GaCandy6692
New member
Cô con gái tóc vàng xinh đẹp của Gaddafi lại xuất hiện đầy khiêu khích giữa lúc phiến quân tuyên bố đã phát hiện ra nơi ẩn náu của ông bố quyền lực
Bộ Ngoại giao Italy vừa thông báo tin không mấy vui: các nhà báo của họ đã bị bắt cóc ở gần Zawiyah (Libya) từ sáng hôm 24/8. Tình hình đang căng như dây đàn đây các bạn ơi!
Trong khi đó, phiến quân đang đọ lửa với lực lượng của ông Gaddafi ở quanh sân bay Libya. Tổng thống Sarkozy tuyên bố, Pháp sẵn sàng tiếp tục triển khai các hoạt động quân sự ở đây miễn là "những người bạn ở Libya cần chúng ta". Nghĩa khí thật đấy!
Update tình hình mới nhất tại Tripoli nè:
Arabiya TV và Reuters cùng đưa tin, phe đối lập đã chiếm được căn cứ quân sự từ tay lực lượng trung thành với ông Gaddafi ở Zuara. Cùng lúc đó, CNN tường thuật trực tiếp cuộc gặp giữa Tổng thống Pháp Sarkozy và người đứng đầu Hội đồng quốc gia lâm thời của phe nổi dậy.
Tờ Reuters đưa tin, một nhà ngoại giao của Mỹ cho hay, Mỹ đã đề xuất lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc thôi đóng băng khoảng 1,5 tỷ USD tài sản của người Libya để đáp ứng các nhu cầu nhân đạo. Con số khủng đấy mọi người!
Theo một số nguồn tin chưa được kiểm chứng, bên trong khu dinh thự của Gaddafi, cuộc chiến vẫn đang tiếp tục xảy ra. Phiến quân cho rằng ở đây có những đường hầm chằng chịt mà người lạ không thể thoát ra được nếu đi quá sâu vào đó - nghe hồi hộp ghê!
Sau hơn một ngày liên tục nhả đạn, nã pháo, khu dinh thự của Gaddafi gần như đã bị phe nổi dậy san bằng. Phiến quân hiện vẫn đang tiếp tục dùng súng máy hạng nặng tấn công vào khu dinh thự không được xem là cao cấp này.
Phiến quân quyết tâm bắt sống Gaddafi:
Theo tờ Reuters, Lầu Năm Góc tuyên bố, Mỹ tin rằng ông Gaddafi vẫn đang ở Libya. Không lâu sau đó, BBC đã bắt liên lạc được với một phóng viên thường trú của họ, hiện đang bị mắc kẹt ở khách sạn Rixos.
Cũng theo Reuters, cô con gái Aisha của Gaddafi mới đây đã lộ diện, tuyên bố rằng nhân dân Libya cần phải đoàn kết lại, cùng chống NATO trên kênh truyền hình hoàng gia al-Orouba. Đây chính là "vũ khí bí mật" mà tiêu đề nhắc tới đó! 
Ở một diễn biến khác, phiến quân đã kêu gọi công nhân quay trở lại với công việc của mình để khởi động lại các hoạt động tại những nhà máy lọc dầu ở Ras Lanuf và Brega.
Drama tại khách sạn Rixos:
Các nhà báo của CNN và BBC cùng xác nhận rằng họ đã được giải thoát khỏi khách sạn Rixos ở Tripoli sau nhiều ngày bị lực lượng trung thành với ông Gaddafi giam cầm ở đây. Một nhà báo của CNN còn khẳng định: "Chúng tôi đang lái xe qua các đường phố vắng vẻ ở Tripoli trong tình trạng gần như tự do hoàn toàn. Cơn ác mộng ở Rixos đã kết thúc. Tất cả các nhà báo giờ đã thoát được ra ngoài". Cuối cùng cũng được tự do rồi!
