Cô đào cải lương nổi tiếng: 33 năm chung sống không cưới xin, U80 một mình đơn độc

VoiXinh4586

New member
3f4548fee6cb19c93754.jpg


Tuổi gần 80, trải qua bao sóng gió, nghệ sĩ Kiều Mai Lý giờ đây phải sống cô đơn khi cả chồng lẫn con đều đã rời bỏ bà mà đi

Từ bé đã phải gánh vác cuộc sống

Nghệ sĩ Kiều Mai Lý sinh năm 1949 trong một gia đình nghèo có tới 10 anh chị em ở quận Bình Thạnh, TPHCM. Chưa đầy 1 tuổi, bà đã được cha mẹ cho một cặp vợ chồng hiếm muộn ở gần nhà làm con nuôi.

Được bố mẹ nuôi thương yêu hết mực, nên ngay cả khi cha mẹ ruột muốn đón về, bà cũng quyết không chịu. Nhà bố mẹ nuôi nghèo, từ lúc 8 tuổi, cứ 3 giờ sáng là Mai Lý đã phải một mình đội thúng ra chợ lấy bún, lấy rau về cho cha mẹ bán.

Mắt nhắm tịt vì buồn ngủ nhưng chân cứ đi theo phản xạ tới đúng chỗ bà bán bún. Lấy bún xong lại đội về đưa mẹ rồi leo lên giường ngủ tiếp tới 6 giờ mới dậy đi học.

10 tuổi, Kiều Mai Lý đã biết đi gánh nước mướn để kiếm tiền phụ cha mẹ. Tan học về lại tranh thủ rửa chén quán bánh canh để cha mẹ đỡ phải tốn tiền thuê người.

fd2c2b1758d7d5d86a6d.jpg


Từ cô bé nghèo đến cô đào nổi tiếng

Kiều Mai Lý đam mê cải lương từ bé. Gần nhà có đoàn hát của nghệ sĩ Thanh Hương – Hồng Minh. Ngày nào tan học về, bà cũng đi cày xem hát 2, 3 tiếng.

Thấy con mê hát lại có năng khiếu, năm Kiều Mai Lý 12 tuổi, cha mẹ đưa bà tới học lớp đờn ca tài tử của thầy Năm Đồng với thù lao là ly cà phê, tô hủ tíu gì đó

Học đâu giỏi đó nên chỉ sau một thời gian ngắn, bà đã được thầy dắt đi hát. 16 tuổi, Kiều Mai Lý được hát cho đoàn Hoa Xuân Minh Há.

Đào chánh, đào thương, đào lẳng, đào độc, vai mụ... Kiều Mai Lý nhận hết, không kén vai. Cũng vì thế mà nghề diễn của bà càng ngày càng giỏi và được nhiều đoàn lớn săn đón.

Những năm cải lương thịnh hành, Kiều Mai Lý là cô đào ăn khách của nhiều đoàn đình đám như: Dạ Lý Hương, Thanh Minh - Thanh Nga, Trần Hữu Trang...

Không chỉ xịn sò trên sân khấu cải lương, khi chuyển sang sân khấu hài và phim ảnh, Kiều Mai Lý cũng là cái tên được nhiều người yêu mến. Khi đã thành danh, bà không quên báo hiếu cả cha mẹ nuôi lẫn cha mẹ đẻ.

7ed7534237f7dacbd502.jpg


Chuyện tình không giấy tờ nhưng đầy thủy chung

Thời con gái, Kiều Mai Lý được vô số người theo đuổi. Trong đó có những anh vừa trẻ đẹp vừa giàu có nhưng nữ nghệ sĩ đều từ chối hết.

Thế mà, cô đào cải lương danh tiếng ấy lại phải lòng một người đàn ông hơn mình tới 20 tuổi và đã lỡ dở hôn nhân. Chỉ sau vài tháng quen nhau, Kiều Mai Lý đã theo về sống chung không đám cưới, cũng chẳng đăng ký kết hôn bất chấp sự phản đối gay gắt từ cha mẹ.

3 năm sau, nữ nghệ sĩ sinh hạ con gái đầu lòng cũng là cô con gái duy nhất, đặt tên Hồng Đào. Tới lúc này cha mẹ bà mới chịu nhìn nhận con rể và cháu ngoại.

Sinh con được ít lâu, vợ chồng nghệ sĩ Kiều Mai Lý dồn hết tài sản mở đoàn hát Tây Giang Kiều Mai Lý và đăng ký hoạt động ở Cần Thơ. Đoàn hát đang được khán giả yêu thích thì bất ngờ biến cố xảy ra - đoàn hát bị thu hồi làm tài sản tập thể.

c8525b2906f039b83c16.jpg


00e6d1dac0f93d3ebd72.png


Từ giàu có tới trắng tay rồi gây dựng lại

Đang giàu có, vợ chồng bà bỗng trắng tay, nhà cửa cũng không còn, con lại quá nhỏ Kiều Mai Lý bán từng bộ đồ hát để có tiền mua gạo. Sau đó, bà hát cho đoàn Thanh Minh – Thanh Nga còn chồng làm nhân viên soát vé.

Vợ chồng Kiều Mai Lý cùng nhau đi qua những ngày gian nan nhất, từng thay nhau bê thau hứng nước dột trong nhà, nhường nhau từng miếng thịt đến mức cả tuần miếng thịt vẫn còn nguyên vì người này nhường người kia.

Từ hai bàn tay trắng, vợ chồng nữ nghệ sĩ gầy dựng lại, xây được căn nhà cho riêng mình. Nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu. Năm 2006, chồng nghệ sĩ Kiều Mai Lý đổ bệnh rồi qua đời.

33 năm ở với nhau, không một đám cưới cũng không một tờ giấy đăng ký kết hôn nhưng nữ nghệ sĩ luôn cảm thấy mình may mắn và biết ơn khi chồng vẫn luôn nắm chặt tay nhau đi qua mọi thăng trầm.

Cũng chính vì ngưỡng mộ tình yêu quá đẹp của cha mẹ mà con gái của nghệ sĩ Kiều Mai Lý không lập gia đình. Con gái bà từng nói, khi nào kiếm được một người tính tình giống cha mới chịu cưới, nếu không sẽ ở với mẹ mãi.

a07ee32b8cd239addbd6.jpg


4ea0ba00519466101cbc.jpg


ecd93445a89537a822ca.jpg




U80 một mình nhưng vẫn giữ tinh thần tích cực

Tưởng mẹ con sẽ bên nhau, nào ngờ 2 năm trước, con gái của bà đột ngột ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác. Căn nhà tuy nhỏ nhưng lại trở nên quá lớng lẫy với nỗi cô đơn của người đàn bà mất chồng mất con, sống đơn độc ở tuổi U80 như Kiều Mai Lý

Nỗi đau theo thời gian cũng dần nguôi ngoai. Hiện tại, tinh thần của nữ nghệ sĩ đã bình ổn trở lại. Vì sống một mình nên bà cố gắng giữ sức khỏe tốt và năng lượng tích cực.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top