Nhìn bên ngoài thì ai cũng mê: cô gái trẻ xinh đẹp, sống sang chảnh, toàn đồ hiệu. Nhưng phía sau lớp hoá trang đó lại là những toan tính đen tối khiến ai cũng phải rùng mình
Chương trình "Hồ sơ vụ án" của ANTV vừa tái hiện vụ án rợn người về Vũ Tuyết Mai (SN 1993, quê Bắc Giang, trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội). Cô ta đã dùng thạch tín đầu độc người giúp việc của mình tới 3 lần chỉ để chiếm đoạt sổ tiết kiệm. Quá khủng khiếp luôn!
**Ngày định mệnh**
Thượng úy Bùi Trung Thành (Trưởng công an xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, Thái Bình) kể lại: Khoảng 17h ngày 25/11/2020, công an xã nhận được tin báo từ trưởng thôn Phú Vật về việc 2 mẹ con chị Đỗ Thị Thủy bị ngộ độc nghiêm trọng. Khi công an có mặt, hai mẹ con đang nôn ói dữ dội.
Công an kiểm tra hiện trường và phát hiện dấu hiệu cực kỳ khả nghi ở thùng gạo và thùng nước. Họ lập tức báo cáo lên công an huyện Hưng Hà để điều tra kỹ hơn. Kết quả phát hiện chất bột màu trắng đáng ngờ ở thùng gạo, bình nước và cả túi bánh đa nữa.
Kết quả giám định từ Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác nhận: mẹ con chị Thủy bị ngộ độc thạch tín – một chất cực độc! Công an ngay lập tức đến bệnh viện lấy lời khai từ nạn nhân.
Chị Thủy cho biết hôm đó chỉ ăn cơm với đồ có sẵn trong nhà thôi. Khi được hỏi có nghi ngờ ai không, chị Thủy băn khoăn rồi kể: tối hôm trước có gọi Vũ Tuyết Mai – cô chủ cũ từng thuê mình làm giúp việc – về để đòi sổ tiết kiệm. Mai có xuống bếp một lúc rồi đi lên. Nghe vậy là ai cũng thấy sợ rồi!
**Lột mặt nạ "cô chủ sang chảnh"**
Nhận định Mai là nghi phạm số 1, các trinh sát lập tức lên Hà Nội để điều tra.
Qua tìm hiểu, công an nắm được câu chuyện đằng sau: Mai quê ở Bắc Giang, hoàn cảnh khó khăn với bố nghiện rượu, mẹ bị tai biến nên phải sống nhờ họ hàng. Dù vậy, cô ta học giỏi, từng đỗ ĐH Kinh tế Quốc dân nhưng học được 2 năm thì nghỉ vì mang bầu. Sinh xong, gia đình bên kia không cho cưới nên Mai gửi con rồi lang thang ở Hà Nội.
Sau đó Mai lấy chồng là người quê huyện Hưng Hà, có nhà ở Phú Thượng (Tây Hồ). Nhà chồng khá giả nhưng vì Mai ăn chơi, nợ nần quá nhiều nên cuối 2019 gia đình phải bán nhà trả nợ, vợ chồng ly hôn luôn.
Sau khi chia tay, Mai thuê căn hộ chung cư ở phường Thanh Xuân Trung (Hà Nội) sống với con gái, thuê chị Thủy làm giúp việc.
Nhìn bề ngoài, Mai xinh đẹp, giàu có và cực kỳ sành điệu. Sim điện thoại đẹp đắt tiền, thuê căn hộ gần trăm mét vuông, luôn dùng iPhone đời mới nhất, đi đâu cũng lái ô tô sang. Chuẩn "flex" không lối thoát!
Nhưng tất cả chỉ là màn kịch. Thực tế, Mai "sống ảo" hết mức, toàn đồ mượn hoặc thuê để khoe mẽ trên mạng xã hội thôi.
**"Phơi bày" tội ác**
Công an huyện Hưng Hà triệu tập Mai về làm việc. Tuy cô ta cố tình dối trá nhưng chỉ sau 2 ngày đấu tranh, các điều tra viên đã lột trần sự thật.