Mới đây, cậu con trai Saadi của Gaddafi đã nói với các phóng viên rằng ông muốn đàm phán về một lệnh ngừng bắn để tránh gây thương vong thêm, đồng thời khẳng định ông có quyền làm như vậy. Trong khi đó, phiến quân tuyên bố, họ sẵn sàng ân xá cho bất cứ ai bắt sống hoặc giết chết được ông Gaddafi. Plot twist đây rồi!
Phát ngôn viên của phe nổi dậy đã nói với tờ Al Jazeera, ông Gaddafi đã mất khoảng 95% quyền kiểm soát ở Libya. 95% luôn đó các bạn! Trước đó, phía Anh theo dõi chặt chẽ các bước tiến triển tại khách sạn Rixos – nơi các nhà báo nước ngoài bị giam giữ và bị hạn chế tác nghiệp.
Nhiều vụ nổ lớn đã được nghe thấy ở khu dinh thự của Gaddafi sau khi phiến quân tuyên bố đã chiếm được khu vực này. Phía phiến quân khẳng định: "Chúng tôi cho rằng ông Gaddafi hiện đang ẩn náu tại một nơi nào đó ở Tripoli và có khả năng là ở khu vực al-Hadhba al-Khadra".
Tình hình ngày càng căng thẳng:
Cả Mỹ, Anh và Pháp đều đang cùng tìm cách để giải vây cho khối tài sản bị đóng băng của Libya theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc năm 1970 và nghị quyết năm 1973.
Phe nổi dậy hiện đang ráo riết truy lùng tung tích Gaddafi và gia đình ông. Sohaib Nefati, một phiến quân được trang bị súng máy trong tay nói: "Chúng tôi đang truy lùng ông Gaddafi. Chúng tôi phải tìm ra ông ta ngay bây giờ". Quyết tâm cao độ đây!
Abdel-Aziz Shafiya, một phiến quân 19 tuổi khác cho hay, họ tin rằng ông Gaddafi đang ở trong khu dinh thự này, nhưng trốn dưới lòng đất. Abdel-Aziz nói: "Chẳng phải hắn gọi chúng tôi là những con chuột sao? Thế nhưng hiện tại hắn mới là chuột chui dưới lòng đất". Karma is real đó các bạn!
Nguồn: soha.vn
Bộ Ngoại giao Italy vừa thông báo tin không mấy vui: các nhà báo của họ đã bị bắt cóc ở gần Zawiyah (Libya) từ sáng hôm 24/8. Tình hình đang căng như dây đàn đây các bạn ơi!
Trong khi đó, phiến quân đang đọ lửa với lực lượng của ông Gaddafi ở quanh sân bay Libya. Tổng thống Sarkozy tuyên bố, Pháp sẵn sàng tiếp tục triển khai các hoạt động quân sự ở đây miễn là "những người bạn ở Libya cần chúng ta". Nghĩa khí thật đấy!
Update tình hình mới nhất tại Tripoli nè:
Arabiya TV và Reuters cùng đưa tin, phe đối lập đã chiếm được căn cứ quân sự từ tay lực lượng trung thành với ông Gaddafi ở Zuara. Cùng lúc đó, CNN tường thuật trực tiếp cuộc gặp giữa Tổng thống Pháp Sarkozy và người đứng đầu Hội đồng quốc gia lâm thời của phe nổi dậy.
Tờ Reuters đưa tin, một nhà ngoại giao của Mỹ cho hay, Mỹ đã đề xuất lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc thôi đóng băng khoảng 1,5 tỷ USD tài sản của người Libya để đáp ứng các nhu cầu nhân đạo. Con số khủng đấy mọi người!
Theo một số nguồn tin chưa được kiểm chứng, bên trong khu dinh thự của Gaddafi, cuộc chiến vẫn đang tiếp tục xảy ra. Phiến quân cho rằng ở đây có những đường hầm chằng chịt mà người lạ không thể thoát ra được nếu đi quá sâu vào đó - nghe hồi hộp ghê!
Sau hơn một ngày liên tục nhả đạn, nã pháo, khu dinh thự của Gaddafi gần như đã bị phe nổi dậy san bằng. Phiến quân hiện vẫn đang tiếp tục dùng súng máy hạng nặng tấn công vào khu dinh thự không được xem là cao cấp này.
