảnh đầu tiên của cô là "The Doctor and The Girl", vai Mariette - em gái của bác sĩ Curtis Berohardt. Còn những tên tuổi khác mà Nancy góp mặt phải kể đến "East Side, West Side", "Shadow On The Wall", "The Next Voice You Hear", "Night Into Morning".

ed208c7f236b5fc3a518.jpg


When you know, you know - Sét đánh giữa ban ngày ⚡

Định mệnh gõ cửa vào năm 1951, khi Nancy tới gặp chủ tịch Hiệp hội diễn viên Mỹ Ronald Reagan để nhờ giúp đỡ đính chính một bài báo viết sai. Ngay lần đầu gặp gỡ, Nancy đã rơi vào lưới tình với chàng đồng nghiệp điển trai lịch lãm Ronald.

Và guess what? Ronald Reagan cũng crush cô ngay từ cái nhìn đầu tiên! Cặp đôi nhanh chóng hẹn hò và công khai dự lễ ra mắt phim cùng nhau. Cuối năm 1952, hai người tổ chức đám cưới và trở thành power couple của Hollywood.

4ea304358900af011490.jpg


0ac16dd41732fe17c36b.jpg


Năm 1957, sau 5 năm kết hôn, Nancy và Ronald đóng chung trong bộ phim chiến tranh "Hellcats of the Navy".

Đây là bộ phim duy nhất vợ chồng Cựu Tổng thống đóng chung và cũng là lần cuối Nancy xuất hiện trên màn ảnh rộng. Dù chưa phải blockbuster, "Hellcats Of The Navy" vẫn là tài liệu lịch sử có giá trị về Tổng thống và Đệ nhất phu nhân tương lai.

Vai diễn cuối cùng của Nancy trên truyền hình trước khi giải nghệ vào năm 1960 là trong "Crash Landing" (1958) - một bộ phim chính kịch kể về một phi công (Gary Merrill đóng) và cuộc hôn nhân đầy drama (với nhân vật người vợ do Nancy thủ vai) giữa bối cảnh khủng hoảng trên Đại Tây Dương.

Tuy chưa bao giờ là A-lister, nhưng Nancy Reagan với nhan sắc xinh đẹp, lối diễn dịu dàng cùng những vai diễn hiền lành đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả và làm hàng triệu đàn ông mê mệt.

Relationship goals nhất lịch sử Nhà Trắng

Sau khi giải nghệ, Nancy toàn tâm toàn ý về chăm sóc hai con Patti Davis và Ron Reagan, làm hậu phương vững chắc cho chồng khi tài tử Ronald Reagan chuyển sang nghiệp chính.

5f43de4ef274ca89ca5b.jpg


Trước khi đắc cử Tổng thống, Ronald là Thống đốc bang California từ 1967 đến 1975. Sau chiến dịch tranh cử tổng thống fail năm 1976, Ronald Reagan đã comeback thành công trở thành Tổng thống thứ 40 của Mỹ vào năm 1981 và đương nhiệm suốt 8 năm sau đó.

Từ lúc bắt đầu yêu Ronald Reagan, Nancy luôn là người đưa ra những lời khuyên hữu ích cho sự nghiệp của anh. Plot twist là khi họ gặp nhau, chồng Nancy đã là một diễn viên "hết thời" còn cô lại đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Dù có drama và gossip xung quanh, Nancy đã bỏ qua tất cả, theo tiếng gọi của trái tim và chứng minh cho mọi người thấy cuộc sống viên mãn về sau này của mình.

"Cuộc đời tôi chỉ bắt đầu kể từ ngày tôi gặp Ronnie", cựu Đệ nhất Phu nhân từng share về mối tình với Ronald Reagan.

Nancy đã ở cạnh Ronald Reagan suốt 52 năm, từ thời ông còn là diễn viên Hollywood cho tới khi trở thành Thống đốc bang California và Tổng thống Mỹ, giúp chồng sống sót sau một âm mưu ám sát và cả trong 10 năm ông chống chọi với căn bệnh Alzheimer những năm cuối đời.

Có thể nói, không chỉ là người vợ đảm đang, Nancy Reagan còn là cố vấn thân cận nhất của Tổng thống Ronald trong 8 năm tại Nhà Trắng. Cô luôn tâm niệm phải noi gương người tiền nhiệm Jackie Kennedy để đứng sau hỗ trợ, sát cánh cùng chồng.

Trong suốt gần 5 thập kỷ, hai người gần như hình với bóng, họ không ngại ngần trao cho nhau những cử chỉ tình tứ trước công chúng.

dfa547adbd69ff2247dd.jpg


Họ lúc nào cũng stick together và đặc biệt là không bao giờ ngừng tán tỉnh nhau. Trong khi Tổng thống âu yếm gọi vợ là Mommy thì Đệ nhất phu nhân dành cho chồng nickname Ronnie - cute quá trời luôn!

Tuy nhiên, làm vợ người đứng đầu một đất nước không hề easy. Trong quyển hồi ký "My Turn" viết năm 1989, Nancy đã tâm sự: "Tôi thường hay khóc trong suốt 8 năm đó và đã có những lúc không biết phải làm sao, hay phải làm gì để tồn tại".

Nancy Reagan từng sửa chữa và trang trí Nhà Trắng một cách sang xịn mịn, nhận váy trị giá tới 1 triệu USD và trang trí 4732 món đồ sành sứ trị giá 209.000 USD.

Việc chi tiêu này bị nhiều người chỉ trích cho rằng quá lãng phí khi hàng triệu người Mỹ đang thất nghiệp.

Dư luận cũng từng drama về việc Nancy Reagan có tính cách lạnh lùng, hay hỏi ý kiến các nhà chiêm tinh và đã cho thôi việc người quản lý nhân sự của Nhà Trắng là Donald Regan vào năm 1987. Bản thân cựu Đệ Nhất Phu Nhân phủ nhận hình ảnh đó và Tổng thống Reagan cũng defend vợ mình không phải "người đàn bà dữ dằn".

6190b9a5aebef6f61fc2.jpg




Tuy không được lòng một số bộ phận dư luận, Nancy vẫn giữ lifestyle kiên định của riêng mình đồng thời thực hiện các chương trình có ích cho xã hội. Cô nổi tiếng là người kêu gọi chống lại việc sử dụng ma túy với khẩu hiệu súc tích "Hãy nói Không".

Nhiều người cho rằng Nancy quá ngây thơ với chính trị nhưng cũng có người khẳng định cô là người mastermind phía sau, có quyền lực với các chỉ định nhân sự của Nhà Trắng. Cô cũng góp công lớn trong việc chấm dứt thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Khi Tổng thống Ronald Reagan mắc căn bệnh mất trí nhớ Alzheimer năm 1994, Nancy đã sát cánh chăm sóc chồng cho tới khi ông qua đời năm 2004 một cách chu đáo khiến cả nước Mỹ cảm phục.

Trong một cuộc phỏng vấn của kênh CBS, Cựu Đệ nhất Phu nhân Mỹ chia sẻ về căn bệnh quái ác: "Những năm tháng vàng son mà khi nhìn lại, bạn hy vọng vẫn có thể nhớ về nó, và đây chính là phần tồi tệ nhất của căn bệnh này...Bạn không có ai để cùng hồi tưởng về những kỷ niệm... trong khi chúng tôi có rất nhiều những kỷ niệm."

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top