Và câu chuyện đằng sau khiến ai cũng phải sốc nặng!
Mai khai đã thuê chị Thủy từ tháng 3/2019, chủ yếu để chăm con gái mới sinh. Biết chị Thủy có sổ tiết kiệm để ở nhà mẹ, Mai nhiều lần hỏi vay nhưng bị từ chối.
Vì sống hoang phí, thích "sống ảo" nên Mai luôn thiếu tiền. Khoảng tháng 8/2020, cô ta mượn CMND và sổ hộ khẩu của chị Thủy, làm thẻ Visa tại VP Bank với hạn mức 40 triệu đồng rồi chi tiêu phung phí hết sạch rồi... vứt thẻ đi! Trời ơi, quá khủng khiếp!
**Lần đầu độc thứ nhất**
Tháng 9/2019, Mai làm cộng tác viên cho Công ty Bảo hiểm Manulife nên tư vấn chị Thủy mua bảo hiểm nhưng bị từ chối. Mai nảy sinh ý định: nếu chị Thủy ốm phải đi viện thì sẽ dễ đồng ý mua bảo hiểm hơn.
Vậy là Mai đặt mua thạch tín, cho vào cháo của chị Thủy. Sau khi ăn, chị Thủy nôn mửa, đau bụng dữ dội, Mai đưa đến Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) nhập viện. Lúc này chị Thủy đã đồng ý mua bảo hiểm.
Trong lúc chị Thủy nằm viện, Mai nhờ về nhà lấy thẻ bảo hiểm y tế nhưng... tiện tay lấy luôn sổ tiết kiệm 58 triệu đồng và sổ hộ khẩu của gia đình chị Thủy. Rùng mình quá đi!
**Lần thứ hai: Lừa vay tiền ngân hàng**
Tháng 1/2020, cần tiền tiêu xài, Mai nảy sinh ý định thế chấp sổ tiết kiệm của chị Thủy để vay tiền. Cô ta lừa chị Thủy đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh đường Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội) với lý do thẩm định hồ sơ bảo hiểm nhân thọ, nhưng thực chất là thế chấp sổ tiết kiệm.
Do thiếu hiểu biết, chị Thủy ký hồ sơ vay 55 triệu đồng. Số tiền này Mai giữ và tiêu xài cá nhân hết sạch.
Sau đó, trong quá trình làm việc, chị Thủy có lời nói khiến Mai bức xúc. Vậy là Mai lại cho thạch tín vào bát cơm của chị Thủy lần nữa. Lần này nghiêm trọng hơn: chị Thủy bị liệt chân tay, phải ngồi xe lăn!
**Lần thứ ba: Quyết tâm "diệt khẩu"**
Giữa tháng 2/2020, chị Thủy xuất viện về nhà ở Tiến Đức (Hưng Hà, Thái Bình) dưỡng bệnh. Sau 1 tháng, ngân hàng thông báo chị Thủy đang nợ thẻ tín dụng 40 triệu đồng và sổ tiết kiệm đã bị thế chấp vay 55 triệu đồng.
Chị Thủy liên tục gọi điện cho Mai yêu cầu trả sổ tiết kiệm. Vì bị quấy rầy quá nhiều, Mai nảy sinh ý định đầu độc chị Thủy lần thứ 3 để "dứt điểm".
Ngày 24/11, Mai tự lái xe ô tô mượn của bạn về nhà chị Thủy, vào bếp cho thạch tín vào thùng gạo, túi bánh đa sợi, bình lọc nước. Khoảng hơn 3h sáng, Mai rời đi. Sau đó, chị Thủy cùng con gái bị ngộ độc nghiêm trọng.
May mắn thay, lần này công an phát hiện kịp thời, cứu được 2 mẹ con chị Thủy và bắt giữ Mai.
Câu chuyện này là bài học cảnh tỉnh: đừng bao giờ đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Đằng sau lớp mặt nạ xinh đẹp, sang chảnh có thể là con người đen tối và ác độc không tưởng!
Nguồn: kenh14.vn