Phiến quân quyết tâm bắt sống Gaddafi:
Theo tờ Reuters, Lầu Năm Góc tuyên bố, Mỹ tin rằng ông Gaddafi vẫn đang ở Libya. Không lâu sau đó, BBC đã bắt liên lạc được với một phóng viên thường trú của họ, hiện đang bị mắc kẹt ở khách sạn Rixos.
Cũng theo Reuters, cô con gái Aisha của Gaddafi mới đây đã lộ diện, tuyên bố rằng nhân dân Libya cần phải đoàn kết lại, cùng chống NATO trên kênh truyền hình hoàng gia al-Orouba. Đây chính là "vũ khí bí mật" mà tiêu đề nhắc tới đó!
Ở một diễn biến khác, phiến quân đã kêu gọi công nhân quay trở lại với công việc của mình để khởi động lại các hoạt động tại những nhà máy lọc dầu ở Ras Lanuf và Brega.
Drama tại khách sạn Rixos:
Các nhà báo của CNN và BBC cùng xác nhận rằng họ đã được giải thoát khỏi khách sạn Rixos ở Tripoli sau nhiều ngày bị lực lượng trung thành với ông Gaddafi giam cầm ở đây. Một nhà báo của CNN còn khẳng định: "Chúng tôi đang lái xe qua các đường phố vắng vẻ ở Tripoli trong tình trạng gần như tự do hoàn toàn. Cơn ác mộng ở Rixos đã kết thúc. Tất cả các nhà báo giờ đã thoát được ra ngoài". Cuối cùng cũng được tự do rồi!
Mới đây, cậu con trai Saadi của Gaddafi đã nói với các phóng viên rằng ông muốn đàm phán về một lệnh ngừng bắn để tránh gây thương vong thêm, đồng thời khẳng định ông có quyền làm như vậy. Trong khi đó, phiến quân tuyên bố, họ sẵn sàng ân xá cho bất cứ ai bắt sống hoặc giết chết được ông Gaddafi. Plot twist đây rồi!
Phát ngôn viên của phe nổi dậy đã nói với tờ Al Jazeera, ông Gaddafi đã mất khoảng 95% quyền kiểm soát ở Libya. 95% luôn đó các bạn! Trước đó, phía Anh theo dõi chặt chẽ các bước tiến triển tại khách sạn Rixos – nơi các nhà báo nước ngoài bị giam giữ và bị hạn chế tác nghiệp.
Nhiều vụ nổ lớn đã được nghe thấy ở khu dinh thự của Gaddafi sau khi phiến quân tuyên bố đã chiếm được khu vực này. Phía phiến quân khẳng định: "Chúng tôi cho rằng ông Gaddafi hiện đang ẩn náu tại một nơi nào đó ở Tripoli và có khả năng là ở khu vực al-Hadhba al-Khadra".
Tình hình ngày càng căng thẳng:
Cả Mỹ, Anh và Pháp đều đang cùng tìm cách để giải vây cho khối tài sản bị đóng băng của Libya theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc năm 1970 và nghị quyết năm 1973.
Phe nổi dậy hiện đang ráo riết truy lùng tung tích Gaddafi và gia đình ông. Sohaib Nefati, một phiến quân được trang bị súng máy trong tay nói: "Chúng tôi đang truy lùng ông Gaddafi. Chúng tôi phải tìm ra ông ta ngay bây giờ". Quyết tâm cao độ đây!
Abdel-Aziz Shafiya, một phiến quân 19 tuổi khác cho hay, họ tin rằng ông Gaddafi đang ở trong khu dinh thự này, nhưng trốn dưới lòng đất. Abdel-Aziz nói: "Chẳng phải hắn gọi chúng tôi là những con chuột sao? Thế nhưng hiện tại hắn mới là chuột chui dưới lòng đất". Karma is real đó các bạn!
Nguồn: soha.vn