MiBabe5225
New member
Nghe có vẻ hơi drama nhưng câu chuyện này lại có thật 100% luôn nha! Cô cừu Sheila này tuy chưa phá vỡ kỷ lục gì đâu, nhưng với đám nhân viên cứu hộ động vật thì bộ lông của nó đã "khủng" vô cùng rồi đó
Sống kiểu "bụi đời" ngoài hoang dã, cô Sheila đã 6 năm trời không được tắm gội hay cạo lông như mấy đứa bạn cừu khác đang sống sung sướng trong trang trại. Hậu quả là bộ lông rậm rạp dày đến mức Sheila... không đứng nổi luôn á
Cô nàng được phát hiện nằm bẹp dí với bộ lông xù như "quả cầu lông" khổng lồ ấy.
Bộ lông bết dính của Sheila đã lem luốc vì bụi bẩn sau bao năm trời "đi bụi".
Hồi mới đây thôi, bác Peter Jones tìm thấy Sheila nằm vật trên lề đường bẩn thỉu ở Buckland, Tasmania. Thấy nó không nhúc nhích được, bác Peter còn tưởng... nó "lên tiên" rồi Nhưng may quá, lại gần kiểm tra thì phát hiện nó vẫn còn cựa quậy, chỉ là một cô cừu "ngố tàu" đang lạc đường thôi
Với sự hỗ trợ của mọi người xung quanh, bác Peter kéo Sheila đứng lên rồi đưa đến trung tâm cứu hộ động vật hoang dã gần đó. Tại đây, anh thợ cạo John Alomes phải mất tận 10 phút mới "lột xác" được cho cô nàng. Anh John kể lại, bộ lông của Sheila đã chuyển sang màu nâu vàng, nặng tới gần 22kg luôn á Bám đầy đất cát lẫn rác rưởi nơi nó hay nằm nghỉ nữa chứ!
Hoá ra Sheila là cừu lai đã "đào tẩu" khỏi trang trại của bác Derek Turvey từ năm 2010. Tính ra đã 6 năm nay nó chưa được cạo lông lần nào hết. Cứ thế lang thang khắp các khu rừng gần Buckland ấy mà
Ở trang trại của bác Derek, đàn cừu nào cũng được cạo lông thường xuyên để đảm bảo sức khoẻ và vệ sinh, nên nhận ra Sheila dễ ẹc luôn. Bác Derek kể lại: vì sợ cạo lông nên tới lượt nó, cô nàng đã... lùi ra phía sau rồi chạy biến mất từ đó đến giờ
Các nhân viên cứu hộ phải kéo lê Sheila trên sàn vì nó khó tự di chuyển được.
Nguồn: kenh14.vn